Tâm Tình Của Người Nữ Được Ơn

Đến ngày nay thế giới vẫn công nhận Ma-ri người nữ đồng trinh sinh ra Chúa Giê Su qua lễ Giáng Sinh diễn ra không phải chỉ trong nhà thờ mà thế giới của người ngoại đạo vẫn vui mừng hân hoan trong sự kiện trọng đại này mỗi khi mùa đông về. Ma-ri là người nữ độc nhất vô nhị được Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến truyền báo một sứ điệp trọng đại nhất trên hành tinh chia đôi dòng lịch sử thế giới: “Hỡi người được ơn! Chúc mừng cho ngươi! Chúa ở cùng ngươi!” Theo lẽ thường một thiếu nữ học thức, mô phạm, con cái của dòng dõi Lê Vi vào thời ấy sẽ rất lấy làm hãnh diện với lời chúc mừng từ Thiên Chúa. Nhưng tâm tình của một người được Đức Chúa Trời chọn lựa đáng để cho nhân loại học hỏi và kính trọng.

Người được ơn là người chẳng hiểu vì sao mình được ơn! Sau lời chúc mừng của Thiên sứ, Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì? Những người được ơn chẳng những biểu lộ thái độ khiêm tốn, nhưng hơn thế người có ơn Chúa là người có sự quan tâm đến từng câu nói thiêng liêng không phải để ý đến những lời đường mật từ loài người, Ma-ri để ý đến lời nói của Thiên sứ mà bà không biết mình có xứng đáng hay không? Thông thường lời chào hỏi của con người đều là những lời xã giao không cần phải suy nghĩ sâu xa. Đối với Thiên sứ của Đức Chúa Trời lời chào thăm và khen ngợi là việc bắt đầu cho một sứ mạng cao cả mà chỉ có người có tâm tình đơn sơ và thành thật mới có thể nhận nhiệm vụ của Đức Chúa Trời. Ma-ri đơn sơ khi bối rối không biết ý nghĩa của lời khen tụng dành cho mình. Ngày nay những ai tôn sùng Ma-ri quá lẽ đến nỗi tôn bà là Mẹ của Đức Chúa Trời đọc lại mấy câu Kinh Thánh này sẽ hổ thẹn với bà Ma-ri vì bà đang bối rối, cảm giác đâu có gì xứng đáng cho bà với lời khen ngợi “Chúa ở cùng ngươi”, chúng ta muốn giữ gìn danh dự cho ai phải xem lại nếu như người ấy đang sống, người ấy có chấp nhận với lời khen quá đáng dành cho người ấy không. Với tâm tình đơn sơ được ơn Chúa chọn Ma-ri đã không hề tự cao về đời sống đạo đức cá nhân của mình nên bà phải tự hỏi lời chào ấy có nhiệm vụ nào theo sau để bà phải phục tùng Đức Chúa Trời.

Người nữ được ơn như Ma-ri là người sẽ cam chịu tất cả mọi cay đắng trong cuộc đời để làm vinh hiển cho danh Chúa. Nỗi niềm đau khổ đầu tiên mà Ma-ri phải vượt qua là sự run sợ về hạnh phúc cá nhân, Ma-ri đang chuẩn bị cho ngày về nhà chồng cùng với Giô-sép một người đàn ông rất đạo đức và có nghĩa có tình. Mang thai Chúa Giê Su trong lúc này Ma-ri sẽ phải chịu hình phạt ném đá của phong tục tập quán khắc nghiệt của người Do Thái đương thời. Chấp nhận vâng lời Chúa mà phải chết thật là một giá quá đắt cho người yêu mến Chúa!! Thế nhưng ngược lại người yêu mến Chúa và có tâm tình hi sinh vì Chúa bà không còn sợ sự chết và Chúa cũng không bao giờ để bà phải chết vì công việc của Đức Chúa Trời còn đến lâu dài, đó là một ơn huệ mà Ma-ri nhận lấy can đãm từ Chúa ban cho. Con người như Ma-ri phải tranh đấu giữa hạnh phúc cá nhân và việc hi sinh từ bỏ nó để vâng phục Đức Chúa Trời. Ma-ri phải can đãm chấp nhận mọi hậu quả xảy đến cho mình dầu phải chịu chết bà cũng không màng đến. Người được ơn cho thấy tâm tình hết sức yêu mến Chúa, kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, và điều này không cần phải nói, Chúa biết và Ngài giao ơn hầu việc phục vụ Chúa hạnh phúc trọn đời.Thế gian có nhiều người không sợ chết nhưng sợ bà con hàng xóm chê bai chế nhạo, người sắp kết hôn như Ma-ri cũng phải lo những người ấy, Ma-ri không sợ bị chê bai nếu việc mang thai của bà đúng như lời thiên sứ nói, và việc thiên sứ đến báo tin “Người được ơn…” cho thấy không ai có thể đụng đến người của Đức Chúa Trời chọn lựa.

Người được ơn Chúa là người khiêm tốn biết suy nghĩ tin cậy Chúa khi nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ dầu có khó khăn nhưng Ma-ri biết mình đang đối diện với sứ giả của Đức Chúa Trời. Ma-ri sáng suốt tin cậy Chúa và trả lời “Tôi đây là tôi tớ Chúa xin sự ấy xảy ra như lời người truyền”. Ma-ri không cậy ơn riêng được ban cho để trả lời như người tự tin, người tự tin thường thiếu khiêm tốn và cũng dễ mất lòng với người chung quanh. Ma-ri chẳng những xem bà là tôi tớ Chúa nhưng còn cầu xin với lòng chân thành và đặt thân phận thấp bé của mình theo cách của Chúa sẽ làm việc khác xa với tổ phụ của bà là Sa-ra và Áp-ra-ham khi nghe Chúa hứa ban cho Sa-ra một đứa con trai, chẳng những Sa-ra cười mà còn sắp đặt cách cho ô-sin của bà đến ăn nằm cùng với Áp-ra-ham để sinh ra Ích-ma-ên và bà cho rằng mình đã làm theo ý Chúa, nhưng đến bây giờ nhân loại đều biết việc làm như vậy là hoàn toàn sai, việc ấy còn gây ra thảm kịch cho nhân loại khi dòng dõi của Ích-ma-ên và dòng dõi Y-sác thù hận nhau đời đời kiếp kiếp. Nhận nhiệm vụ của Chúa Ma-ri đã khiêm tốn để cho Thánh Linh của Chúa vào lòng và mang thai thánh không có chút ý riêng hay gian dối nào trong việc này nên danh Chúa được vinh hiển, đời đời mọi dân mọi nước đều ca tụng, con trẻ sinh ra được gọi là con Chúa Trời và cứu rỗi toàn thể loài người.

 

Mỗi mùa Giáng Sinh về chẳng những Hội Thánh và Người Ngoại đều biết tâm tình một người nữ hiền lành, đơn sơ khiêm tốn, thành thật và có một đức tin thật nơi Đức Chúa Trời là người đã được chọn lựa trở thành người nữ nhận được ơn cao quý nhất mọi thời đại. 

 

Mùa Giáng Sinh 2015                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

     

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi