TIN VÀO SỰ THẬT

TIN VÀO SỰ THẬT

                                  

Có một điều không thể chối cãi từ người có chức quyền đến người bần cùng khố rách, không ai dám tin vào điều dối trá, mọi người tin vào sự thật. Sự thật là điều căn bản nhất cho xã hội loài người. Hội Thánh của Chúa Giê Su Christ từ lúc khai sinh cho đến nay đứng vững trên sự thật. Niềm tin vào sự thật là niềm tin tuyệt đối và hi vọng vào lẽ thật chắc chắn sẽ có kết quả huy hoàng. Lẽ thật được chứng minh và thử nghiệm qua thời gian. Lẽ thật đem lại những điều tốt nhất để bày tỏ chân lý và Kinh Thánh đã ghi lại Chúa Giê Su là “Lẽ Thật” trong sách Tin Lành Giăng 14: 6.

Cách đây không lâu có một phong trào tà giáo nổi lên, và có người đã mượn gió bẻ măng, mượn những phương tiện làm cho mọi người nghi ngờ, nhiều người khác hoang mang không  tin vào lẽ thật. Thế nhưng mới đây khi nhìn thấy hình ảnh của người ấy gầy gò, ốm yếu, mái tóc bạc phơ của một tù nhân trước vành móng ngựa thú nhận những sự gian dối đã bị phơi bày ra trước công chúng. Tôi thật sự biết Chúa là Đấng có thật, những ai làm gì dối trá dầu không ai biết, không ai trông thấy, rồi cũng có ngày lộ ra và phải nhận án phạt. Chúa Giê Su là lẽ thật nên trong thư của người Do Thái có viết: “Đức Chúa Giê Su Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hê-bơ-rơ 11: 8. Những ai tin vào Chúa Giê Su đều tin vào lẽ thật và làm theo lẽ thật, sống cho lẽ thật. Những ai không tin vào lẽ thật dầu cho sống tốt đến đâu rồi cũng có lúc sa vào những sự cám dỗ của tiền tài, dục vọng, danh lợi quyền…

Đời sống của tín hữu Cơ Đốc giáo tin vào Chúa cứu thế Giê Su làm nền tảng cho những sự thờ phượng chân thật trong các nhà thờ. Lối sống và phong cách sống của con cái Chúa phù hợp với lẽ thật, những điều gian dối hay giả hình đều bị loại ra trước ánh sáng lời Chúa. Con cái Chúa không bao giờ thờ lạy thần tượng nên bất cứ ai có lòng tin thật sự đều nhớ đến điều răn thứ nhất trong Kinh Thánh và vâng giữ như sau: “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác” Xuất 20: 3.

Thần khác có hai hình ảnh: Thứ nhất, thần tượng bằng vật liệu do con người làm ra như tượng bằng đồng, bằng vàng, bằng gỗ, bằng đất sét.v.v… Thứ hai, thần tượng do lý tưởng con người sùng bái như thần tượng điện ảnh, thần tượng âm nhạc, thần bài, thần tài, những thần tượng của tôn giáo, những anh hùng được thần thánh hóa.v.v… Nếu các tín hữu tôn kính Chúa như một thần tượng mà mình sùng bái trong tôn giáo giống như dân Ca-na-an thờ thần Ba-Anh, có lẽ ngày nay Cơ Đốc Giáo không khác gì các tôn giáo trên thế gian đi vào các nẻo lầm lạc của sự cố chấp hay cực đoan. Ví dụ như có người muốn thực hiện kiêng ăn bốn mươi ngày, bốn mươi đêm để được giống như Chúa. Nhưng chân lý cứu rỗi và tình yêu thương chân thật đòi hỏi sự hi sinh trọn đời và chịu đóng đinh về bản ngã của mình vào thập tự giá với Đấng Christ thì không chỉ có việc kiêng ăn ép xác. Phao Lô nói trong Ga-la-ti 2: 20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.”…

Có những điều giả dối mà ma quỷ ngày nay dùng che mắt  lẽ thật về Chúa Giê Su, như việc xem Chúa Giê Su chỉ có nhân tánh mà không có thần tánh, hoặc chấp nhận ngược lại Chúa Giê Su chỉ có thần tánh mà không có nhân tánh. Với cách này nó dẫn dụ những giáo sư giả chủ trương Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi hoặc hai ngôi là Đức Chúa Cha và Thánh Linh. Khi ma quỷ nói Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi nó cho rằng Chúa Giê Su như là một linh của Đức Chúa Trời được xuất ra và trở về trời sau khi hoàn tất sứ mạng. Còn với chủ trương Đức Chúa Trời có hai ngôi nó chủ trương Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là hai ngôi, một ở trên trời và một ở giữa loài người tại thế gian. Vì vậy việc tôn thờ Đức Thánh Linh giống như tôn thờ Đức Chúa Trời cho nên Chúa Giê Su không được chú ý quan trọng bằng vai trò của Thánh Linh vì Ngài đã về trời không còn ở thế gian. Sự sai lầm trong các chủ trương này không biết về sự hiệp nhất của Ba Ngôi, không quyền thế, không đẳng cấp, không tách biệt như quan niệm loài người.

Kinh Thánh đã nói đầy đủ và thật rõ ràng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một trong Giăng 10: 30, 14: 26. Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời và nhờ danh Chúa Giê Su mà Đức Thánh Linh được ban xuống cho Hội Thánh và nhờ danh Chúa Giê Su mà những lời cầu nguyện của các tín hữu được Đức Chúa Trời nhậm lời. Khi kết thúc lời cầu nguyện có người nói “Nhân danh Chúa Giê Su Christ A-men!” hay có người nói “Trong danh Chúa Giê Su Christ, A-men!” đều như nhau, vì nhờ danh Chúa Giê Su các tín hữu được cứu rỗi, nhờ danh Chúa Giê Su mà lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm lời. Thánh Linh là Đức Chúa Trời nên đừng ai khinh thường Đức Thánh Linh bằng cách dùng ân tứ của Đức Thánh Linh không phù hợp với lời Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời. Hoặc giải nghĩa và áp dụng sai lạc lời Chúa dưới nhiều hình thức khác.

Sự thật trong lời Chúa phán ngày nay đang được thế gian xem xét cách nghiêm túc mặc dầu họ không tin. Nhưng ai nấy đều biết chắc những năm “Đại nạn” mà Chúa Giê Su nói với sứ đồ Giăng viết ra trong sách Khải Thị đang mở ra. Chúa Giê Su sắp trở lại, thế thường người vô tín sẽ nói  “Cứ chóng mắt chờ xem” và sau đó họ sẽ làm việc “Ngước mắt lên trời mà đấm ngực”. Sự thật đang xảy ra, lẽ thật đang sắp đến. Con cái Chúa cần phải tỉnh thức kịp thời. A-men!     

                                                                                    Đầu năm mới Dương Lịch 2020

                                                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

   

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi