Những Kẻ Khủng Bố

 

           Ha-ba-cúc 1: 1-17; Câu gốc Ha-ba-cúc 1: 13

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh hàng ngàn năm về trước tiên báo về những kẻ khủng bố như sau “Những kẻ dữ tợn, hung hăn, đi khắp đất chiếm lấy chỗ không thuộc về minh…Bấy giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua; vì nó lấy sức mạnh minh làm thần minh, nên phạm tội trọng. Ha-ba-cúc 1:12. Trong thời kỳ văn minh nhân loại phát triển, nền văn hóa Hi-La được xem như dấu ấn của thời kỳ chinh phục và thống trị thế giới, Hi Lạp và La Mã là hai đế quốc tôn sùng sức mạnh tuyệt đối. Những ai có sức mạnh siêu phàm đều được tôn sùng như thần thánh, có những thiên anh hùng ca đến nay vẫn còn lưu giữ lại như “Anh hùng ca Iliad” hay “Sử thi Odyssey” của Homer. Ngày nay thế giới không còn lấy sức mạnh của những kẻ dữ tợn hung hăn nhưng dùng trí tuệ của khoa học nhanh như gió để tạo ra khủng bố.

Khi tiên tri Ha-ba-cúc nhận được khải tượng về những kẻ khủng bố ông cảm thấy điều này quá bất công nên ông đã thốt lên những lời oán trách như sau: “Mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?” Ha-ba-cúc 1:13. Những kẻ khủng bố trong mắt của nhà tiên tri là những kẻ làm sự dối trá mà không bị trừng phạt. Những kẻ làm sự dối trá trong bất cứ lãnh vực nào cũng đều là những kẻ làm nao lòng người lương thiện. Thí dụ như những kẻ khủng bố giả dạng làm người tử tế trà trộn vào đám đông rồi cho nổ bom tự sát hay dùng xe tải lao vào đám đông đi bộ cán chết vô số người vô tội như tại nước Pháp gần đây. Những kẻ khủng bố làm điều dối trá không ai có thể lường trước được, ngạn ngữ có câu: “Tai bay, họa gió” để chỉ về tai họa “Thình lình vụt đến, nhanh như gió cuốn.”. Ngày xưa tôi có một người bạn học cùng trường Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang tên là Phạm Công Danh, con của cố Mục sư Phạm Văn Thâu. Cách đây một tháng trên mặt báo có tên Phạm Công Danh bị xét xử đại án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân Hàng Xây Dựng. Vì thế tôi có theo dõi xem có phải đó là con của cố Mục sư Phạm Văn Thâu hay không? Rất may chỉ là việc trùng tên họ ngẫu nhiên. Qua đại án này tôi cũng nhớ đến vụ án Huỳnh thị Huyền Như tại Vietin Bank lừa 4.000 tỷ, các đại án siêu lừa đảo cho thấy sự dối trá đang lan ra trên một diện rộng, ở nơi cần chữ tín nhiều nhất. Bất cứ vụ án lừa đảo nào cũng đều có rất đông người tham gia, có người bị xử có người không. Nhưng những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Hình phạt dầu có thật nặng cho Phạm Công Danh hay Huỳnh thị Huyền Như nhưng những kẻ dối trá “Có trời biết” không ai có thể đem ra xét xử, không có bằng chứng tham ô, không có chứng cứ hối lộ, tương lai họ sẽ lại tiếp tục làm những “Vụ” khác hoặc “Hạ cánh an toàn”!!! Tuy nhiên đến lúc ấy họ mới thấy sự công bình của Đức Chúa Trời là đáng sợ. Ngày xưa tôi đọc tác phẩm Bá Tước Monte Cristo, của Alexandre Dumas, ngày nay tôi thấy điều đó đang xảy ra.    

Tại sao Đức Chúa Trời nín lặng khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó? Câu trả lời rõ ràng của Chúa: “Không có người nào công bình trên đất, dẫu một người cũng không.” Rô-ma 3: 10. Kẻ khủng bố ngày nay IS hay Al Qaeda. Trong thời kỳ Trung cổ những tòa án tôn giáo đưa lên giàn hỏa hay chém đầu biết bao nhiêu người không cần xét xử. Trong thời chiến tranh bom đạn làm biết bao người vô tội ngã chết. Trong thời bình yên có những người hiền từ chết dưới những căn bệnh ung thư quái ác hay những tai nạn giao thông bất ngờ mà  không hề hay biết điều gì đã mang đến tai họa. Không ai có thể nêu ra bằng chứng nào cho mọi người biết vì chỉ có “Trời biết”. Nguyên nhân do “Trời” đó là điều Ha-ba-cúc nói Đức Chúa Trời nín lặng trước những việc bất công. Tiên tri Ha-ba-cúc đang phải học tập về điều này để ông không còn những thắc mắc tại sao những kẻ gây nguy hiểm lúc nào cũng có thể đe dọa - Vì Đức Chúa Trời chưa ra tay.

Lúc nào Chúa sẽ ra tay? “Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ.” Ha-ba-cúc 2: 3. Trong thế gian khủng bố chinh là sức mạnh của quyền lực, trí khôn trộn lẫn với mưu mô xảo quyệt, tiền bạc dùng vào các mục đích tội ác. Nơi nào không có tinh yêu thương nơi đó có khủng bố, Chúa Giê Su khi đến thế gian tội lỗi Ngài đã bị hành hình bởi bàn tay của những kẻ khủng bố mang danh sức mạnh La-mã cộng với quyền lực tôn giáo của dân Giu Đa. Đức Chúa Trời công bố sự công binh của Ngài bằng cách chờ đợi những người chân thật ăn năn tội, còn kẻ ác không thể chối tội khi đứng trước tòa án của Đấng Christ trong ngày tận thế. Ngày sau cùng này sẽ đến rất nhanh, mười năm về trước không ai tiên đoán được thế giới đang đứng bên bờ vực thẳm như ngày hôm nay, thế giới thi nhau trang bị những vũ khí tối tân chờ con người tội ác sẽ ra lệnh bấm nút hạt nhân. Những kính thiên văn tối tân nhất bất lực khi nhìn thấy một thiên thạch xẹt qua rất gần với quả địa cầu, khoa học đến nay vẫn bế tắc trước viễn cảnh một thiên thạch va chạm vào trái đất. Con người bất lực hòan tòan trước các thảm họa tự nhiên, thế nhưng lòng hung dữ ngạo mạn không hề từ bỏ, tính gian dối không hề đổi thay, do đó sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục chinh là kẻ khủng bố cho lương tâm và sự sống của loại người gian ác.

Bài học những kẻ khủng bố trong thời tiên tri Ha-ba-cúc nhận được mặc khải giúp cho Hội Thánh ngày nay tinh thần nhẫn nhục chờ đợi theo đường lối vững vàng của người công bình sống bởi đức tin. Ha-ba-cúc 2: 4b. Hội Thánh cần tỉnh thức cầu nguyện và yên lặng chờ đợi sự giải cứu đến từ Đức Chúa Trời trước khi những thảm họa tự nhiên và những kẻ khủng bố kinh khiếp đến như gió lốc tiêu diệt tất cả nền văn minh của nhân loại.      

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng           

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi