Thành Quả Còn Đời Đời

 

Chăm sóc cho đền thờ của Đức Chúa Trời đó là thành quả còn đời đời. Chăm sóc đền thờ của Chúa trong Kinh Thánh không nói về đền thờ bằng gạch đá, hay bất kỳ cơ sở của tôn giáo nào. Chúa Giê Su trả lời cho người đàn bà Sa-ma-ri biết: Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Phao Lô giải thích cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô biết thân thể của con cái Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời: Anh em há không biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự hay sao? (I Cô-rinh-tô 6: 19). Tất cả mọi công lao trong đời này đều sẽ qua đi, con người sẽ còn lại thân thể sống hoặc nơi thiên đàng hoặc nơi hỏa ngục.

Chăm sóc cho thân thể con cái Chúa có nhiều điều đáng để cho tôi suy ngẫm vì đến tuổi tác cao mọi người không nói đến nhà cửa, tài sản, địa vị mà thường hay nói đến “Sức khỏe là vàng”. Chăm sóc thân thể phải chăng chỉ lo về đời sống thuộc linh thật chu đáo mà quên giữ gìn thân thể của mình? Có một đám tang tại miền quê những anh chị trong nhà mời một thầy tụng đến tại nhà họ để tụng cho linh hồn người thân siêu thoát, ông thầy tụng này ở tại nhà của họ trong ba ngày cả nhà để ý không thấy ông ta tắm rửa gì hết. Hậu quả là có người trong nhà nói rằng thân thể của “thầy” còn chưa lo cho sạch sẽ làm sao cầu cho linh hồn người thân của họ siêu thoát. Phương ngôn của người La Mã cổ xưa có câu “Một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. Lời Chúa không khuyên bảo cực đoan đến độ đòi hỏi con cái Chúa phải có một thân thể cường tráng như một lực sĩ, hay chỉ quan tâm sức khỏe bằng những phương pháp tập luyện thể thao mà quên mất tập luyện đời sống thiêng liêng, tin kính. “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn như sự tin kính có ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và đời sau.” I Ti-mô-thê 4: 8.

Giúp cho thân thể khỏe mạnh để hầu việc Chúa và đem lại cho gia đình niềm vui của sự khỏe mạnh là điều đầu tiên Chúa muốn cho con cái làm cho danh Chúa được vinh hiển. Từ lúc mới sinh ra đời con cái được cha mẹ quan tâm đến sức khỏe thật chu đáo, chẳng những lo cho việc ăn uống mà còn quan tâm đến sức khỏe của con cái, cha mẹ chăm sóc về bệnh tật của con cái từng lúc thay đổi thời tiết, “Mỗi khi trái gió trở trời con đau cha mẹ đứng ngồi không yên”. Cha mẹ chăm sóc sức khỏe cho con đến khi khôn lớn, đáng lẽ với tình yêu thương và sự chăm sóc sức khỏe như thế con cái lớn khôn phải biết quan tâm đến thân thể của mình. Ngược lại nhiều gia đình con cái đã hủy hoại hạnh phúc của cha mẹ bằng cách lao vào những thú vui của đời, ăn chơi trụy lạc, mê đắm những thứ có hại cho sức khỏe. Có một lần tôi đến thăm một gia đình con cái Chúa trong một khu phố lao động, một người lớn tuổi nói với tôi rằng: “Những thằng thanh niên trong xóm này “đi” hết rồi.” Tôi tưởng ông nói những thanh niên này yêu nước đi nghĩa vụ hết nên hỏi thêm. Ông nói rằng xóm này tụi nó mới mười lăm mười sáu đã hút chích, xì ke ma túy nên trong vòng có mấy năm sau đó, hết đứa này chết đến đứa kia chết, chết liên tục như bệnh dịch vậy, do đó mà thanh niên trong xóm chẳng còn ai!!!  

Chăm sóc cho đời sống thuộc linh phải tránh xa những tội lỗi của thời trẻ dại: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ nhưng khi tôi đã thành nhân bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” I Cô-rinh-tô 13: 11. Vì thân thể lớn khôn nên những hiểu biết cũng phát triển theo thời gian, lúc nhỏ cha mẹ lo lắng cho con cái, lúc lớn khôn con cái phải tự lo lấy sức khỏe của chính mình. Ngày xưa khi tôi mới được tái sinh tôi phải nhờ sự dạy dỗ của các bậc tiền bối hiểu biết về Kinh Thánh, tôi nghe giảng thật nhiều, đọc hầu hết các sách bồi linh, thuộc lòng rất nhiều câu Kinh Thánh, và đọc trọn bộ Kinh Thánh gần chục lần. Ngày nay tôi  được trưởng thành trong Chúa, những sóng gió trong cuộc đời đều nhờ Chúa vượt qua và thân thể ít khi đau yếu bệnh hoạn nhờ biết quan tâm đến “đền thờ của Chúa”. Trong tháng vừa qua tôi thấy sức của mình có giảm, hơi thở không được đều, trí nhớ không trọn vẹn, tôi đi kiểm tra tim mạch và thần kinh cột sống. Khi Bác sĩ xem điện tâm đồ hỏi có phải tôi đã từng bị đột quỵ rồi không? Tạ ơn Chúa tôi chưa bị đột quỵ lần nào nhưng trong điện tâm đồ đã cho biết sức khỏe tôi như vậy đó. Trong phim X quang chụp cột sống Bác sĩ nội thần kinh chỉ cho tôi thấy ba đốt sống lưng và đốt sống cổ thứ tư bị thoái hóa, Bác sĩ hỏi tôi có đau nhức lắm không? Tôi trả lời từ trước đến giờ tôi không bị đau nhức lưng gì cả. Một lần nữa Bác sĩ ngạc nhiên về điều này.

Chăm sóc đền thờ của Chúa đối với tôi là việc chú ý từ thuộc linh đến phần thân thể, từ việc tránh xa những tác nhân xui khiến cho thân thể ô uế đến việc để ý mỗi khi cơ thể có những chuyển biến khác thường. Thành quả mà con cái Chúa thừa hưởng là một thân thể vinh hiển sống động giống Đức Chúa Trời. A-men.

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                               

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi