Vinh Hiển Nơi Thiên Đàng

Phong cảnh thiên nhiên nơi đâu cũng đẹp, cảnh động Phong Nha, cảnh vịnh Hạ Long, cố đô Huế, Hồ Gươm, Hòn Phụ Tử.v.v…Núi Si-ôn, Biển Ga-li-lê, sông Giô Đanh, Rặng Grand Canyon hay thác Multnomah và nhiều nơi khác trên thế giới thật tuyệt vời. Nếu mọi người được đi đây đi đó vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa không bận tâm lo lắng về điều gì hết sẽ chiêm nghiệm được tất cả những vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Thiên đàng vinh hiển là nơi đầy dẫy những sự tốt đẹp hơn tất cả mọi cảnh thiên nhiên trên thế gian này mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người tin Chúa không phải bận tâm lo lắng về điều gì để ngắm xem và vui mừng tận hưởng đến đời đời.

Điều ao ước của thế gian có nhiều tiền để có cơ hội đi du lịch, những tỷ phú thế giới người sắm du thuyền, người thích du hành ra ngoài không gian trên những tàu con thoi.v.v…Tất cả đều là phù vân vì không ai có thể sống hết trăm tuổi để hưởng thụ những sung sướng do tiền bạc mang lại. Ý nghĩa của cuộc sống cũng không phải là được hưởng sung sướng bằng sự giàu sang trong khi biết bao người đang lao động vất vả, hi sinh vì đức tin cho Chúa. Thiên đàng Đức Chúa Trời dành cho những người vì danh Chúa phải chịu những đau khổ vất vả trong cuộc đời mà chưa có lần nào đến thiên đàng.

“Ngươi chớ ngại đều mình sẽ chịu khổ. Nầy ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống” Khải Huyền 2: 10  

Sách Khải Huyền 22: 1 mô tả Thiên Đàng là nơi có sự sống và dòng sông nước sự sống “Trong như lưu ly” có nghĩa là dòng sông này không bị ô nhiểm môi trường, cũng không phải là dòng sông nước đục ngầu mang đầy phù sa như các dòng sông trên trái đất. Bất cứ ai ở cạnh dòng sông nước trong vắt, nhìn xuống thấy tận đáy,  đều cảm thấy nơi đó đáng sống hơn là ở bên cạnh một dòng sông nước đục ngầu, dơ bẩn, hôi thúi. Đức Chúa Trời luôn cung cấp nước sạch trong khi loài người làm ô nhiểm dòng nước ấy. Nếu so sánh những giọt nước mưa từ trời rơi xuống mọi người thấy giọt nước trong vắt, trong khi những nước trong sông hồ rất dơ bẩn, đầy vi khuẩn.

Vinh hiển của thiên đàng là sự sống tinh khôi, sự sống của những người khôn ngoan sáng suốt không một chút ô nhiểm tội lỗi nào, họ đơn sơ hiền lành như con trẻ. “Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhơn” I Cô-rinh-tô 14: 20.  

Nhu cầu của mọi con người là mong được tránh xa chỗ xấu xa, được sống ở những nơi tinh sạch. Ngày xưa có người sống trên những kênh rạch nước đen, rác rưởi tanh hôi, mùi xú uế nồng nặc, họ ao ước làm sao những dòng nước bẩn thỉu đó được trong sạch, ngày nay những dòng nước đó trở nên trong sạch, nhiều người đã được thoát khỏi môi trường dơ dáy, nhưng trái lại bên cạnh những dòng kênh trong lành có nhiều người mở ra những quán ăn nhậu, xả rác xuống dòng kênh xanh, con người làm nơi tốt trở nên dơ bẩn. Những nơi trong sạch cần có những con người có lương tâm trong sạch. Ý thức tốt của nhân dân, tính kỷ luật nghiêm khắc của người lãnh đạo có trách nhiệm tại đất nước Singapore làm cho đất nước này sạch sẽ và trong lành khiến cho cả thế giới đều kính trọng. Ở một xứ sở sạch sẽ và nhân dân sống trong sạch ai nấy đều vinh dự tự hào nơi sống ấy. Sự vinh hiển của Thiên đàng vì mọi người sống trong nơi đó đều được thanh sạch cả thể chất lẫn tinh thần do nơi dòng huyết của Chúa Giê Su đã cứu chuộc mọi người ra khỏi những điều xấu xa tội lỗi. Ý thức thánh sạch của các người tín hữu và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời khiến cho ai bằng lòng xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê Su và làm theo lời Kinh Thánh mới được chấp nhận sống chung với nhau tại thiên đàng vinh hiển.

Sống ở thiên đàng là nơi có ngày mà không có đêm, có niềm vui mà không có nỗi buồn. Triết lý trần gian phê phán “Sống như vậy quá nhàm chán!!!”, nhưng mọi người trần gian lúc ấy đâu còn cơ hội để nói những lời phê phán chê bai, vì mọi người ngoài Chúa Giê Su đều khóc lóc, nghiến răng ngày và đêm trong hỏa ngục. Trái đất bị hủy diệt hoàn toàn trong ngày tận thế không còn chỗ cho con người hưởng thụ, sách tiên tri Đa-ni-ên nói rằng có một pho tượng đầu bằng vàng, ngực bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, chơn bằng sắt, ngón chân pha trộn sắt và đất sét. Cuối cùng có một hòn đá lớn không bởi tay người ta  đục đẽo, rơi đập xuống bàn chân pho tượng và làm cho tan nát. Vàng, bạc, đồng, sắt đều tan nát trở nên như rơm rác, bay trên sân đạp lúa mùa hạ, gió đùa đi, chẳng còn ai tìm thấy chỗ của nó. (Đa-ni-ên 2: 34-35). Mọi người sống ở thiên đàng đều hưởng sự vui mừng không phải vì có vàng, bạc, của cải giàu có. Ai nấy đều như nhau, còn nếu ai chưa thấy thỏa mãn với hạnh phúc thiên đàng sẽ có những lá cây “chữa lành” phục hồi sự yếu đuối cho họ. Sự vinh hiển của thiên đàng nơi chỉ có người tốt mà không còn có kẻ xấu, chỉ có chiên mà không có dê, có cừu mà không có sói, nên Khải Huyền 22: 3 chép thiên đàng là nơi “Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa…” 

Sự vinh hiển nơi thiên đàng là nơi mỗi con cái Chúa đều hưởng lấy ánh sáng từ Đức Chúa Trời như Khải Huyền 22: 5 chép “Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.” Nên ngay từ bây giờ lời Kinh Thánh dạy cho ai có đức tin nơi Chúa hãy từ bỏ những suy nghĩ xấu xa đen tối: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Đức Chúa Trời, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” I Giăng 1: 6.

                                                                          

                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi