Nước Trời Trong Đôi Mắt Đức Tin

Nếu ai đó hỏi tôi rằng Nước Trời có thật không? Tôi trả lời có thật. Nhiều tín đồ Cơ Đốc Giáo trên thế giới này nhìn thấy Nước Trời có thật. Nguồn gốc Nước Trời xuất phát từ bài giảng đầu tiên của Chúa Giê Su trong các sách Phúc Âm: “Hãy ăn năn Nước Trời đã đến gần!” Ma-thi-ơ 4:17. Nhiều người thấy Nước Trời vì họ thấy những người có tội “Ăn năn xưng tội”, bởi đức tin không có ai lo sợ nếu tin vào Nước Trời rồi chắc có sống lại không? Từ trước tới nay ngoài Chúa Giê Su sống lại không ai bảo đãm cho loài người về một vương quốc đời đời tên gọi “Nước Trời”. Ngày nay người ta có niềm tin vào một nước nào nhờ người đứng đầu của nước ấy. Người Cơ Đốc giáo tin vào Nước Trời vì người ta tin Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời.

Đức Tin không giải thích bằng khoa học, không lý luận theo lối biện chứng, không lấy tiền bạc để thuyết phục, không triết lý viễn vông... Kinh Thánh giải thích đức tin là sự chắc chắn của trí hiểu biết và của tấm lòng không thể lay động bởi bất cứ lý thuyết suông vì đức tin đưa ra những bằng chứng của sự thật. Tóm lại đức tin và sự thật đi đôi với nhau, sự thật được bảo đảm bởi đức tin là sự thật muôn đời. Nếu có đức tin mà không có sự thật đó là sự hoang tưởng, sự thật không bởi đức tin sinh ra sẽ tàn lụi theo thời gian. Ngày 20 tháng 11 năm 2015 vừa qua một phiên tòa tại Singapore xét xử vợ chồng Mục sư Kong Hee và Sun Ho cùng với Mục sư phụ tá và ba thành viên lãnh đạo liên quan đến Hội Thánh Ngũ Tuần lớn nhất Đông Nam Á- Hội Thánh City Harvest Singapore. Điều này  khiến tôi nhớ lại một buổi nhóm thờ phượng Chúa nhật tại Hội Thánh City Harvest Singapore năm 2004 mà tôi có dịp tham dự nhân một chương trình hội thảo của Viện Haggai tại Singapore dẫn đi tham quan. Cảm tưởng của tôi lúc đó là sự choáng ngợp trước một Hội Thánh thuộc loại Mega Church giàu có mà lúc bấy giờ tôi chưa biết nó thuộc hệ phái nào. Hội Thánh có số tín đồ hơn 30 ngàn thành viên, ngày Chúa Nhật nhóm liên tục năm giờ lễ, mỗi lần nhóm có trên 5.000 tín đồ, trong giờ nhóm những camera quay hình ảnh chương trình nhóm được đặt trên những cần cẩu quay như trong phim trường Hollywood. Ngày nay Hội Thánh để lại hình ảnh thảm bại rất lớn vì gia đình Mục sư Kong Hee đã đánh mất sự thật và niềm tin trong lòng tín đồ qua việc sử dụng ngân quỹ năm mươi triệu đô la Sing của Hội Thánh. Mục sư đầu tư cho vợ làm ca sĩ nhạc Pop sản xuất ra những album ca nhạc và chạy theo thị trường chứng khoán ảo. Hội Thánh không đem được tín đồ vào Nước Trời mà chỉ đem tín hữu vào tiền bạc. Bằng chứng đức tin của Hội Thánh này không thể giải thích được gì về Nước Trời vì cuối cùng của nó là sự phán quyết có tội của tòa án đời dành cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh ham mê tiền bạc.

Nước Trời ngày nay đang bị lợi dụng. Muốn vào Nước Trời chỉ nhờ đức tin nhưng những nhà thờ lớn, những Mục sư nổi tiếng không thoát khỏi lòng ham mê tiền bạc của Ma môn. Họ vừa muốn vào Nước Trời vừa muốn giàu sang, vừa muốn vào Nước Trời vừa muốn nổi tiếng. Làm sao cứu được mọi người trên trần gian nếu không lìa bỏ lòng ham muốn tiền bạc và quyền lực là hai thứ ngăn trở nhiều Cơ Đốc nhân và người ngoại trên đường vào Nước Trời. Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, đi đến đâu tôi cũng đều nghe các tín đồ Tin Lành Việt Nam ca ngợi Mục sư Yongi Cho tại Hàn Quốc có một nhà thờ lớn nhất thế giới, Mục sư Cho còn là một mẫu mực của những người có đức tin vào Nước Trời và là người đầy ơn Chúa. Ngay cả chính tôi cũng ao ước được một lần gặp mặt ông, nhân dịp chương trình cầu nguyện hòa hợp hòa giải cho hai miền Nam Bắc Triều Tiên (ICPR) tổ chức tại Seoul năm 2010, tôi có dịp nghe ông giảng bài giảng về “Tình Yêu Thương” trong I Cô 13 và sau đó ông đứng chụp hình chung với các Mục sư của sáu mươi nước trên thế giới về tham dự, lẽ dĩ nhiên là tôi đứng những hàng phía sau. Tôi thấy ông đi một xe hơi đời mới thật đẹp, bên cạnh ông có các thành viên cận vệ, mang kính đen, mặc vest đen giống như những cận vệ của các yếu nhân. Tôi rất ngạc nhiên không nghĩ là một Mục sư nổi tiếng trên thế giới lại có một chiếc xe đắt tiền và một đội ngũ bảo vệ đặc biệt như vậy. Nhưng rồi thời gian trôi qua tôi được Chúa trả lời cho mọi việc: Năm 2014, các thẩm phán cùa tòa án Seoul kết án Mục sư Cho 78 tuổi bị phạt tù ba năm và bị đình chỉ chức vụ trong năm năm liên quan đến việc biển thủ hơn 12 triệu đô-la Mỹ trong ngân quỹ của Nhà thờ Yoido Full Gospel tại Seoul, Hàn Quốc.       

Các tôn giáo đều giúp cho tín đồ có lối sống cao thượng, có đôi mắt đức tin để nhìn vào hoàn cảnh thực hướng tới tương lai. Tuy nhiên đôi mắt đức tin của con cái Chúa có thể nhìn thấy Nước Trời rất rõ ràng. Ê-Tiên nói trong lúc tỉnh táo như thế này: “Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê Su đứng bên hữu Đức Chúa Trời;  thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” Công Vụ 7: 55-56. Đôi mắt đức tin của con cái Chúa được thần linh soi sáng, không có chuyện mơ hồ, không bị khủng hoảng tâm trí, không mê tín bịa chuyện dối trời dối người. Nước Trời trong đôi mắt đức tin của các tín hữu ngày nay đã giúp cho ai nấy sống thật, sống bình an và hạnh phúc với lương tâm trong sạch. Cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người tránh xa tầm nhìn của Mục sư Kong Hee Singapore hay của Mục sư Yonggi Cho Hàn Quốc mà hướng nhìn đến Nước Trời như Ê-Tiên trong Kinh Thánh. A-men.

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

   

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi