Thành Quả Trong Hôn Nhân Và Gia Đình

Trong thế gian không ai không biết hôn nhân và gia đình là việc quan trọng nhất trong đời người. Có những người may mắn có một hôn nhân và gia đình hạnh phúc trọn đời nhưng có không ít những gia đình sau cuộc hôn nhân sớm tan vỡ hay sống bên nhau trong cảnh bất hạnh cam chịu trọn đời. Quan niệm hôn nhân của người đời khác với quan niệm hôn nhân trong Kinh Thánh rất xa, vì vậy những ai theo quan niệm hôn nhân trong Kinh Thánh nhờ lời Chúa để tìm hiểu ý nghĩa hạnh phúc không dựa trên nền tảng dân gian gọi là “tình yêu” theo xu hướng nhan sắc, duyên nợ, môn đăng hộ đối.v.v...Tình yêu dẫn đến hôn nhân vững bền trong những gia đình Cơ Đốc do những thanh niên thiếu nữ hiểu về trách nhiệm kính sợ và yêu mến Chúa. “Có nhiều cô gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trổi hơn hết thảy” Châm ngôn 31:29.

Trong đức tin nơi Chúa, những con cái Đức Chúa Trời nhận được thành quả gì trong hôn nhân và gia đình? Mỗi khi nhắc đến hôn nhân các Cơ Đốc nhân đều biết đến cội nguồn của hôn nhân giữa hai người được Đức Chúa Trời tạo dựng là A-Đam và Ê-Va, câu chuyện này khác với câu chuyện cổ tích “Tiên Rồng” của dân Việt nói về cội nguồn con người do hai nhân vật “Lạc Long Quân và Âu Cơ”. Sự khác biệt về gia đình của “Tiên Rồng” là hai loài không thể chung sống với nhau, cho dầu có đến trăm con vẫn chia tay với nhau để rồi những người con theo cha thì lên núi, những người theo mẹ xuống biển. Thành quả thật của hôn nhân và gia đình trong Chúa là sự hợp nhất, con cháu vâng theo đạo lý này từ xưa đến nay vẫn giữ sự bền chặt trong hôn nhân và gia đình. Gia đình được Đức Chúa Trời tác hợp trong hôn nhân thánh sạch là một gia đình bền vững trường tồn, nhưng một hôn nhân không do Đức Chúa Trời tác hợp sau này sẽ gây nên chia rẽ dầu cho gia đình có con cái và hậu quả của nó là những mối thù truyền kiếp. Truyền thuyết dân gian kể về câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh gây ra cảnh mưa bão lũ lụt trên đất nước Việt Nam, bắt nguồn từ năm mươi người con của Lạc Long Quân lên núi và năm mươi người con của Âu Cơ xuống biển chia rẽ nhau, thù hận lẫn nhau, đấu đá với nhau...Con cháu của một gia đình chia rẽ bao giờ cũng gây nên bão tố phong ba, xung khắc với nhau không bao giờ dứt.

Muốn nhận được sự hiệp nhất trong gia đình hôn nhân phải do Chúa tác hợp bằng tình yêu của lòng tôn trọng kính mến Đức Chúa Trời và giữa hai người chung thủy với nhau trọn đời. Hôn nhân và gia đình xây dựng trên nền tảng lời Chúa sẽ nhận được hạnh phúc từ nơi vợ chồng. Dân gian có câu “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.” Ai đã đọc Kinh Thánh không thể nào không say mê hình ảnh của người vợ được mô tả trong Châm Ngôn đoạn 31:10-31 “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, Ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, Phát vật thực cho người nhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho.Nàng thắt lưng bằng sức lực, Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ.Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm. Nàng làm lấy những chăn mền; Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhơn từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.

Hôn nhân và gia đình xây dựng trên nền tảng Kính Chúa yêu người sẽ nhận được hạnh phúc từ nơi con cái. Ngay từ giai đoạn yêu đương dầu trẻ tuổi nhưng biết suy nghĩ cầu nguyện xin Chúa cho tình yêu và hôn nhân được hạnh phúc hơn là tìm kiếm những vẽ đẹp bề ngoài mà trong tâm hồn lại xấu xa ô uế. Những thanh niên thiếu nữ bước vào hôn nhân có sự kính sợ Đức Chúa Trời cam kết trước Chúa những lời thành thật trung tín, về sau họ sẽ được Chúa ban cho những người con cái hiền lành, yêu thương hiếu kính cha mẹ, khôn ngoan thông sáng. Những bản thống kê xã hội học cho biết phần lớn những thanh thiếu niên hư hỏng, nổi loạn, nghiện ngập đều có nguồn gốc từ những bất hạnh gia đình. Dấu hiệu trong những gia đình này là vợ chồng hay gây gỗ, chửi bới, đánh lộn lẫn nhau. Những gia đình vợ chồng ly dị hay ly thân. Những gia đình giao con cái cho người khác nuôi dưỡng. Những gia đình vợ chồng ham mê làm ăn hay đam mê danh vọng, sự nghiệp bản nhân hơn dành tình cãm chăm sóc cho con cái.v.v... Hãy kính sợ Đức Chúa Trời tránh xa những dấu hiệu bất hạnh trong gia đình bằng cách tạo ra những buổi “Cầu nguyện gia đình lễ bái”, mỗi ngày vợ chồng, con cái cầu nguyện chung với nhau. Chúa sẽ ban cho những gia đình này hạnh phúc trọn vẹn. A-men!

                                                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi