Thông Điệp Từ Trời

 

Lịch sử loài người học hỏi được nhiều điều trong Kinh Thánh nhưng có những điều vẫn không thể học được trong đó có việc truyền thông. Ngày nay mọi người đều xem Internet là phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến của cả thế giới, trên mạng toàn cầu này có vô số thông tin và có vô số những sứ giả truyền đạt tin tức. Nhưng loài người không thể nào so sánh với sứ giả truyền thông trong đêm Chúa Giáng Sinh loan báo về con Trời giáng thế. Đến ngày nay toàn thể nhân loại vẫn giữ mãi hình ảnh của đêm Chúa Giê Su giáng sinh và nhân loại lan truyền cảm hứng nhộn nhịp mỗi khi đông về. Trong niềm vui dành cho nhân thế, thiên thần không phải truyền đạt tin tức, nhưng mang đến thông điệp từ trời. Thông điệp “Tin Mừng Của Toàn Cầu”.

Thông điệp của sứ giả nhà trời nói đến là Tin vui mừng cho toàn thể nhân loại. “Nầy ta báo cho các ngươi một tin mừng ấy là sự vui mừng lớn cho muôn dân.” Lu-ca 2:11. Thế gian thời nào cũng vậy tin vui mừng ít người quan tâm nhưng những loại “Tin tức hấp dẫn” mọi người liền lập tức chú ý. Những tin có liên quan đến cứu rỗi cho linh hồn ít người để ý nhưng tin tức liên quan  đến tiền bạc hấp dẫn rất nhiều người, trong thời bấy giờ tin tức hấp dẫn nhất cho cả thành phố Bết-lê-hem là thành phố sắp tràn ngập người trở về quê cũ đăng ký theo lệnh của Hoàng Đế La Mã. Những người kinh doanh vui mừng vạch ra phương án xây dựng nhà trọ, những quán ăn ngon... Những thương nhân mang hàng tơ lụa từ Đông phương tìm thị trường buôn bán hấp dẫn vì đây là thành phố được gọi thành Vua Đa Vít. Ngay cả nông dân ngoại thành cũng thu hoạch vội vàng các loại tiểu mạch, đại mạch để kịp thời cung cấp đủ lương thực cho việc gia tăng nhân khẩu đột biến vì thành phố này từng được gọi là “Nhà bánh” nơi cung cấp đầy đủ lương thực cho cả thủ phủ Giê-ru-sa-lem. Thiên sứ từ trời nhìn thấy trong thành phố đâu đâu cũng có những người bàn bạc làm ăn kinh tế, nhà nhà buôn bán, người người kinh doanh, không ai quan tâm đến “Chuyện trên trời, chuyện của muôn dân, chuyện Đấng Cứu Thế ra đời.” Sứ giả của Đức Chúa Trời tìm kiếm những người quan tâm đến chương trình cứu chuộc nhân loại vì vậy những thành phần ham mê tiền bạc, thành phần cơ hội để kiếm tiền nhiều, thành phần toan mưu làm những điều dối trá, lường gạt những khách thập phương đều bị thiên sứ loại ra khỏi diện cần được thông báo.  

Sứ giả được Đức Chúa Trời sai phái đã để ý đến những người chăn chiên ngồi bên nhau sưởi ấm bên dưới một hang đá giữa một cánh đồng mênh mông chỉ còn trơ những cọng rạ. Những người chân chất này không màng chốn phồn hoa đô hội, họ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bầy chiên đang say giấc mà ưu tư trong lòng về những lời tiên tri nói rằng “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai, người ta sẽ đặt tên cho con trai ấy là Em-ma-nu-ên” Ê-sai 7: 14. Họ đang ngẫm nghĩ và nói chuyện với nhau khi nào điều đó sẽ xảy ra! Những người này là những người thành tâm chân thật, qua việc chăn chiên nói lên phẩm chất đạo đức: Không tham lam, không dối trá, chăm chỉ siêng năng làm việc, dầu cho cực khổ không hề mở miệng kêu than. Nhưng điều quan trọng nhất là tâm tư tình cãm của họ không hề rời xa lời của Đức Chúa Trời, bất cứ lúc nào được rảnh rỗi họ không nghĩ ngợi điều gì khác ngoại trừ lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel- Lời hứa về Đấng Mê-si-a – Đấng cứu nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi. Với tấm lòng đơn sơ thành kính mong chờ lời tiên tri ứng nghiệm, Đức Chúa Trời sai Thiên sứ đến loan báo cho họ về Đấng mà lòng họ ao ước có một ngày được trông thấy mặt. Thiên sứ thông báo cho họ một dấu hiệu: “Các ngươi sẽ gặp một con trẻ, bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” Lu-ca 2: 12.

Sứ điệp từ trời nói lên hình ảnh của Đấng cứu chuộc nhân loại: Con trẻ ra đời, hiện thân của Đấng cao cả từ trên trời giáng sinh trong thân phận con người. Vì thương nhân loại Đức Chúa Trời giáng sinh làm người và trở thành một người bình thường, một con trẻ không dùng quyền lực, không cần thân thế, không màng giàu sang. Ngài đến với hàng đoàn thiên sứ ca hát vang trời: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới thế cho người thành tâm” Lu-ca 2: 14. Những câu chuyện thần thoại khi kể về thân thế của một nhân vật phi phàm thường được thần thánh hóa lên bằng những câu chuyện siêu phàm như: Có em bé vừa mới sinh có thể bước đi, có em bé vừa sinh ra tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất.v.v... Con trẻ Giê Su không có gì khác ngoài chiếc khăn quấn ngang lưng, nằm trong máng cỏ. Dấu hiệu đơn sơ của con trẻ nói lên thông điệp của Đức Chúa Trời với nhân loại, cuộc sống đơn sơ hiền hòa ai cũng thương mến,  Đấng Cứu Thế ra đời không cần nhờ đến con người suy tôn. Nếu cả thành Bết-lê-hem đều chạy đến thờ lạy con trẻ như một vị thần, tin tức sẽ lan truyền rất nhanh, rồi mục đích hi sinh vì tội lỗi cho nhân loại trở nên vô ích. Thông điệp từ trời đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa và hình thức không cần phải thần thánh hóa nhân vật. Hình ảnh Chúa hài đồng rất đơn sơ rất gần gũi với mọi người, những tấm lòng dành cho Chúa không cần phải tìm kiếm những gì quá cao sang. Chiếc khăn choàng của Ma-ri dành cho Chúa đủ ấm lòng cho một con người trơ trọi trong trần thế và một chiếc máng cỏ đơn sơ do đôi tay chai sạn của Giô Sép sửa soạn tươm tất đủ làm nệm ấm cho con trời giữa đêm khuya sương gió.                          

Thông điệp của Đức Chúa Trời ngày nay vẫn cần thiết trong tâm hồn nhân loại nhất là cho những người có lòng thành tâm. Ai sẵn sàng rao báo Tin Mừng người ấy sẽ nhận được thông điệp từ trời. Mùa Giáng sinh năm nay ai nghe được thông điệp từ Đức Chúa Trời tâm hồn băng giá sẽ nở hoa vui mừng. Thông điệp từ trời sẽ làm cho cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc sẽ trở lại như những ngày bé thơ. “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao...”

                                                                                                Giáng Sinh 2015

                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng      

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi