Có thần học hoang tưởng?

Ngày nay có nhiều người giảng dạy lời Kinh Thánh từ nhiều trường phái Thần học khác nhau. Để giúp cho các “giảng sư” người ta thành lập ra những viện thần học, những trường Kinh Thánh để đào tạo ra những “thầy giảng” và “thầy cãi”. Những nơi nầy ngoài việc dạy cách giảng còn phải học cách phản bác với những lý luận sai lạc của các học thuyết tà giáo để bênh vực cho hệ thống giáo thuyết của mình là chính giáo. Từ nguyên nhân dựa theo lý thuyết thiếu việc làm mà những người ra trường đã sản sinh ra loại thần học hoang tưởng, lập dị.

 

1. Không bao giờ mất ơn cứu rỗi: Những người theo trường phái này giảng dạy rằng tin Chúa (Cầu nguyện bằng lời nói tuyên xưng tin nhận Chúa) thì được Chúa cứu rỗi, dầu cho sau này có làm những điều tội lỗi vẫn được Chúa cứu, không bao giờ mất ơn cứu rỗi. Dẫn chứng cho lý luận này họ dựa vào lời Chúa trong Giăng 6:37 Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta, kẻ đến cùng ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu. Và câu Giăng 10:28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.

   Không bao giờ có chuyện đó xảy ra vì cớ những lý do sau đây:

-    Người tin Chúa nhưng không từ bỏ những việc tội lỗi là coi thường huyết chuộc tội của Chúa dành cho họ mà theo lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:26,27 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

-  Loài người dễ tin vào lời nói, nhưng Đức Chúa Trời cho biết niềm tin không phải chỉ đơn giản qua lời nói hay môi miệng mà được vào Thiên đàng: Mathiơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

 

2. Làm các việc thiêng liêng chắc chắn là người được cứu rỗi: Trường phái này rất quan tâm đến sự sốt sắng thiêng liêng mà không cần tìm hiểu ý muốn của Chúa trước hết. Họ lấy ý mình làm Chúa mình. Những người theo quan điểm thần học này lấy công sức để được xưng công bình, họ cho rằng càng làm nhiều việc thiêng liêng (Nhưng thiếu nhân đức) Chúa sẽ cho vào nước Thiên đàng. Ngược lại lời Chúa cho biết: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” Mathiơ 7:22-23

 

 

3. Miệng nói đức tin nhưng làm theo xác thịt: Người đời sợ nhất là thành phần này “Nói một đàng làm một nẻo” Trường phái này thật sự là những kẻ dụ dỗ tài ba, việc gì họ cũng có thể nhân danh Chúa nhưng lại kiếm quyền lợi riêng. Họ ham thích của phi nghĩa hơn là vì cớ Chúa mà từ bỏ những điều lợi lộc nhơ bẩn của thế gian. Chính vì vậy cho dầu họ đang khoác áo công nghĩa của Chúa ban cho nhưng họ vẫn làm dơ bẩn chiếc áo ấy bằng những điều giả dối. Miệng của họ lúc nào cũng xin Chúa ban phước và ban sự sống đời, nhưng việc làm và con người của họ lại làm gương xấu cho mọi người chê bai chế nhạo danh của Chúa. Thần học hoang tưởng làm họ mắc sai lầm là Chúa tha tội rồi nên họ không cần ăn năn những tội lỗi đang phạm, chỉ ăn năn một lần đủ cả. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng không chịu khinh dễ nên Ngài có phán rằng: “Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.” Khải Huyền 21:27 và Khải Huyền 22:15 “Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.

 

4. Đánh mất quyền năng và ân tứ của Thánh Linh: Ân tứ lớn nhất của Đức Thánh Linh là tình yêu thương, điều răn quan trọng nhất của Chúa Giê Su là tình yêu thương, thuộc tính của Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Những người theo trường phái hoang tưởng không hề có tình yêu thương chân thật này. Nếu là một tổ chức hệ phái Cơ Đốc giáo họ lấy khẩu hiệu “Bảo vệ giáo hội” thay vì “Sống với nhau trong tình yêu thương” Thay vì “Người của Chúa phục vụ cho mọi người” họ đổi thành câu khẩu hiệu “Mọi người phải phục vụ cho người của Chúa”. Vì lý do đó mà họ nổ lực cho việc tổ chức và kiện toàn tổ chức giống như thế gian. Những cơ cấu tổ chức có danh xưng, chức vụ và những cuộc hội họp, ăn uống, vui chơi thường xuyên hơn những việc cứu giúp, cầu nguyện cho nhau. Lời Chúa dạy về tình yêu thương trong Rô ma 12: 9,10 “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” Bằng cớ của trường phái thần học hoang tưởng là những người cho mình là “Chính đạo” còn tất cả những kẻ khác là “Ngoại đạo” Hoặc “Tà giáo”. Tình yêu thương không có hiện diện trong các tổ chức này mà thay vào đó là những lời đoán xét. Hễ họ ghét ai thì họ lấy lời đoán xét nặng nhất đó là những người theo tà giáo. Lời Đức Chúa Trời đã phán về cách cư xử thiếu khôn ngoan lẫn thiếu yêu thương như thế này Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.I Giăng 3:15

 

Học lời Chúa là để sống đạo, thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đừng để cuộc đời mình bị chi phối theo những lời hoang tưởng. Lời nói của người hoang tưởng không đáng tin vì không có sự sống của Chúa. Những người giảng lời Kinh Thánh hay là người nghe lời Kinh Thánh mà làm theo lời Chúa người ấy mới đáng tin và nhờ những người ấy chúng ta mới được phước. Giô Suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

 

                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng


Các bài khác :: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi