Những đôi mắt đức tin

 

Hàng ngày những nhà thiên văn nhìn lên trời cao quan sát những thiên thạch bay vờn chung quanh quả đất xem có cái nào sắp va vào trái đất để báo động cho thế giới. Những người khác quan sát trên vũ trụ xem có hành tinh nào để con người có thể di chuyển đến đó sinh sống. Nếu  đem chuyện này nói với những người đang lao động tại các công trường xây dựng hoặc những kỹ sư trong các nhà máy hay các người theo chủ nghĩa vật chất đều sẽ nói: “Ối dào, những người ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Sao lại sống thiếu thực tế?” Nhờ  nhìn lên trời cao mà hoàng đế Constantine đã thay đổi cả thế giới. Sau khi ông nhìn thấy dấu hiệu thập tự hiện ra trên nền trời và lời nói bên tai của ông: “Bởi dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng”. Ông đã thay đổi cờ hiệu thập tự cho đoàn quân của ông và trận chiến thắng thành La-mã cuối cùng thuộc về tay hoàng đế Constantine. Sau khi lên ngôi đế quốc La-mã, nhà vua liền xưng nhận đức tin của mình vào Chúa Giê Su, kể từ thế kỷ thứ IV Cơ Đốc Giáo được công nhận là Quốc Giáo.    

Thi Thiên 121 của vua Đa Vít mở đầu như sau: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê Hô Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Đôi mắt đức tin thuộc về những người tin vào Đức Chúa Trời. Những người triết lý nói rằng đôi mắt là “Cửa sổ của tâm hồn”, trong thơ ca lãng mạn các thi nhân ví đôi mắt như “Nước hồ thu”.v.v…Cơ Đốc giáo không dạy mọi người muốn có đức tin phải ra đứng ngoài trời ngó lên trời xem mây, xem gió. Lời Chúa dạy cho những ai tin cậy nơi Ngài phải có đôi mắt đức tin, đôi mắt này xuất phát từ lòng tin cậy. Những người “lão luyện” trong đời đều biết tận dụng đôi mắt, người ta dùng đôi mắt soi mói về mọi hành vi cử chỉ hoặc xét nét từng lời nói tư tưởng người khác. Không thể dùng cách đó có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên vũ trụ và con người. Đôi mắt đức tin của người tin Chúa không phải mắt trần xác thịt nhưng bởi sự sáng của Thánh Linh bao phủ toàn thể con người từ lương tâm, lý trí, tình cảm, tư tưởng, cho đến những nhận thức của các hành vi hay vô thức của những giấc mơ. Trong Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp trong đó có trường hợp hết sức đặc biệt là giấc mơ của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vua này mơ một giấc mơ sau khi thức giấc quên đi nhưng ông bắt buộc những nhà thông thái, các chiêm tinh gia, những thuật sĩ bói toán.v.v.. tại kinh thành Ba-by-lôn phải kể lại cho ông giấc mơ này và còn phải giải thích ý nghĩa của giấc mơ đó. Không ai làm được điều này nên ông đã ra lệnh giết tất cả. Tuy nhiên lúc ấy Đa-ni-ên là nhà thông thái, người được Đức Chúa Trời soi sáng cho đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông thấy được giấc mơ của vua Nê-bu-cát-nết-sa cũng như ý nghĩa của giấc mơ đó. Đức Chúa Trời nhậm lời và ban cho ông được điều này. Ông đã thuật lại cho vua Nê-bu-cát-nết-sa nghe không sai một chi tiết và giải thích đầy đủ ý nghĩa của giấc mơ. Điều này đã khiến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống, lạy Đa-ni-ên, và truyền ban lễ vật cùng thuốc thơm cho người. Sau đó vua đã ra tuyên bố: “Quả thật Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm nầy.” Đa-ni-ên 2: 47.

Nếu người xưa có những đôi mắt đức tin như Áp-ra-ham thấy trước miền đất hứa xứ Ca-na-an là nơi định cư cho con cháu của ông đến ngày nay hơn sáu ngàn năm lịch sử. Gia Cốp thấy trước viễn cảnh dòng dõi của ông sẽ phải rời bỏ xứ Ai-cập bốn trăm năm sau mặc dù con trai ông là Giô Sép  đang làm thủ tướng của vương quốc nầy. Ngày nay những con cái của Đức Chúa Trời đều thấy trước viễn cảnh của một ngày mà những ai có ấn chứng của Thánh Linh sẽ được cất lên trời để sống trong một nước có sự sống vinh cữu. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh ngày xưa nếu đọc ít người hiểu tới. Ngày nay khi đọc đến mọi người đều thấy rõ ràng. Ngày xưa mọi người phải nhờ các tiên tri giải thích, ngày nay chính lời Kinh Thánh giải thích cho mọi người. Trong giấc chiêm bao của Đa-ni-ên giải thích cho vua Nê-bu-cát-nết-sa có nói đến ngày cuối cùng của nhân loại “Một nước phân chia thành hai đảng sắt và đất sét, nhưng đảng có sức mạnh của sắt sẽ làm cho nước này đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia cho đến chừng một thiên thạch phá tan đất nước nầy và mọi dân trên thế giới” Đa-ni-ên 2: 41-45. Quốc gia sẽ thống trị cả thế giới trong ngày sau rốt không phải là nước độc đảng, cũng không phải nước đa đảng mà là nước có hai  đảng, một đảng có sức mạnh như sắt và một đảng mềm dẻo như đất sét. Cuối cùng thế gian sẽ bị hủy diệt bởi hòn đá từ trời rơi xuống (Thiên thạch).

Lời tiên tri Khải Huyền 6: 2 “Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng”, Hôm nay chiếc ấn thứ nhất của sách Khải Huyền đã mở ra người có tên kèn thắng trận đi đến đâu cũng thắng, người đã được ban cho mão triều thiên của một vị vua của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Những ngày sắp tới, một thời gian ngắn chiếc ấn thứ hai sẽ được mở và lần này sẽ là một con ngựa sắc hồng mà người ngồi trên lưng ngựa có quyền cất sự hòa bình khỏi thế giới. Tiếp theo lần lượt các chiếc ấn khác trong sách Khải Huyền sẽ mở ra cho mọi người thấy.

Những con cái Chúa tin vào lời Chúa có được đôi mắt đức tin như lời Chúa nói không?: “Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối” I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 5.      

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                         

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi