TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG

 

TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG

Công vụ 1: 12- 14. Câu gốc Công vụ 1: 14

Không có gì khó khăn bằng chờ đợi. Bà Sa-ra vợ Áp-ra-ham gần trăm tuổi chờ đợi để sinh ra được một đứa con trai, theo lời hứa của Đức Chúa Trời trở thành một dân tộc đông như sao trên trời như cát bờ biển quả thật một việc phi thường. Tổ tiên dân Việt cũng rất dị thường khi sinh ra một trăm trứng trong bọc, chờ đợi nở ra trăm con. Nhưng rồi trăm con này không sống chung với nhau mà chia đôi ra, phân nữa theo cha, phân nữa theo mẹ. Một đứa con làm nên sự nghiệp còn hơn trăm đứa mà chia rẽ. Trên phòng cao tại thành Giê-ru-sa-lem chờ đợi Thánh Linh có 120 môn đồ mà tất cả chỉ là một. Đầu tiên hiệp một, tiếp theo hiệp hai mới nhận lấy quyền phép Thánh Linh làm rung chuyển thành Jerusalem.

Quyền phép của Thánh Linh là một lực hấp dẫn rất lớn đối với tinh thần của các môn đồ khiến cho họ vừa háo hức, vừa hồi hộp chờ đợi trong sự yên lặng suốt mười ngày. Dân Israel lúc vào chiếm lấy thành Giê-ri-cô đã từng trãi qua một giai đoạn hồi hộp như vậy. Đức Chúa Trời truyền cho họ phải đi vòng chung quanh thành Giê-ri-cô mỗi ngày một lần trong yên lặng trật tự, qua đến ngày thứ bảy họ phải đi vòng chung quanh thành này đến bảy lần trong yên lặng trật tự. Sự chờ đợi mà Chúa muốn dạy cho các môn đồ trước khi nhận lấy quyền phép của Thánh Linh phải là đời sống trật tự yên lặng, họ phải rèn luyện được kỷ luật bản thân mới có thể hầu việc Chúa cách đầy ơn.

Chờ đợi lời hứa từ trên cao đã làm vững đức tin lẫn tinh thần cho các môn đồ. Lời hứa của loài người không có giá trị, chỉ có lời hứa của Đấng ngự trên cao mới là lời hứa bảo đãm. Khi Chúa Giê Su hứa ban Đức Thánh Linh, Ngài đã xác định Thánh Linh do nơi Đức Chúa Cha sai xuống, Thánh Linh không phải từ trong loài người xuất hiện cũng không do một ai tự quyền xức dầu ban cho. Có một lỗi lầm rất lớn trong vòng những người lợi dụng quyền phép Thánh Linh là lấy chính mình làm trung tâm ban quyền năng Thánh Linh, họ đặt tay trên người này hay người khác theo cách giống như các sứ đồ đã làm, nhưng kết quả của người ngày nay không làm sáng danh Chúa. Thánh Linh từ những người này có đời sống cực đoan hơn là thay đổi tươi mới, khác với cuộc sống có Thánh Linh Chúa vui tươi và bình an hơn là sầu não và nô lệ quyền lực tinh thần. Quyền phép Thánh Linh Chúa làm cho vững đức tin tuyệt đối không dùng để ràng buộc tâm linh của người theo đạo.

Tinh thần chờ đợi cầu nguyện thoải mái giúp các môn đồ sáng suốt, không căng thẳng trong lúc chờ đợi một biến cố vĩ đại sắp xảy ra. Mười ngày oi bức tại phòng cao của thành phố Jerusalem ồn ào náo nhiệt trong thời gian của người Do Thái chuẩn bị làm lễ thu hoạch vụ mùa nông sản hàng năm được gọi là Lễ Ngũ Tuần, không làm ảnh hưởng các môn đồ trong việc cầu nguyện đón nhận quyền phép của Thánh Linh. Họ không căng thẳng cũng không chịu một áp lực nào trong khi chờ đợi cho đến khi Thánh Linh xuất hiện đầy khắp nhà các môn đồ ngồi. Tinh thần chờ đợi hết sức quan trọng, những người chờ đợi thoải mái, khi kết quả đến mang theo hạnh phúc tuyệt vời vì họ biết chắc nhận được điều đã tin. Kinh Thánh mô tả về Hội Thánh như cô dâu chờ đợi đến ngày bước về nhà chồng. Giống như mười người nữ đồng trinh đi rước chàng rễ trong Phúc âm Ma-thi-ơ 25: 1. Trong khi chờ đợi, có năm cô gái thông minh mang theo đèn và chuẩn bị sẵn dầu dự trử phòng khi chàng rễ đến muộn. Năm cô gái đẹp còn lại đi rước chàng rễ nhưng không khôn ngoan trong việc nhận biết đèn của họ mang theo sẽ có lúc hết dầu. Người tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại không lo lắng nếu biết dầu trong bình có khi sẽ cạn trước “giờ G”.

Tinh thần chờ đợi quyền năng Thánh Linh luôn luôn giúp cho các môn đồ sau này đủ sức vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn. Đứng trước một quần chúng nhạo báng họ là những kẻ say rượu không bối rối, đứng trước vô số những người buôn bán từ các nước chung quanh tò mò nhìn xem, họ tỏ ra thân thiện giải thích về lời Chúa bằng những ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học bằng tinh thần khiêm nhường yêu mến. Những người được rèn luyện bằng tinh thần chờ đợi Thánh Linh biết nhẫn nại trước nghịch cảnh, không bao giờ mặc cảm tự ti về sự thiếu hiểu biết, trái lại còn vượt qua nghịch cảnh bằng quyền phép của Chúa ban cho.

Hãy chờ đợi quyền năng Thánh Linh bằng tinh thần tỉnh thức cầu nguyện. A-men!

                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

      

 

 

 

  

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi