SỰ HỖ TRỢ ĐẾN TỪ ĐỨC GIÊ HÔ VA

 

Chúa nhật 09-02-2020

SỰ H TRỢ ĐẾN TỪ ĐỨC GIÊ HÔ VA

Thi Thiên 121: 1-8; Câu gốc Thi Thiên 121: 2

Điều lo lắng nhất của mọi người hiện nay là dịch bệnh lây nhiễm do virus corona. Chính phủ cần sự h trợ của người dân tránh lây lan dịch bệnh cho người khác, còn dân chúng cần sự h trợ của những chiếc khẩu trang để bản thân tránh bị lây nhiễm. Nhưng người đang nhiễm bệnh cần sự hỗ trợ từ đâu khi chưa có thuốc đặc trị khiến cho nhiều người bị chết? Đến bây giờ không ai phủ nhận người nhiễm dịch bệnh đang điều trị chỉ còn nhờ “Trời cứu” có nghĩa là nếu “Sức đề kháng trong cơ thể của người bệnh mạnh thì sống, nếu sức đề kháng yếu họ sẽ chết”. Đến bây giờ không biết nhân loại có mở mắt ra trước những biến cố tự nhiên hay chưa? Chỉ có một loại virus nhỏ thôi mà cả thế giới rối loạn lên không tìm ra được thuốc chữa trị. Loài người có cần Chúa chữa trị? Riêng đối với các con cái Chúa thật rất cần sự giúp đỡ đến từ Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa.

Đối với tác giả Thi Thiên 121 nói lên sự khao khát, mong được sự giúp đỡ do lòng thành thật, dầu đến nơi núi cao, hay rừng thẳm con người yêu mến Chúa vẫn hết sức vượt qua. Quan niệm của những người biết trân trọng những gì cao quý phải thể hiện lòng tin cậy và tính chân thành.  Trong tình yêu thiêng liêng, cao cả ngày xưa, những thanh niên muốn chứng minh tình yêu chân thành phải vượt qua những khó khăn, trở ngại để đạt cho được mục đích quan trọng nhất trong đời người. Ca dao tục ngữ nói đến như sau: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Chúa trên trời không phải không muốn hỗ trợ cho con người trong lúc khó khăn, nhưng người muốn được h trợ phải có thái độ thành tâm, thiện ý. Khi có  đức tin dầu cho giữa nơi núi rừng vẫn tìm kiếm Chúa. Thi Thiên 121: 1-2 nói rằng: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê Hô Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.”

Niềm tin chân thành tìm gặp được Đấng chân thật. Người có lòng đa nghi thường hay bị xiêu tó. Những người đi tìm sự giúp đỡ nhưng không bao giờ có được họ không biết tin ai. Người xiêu tó vì niềm tin không chuẩn mực. Nhưng với một đức tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời, tác giả của Thi Thiên công bố đức tin cách rõ ràng và quả quyết về Đấng mà ông nài xin sự h trợ cho đời sống là Đấng có thật, Ngài chẳng những tạo dựng vũ trụ và con người, mà còn quan tâm chăm sóc cho đời sống của loài người qua môi trường tự nhiên. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người, ngay tác giả của Thi Thiên này, cuộc sống ổn định và bình an trong ban ngày cũng như trong ban đêm. Sự hỗ trợ thật từ nơi Chúa đó là sự bình an không chút lo lắng. Nhiều người tưởng rằng sự bình an mà Chúa ban cho là tiền bạc. Tuy nhiên vào thời xa xưa không ai dùng tiền bạc để hộ thân theo kiểu thế giới hiện đại “Có tiền mua tiên cũng được”. Tại sao người tin Chúa luôn mong ước Chúa che chở khỏi những tai họa do thời tiết, do mặt trời hay mặt trăng mà không phải xin Chúa tiếp trợ cho tiền bạc? Cuộc sống con cái Chúa cần có hạnh phúc, bình an khỏi mưa nắng, nơi ở có mái che không bị hư hỏng đến nỗi ánh trăng xuyên qua. Nhà ở của con cái Chúa không bị thú dữ xâm phạm, hay bị những loài dơi chuột mang đến những loại virus gây nên dịch bệnh...

Điều quan trọng hơn hết trong những ngôi nhà hạnh phúc mà Chúa đã dành sẵn cho: Đó là những linh hồn con người được cứu rỗi, được ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu không thờ phượng Chúa, ai sẽ gìn giữ con người khỏi quyền lực của ma quỷ? Linh hồn con người là một món hàng quý nhất mà ma quỷ rất thích săn đuổi. Vì cớ đó ma quỷ luôn tìm cách cướp, giết và hủy diệt linh hồn người ta. Kinh Thánh mô tả ma quỷ như sư tử rống đi rình mồi, và khi thấy ai sơ hở thì nó vồ xé, đến ngay cả những người đã được Chúa ban cho những căn nhà yên ổn vẫn không thoát khỏi ma quỷ xâm phạm vào. (I Phi-e-rơ 5: 8) Vì vậy để Chúa gìn giữ linh hồn cho những người thuộc về Ngài, con cái Chúa khi ra khi vào nhà đều phải tỉnh thức mà cầu xin Chúa bảo vệ cho nhà của mình. Lời hứa của Chúa vẫn còn có giá trị với loài người đến hôm nay: “Đức Giê Hô Va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.” Thi Thiên 121: 8.

Lời chúng ta cầu xin Chúa bảo vệ cho một căn nhà, có vách, có nền, có mái che thật hoàn hảo. Nhà của thế gian ngày nay có thể có đủ các điều kiện này. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều thiếu sót, trong đó những căn nhà mà thế gian đã xây dựng tưởng như kiên cố, có nhiều tiện nghi sinh hoạt nhưng không giải thoát được những tai họa do môi trường biến đổi. Toàn thế giới ngày nay đều chịu ảnh hưởng những biến động dị thường trong hệ thống khí quyển bởi “La Nina” hoặc “El Nino”, khiến cho nhà cửa không che chở khỏi những lúc nóng bức hay những khi trời băng giá. Nhà cửa sạch sẽ khang trang, nhưng vô số chủ nhân của nó ăn chơi, sống bê tha, không cần quan tâm đến vệ sinh dịch bệnh, hay quan tâm mạng sống của mình và của những người chung quanh. Bởi sự vô tâm đã khiến cho nhiều linh hồn vô tội phải lâm vào cảnh đau thương khốn khổ. Lời Đức Chúa Trời vẫn đang nhắc nhở mỗi Cơ Đốc Nhân phải tìm kiếm sự hỗ trợ của Chúa để chúng ta sống trong ngôi nhà mà Chúa Giê Su là nền móng và những giá trị chân chính của lời Chúa.

Hãy tỉnh thức để xây dựng đức tin vững bền cho đến đời đời. A-men!

                                                                                                Những ngày đại dịch Coronavirus

                                                                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                                                                                                

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi