Ấn chứng của Thánh Linh

 

ẤN CHỨNG CỦA THÁNH LINH

 

Ê-phê-sô 4:30 “Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

 

 Ngày cứu chuộc là ngày nào? Theo niềm tin truyền thống của Cơ Đốc nhân từ xưa đến nay: Ngày cứu chuộc là ngày Hội Thánh được cất lên trời. Những tin tức trên thế giới gần đây khiến cho con cái của Đức Chúa Trời suy nghĩ nhiều hơn đến ngày Hội Thánh được cất lên. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”


Ấn chứng của Thánh Linh là gì mà ngày cứu chuộc chúng ta sẽ được cất lên chốn không trung? Ê-phê-sô 4:23-24 “Phải làm nên mới trong tâm chí mình,  và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Làm nên mới trong tâm chí là lời kêu gọi thực hành theo lời Chúa dạy, một người luôn luôn tìm cách học hỏi lời Chúa, cầu xin Chúa giúp đỡ cho cuộc sống bình an hạnh phúc. Người ấy phải thực hành lời Chúa thì tâm chí mình không còn mê muội mà có sự khôn ngoan, tỉnh thức. Tâm chí biết tiết chế khi ăn nói, lối cư xử  ngay thẳng thì tội lỗi không có cửa xen vào. Người có tâm chí được trở nên mới là người được Chúa dạy cách trực tiếp từ trong lòng trong trí của bản thân mà không phải học lóm từ những điều xấu xa ở thế gian “Khôn thì trong trí lượng ra, dạy thì học lóm người ta ngoài đường.”


Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Tôi có dịp dự lễ thôi nôi của nhiều gia đình tín hữu những người đi dự tiệc hay nói, đứa con này giống cha quá hoặc đứa bé nọ giống mẹ quá. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe một đứa con nào nói “Tôi giống cha tôi quá hay tôi giống mẹ tôi quá.” Những gia đình có con lớn khôn, nhưng những người này hư hỏng, sống không đàng hoàng, không xứng đáng với đạo đức của gia đình cha mẹ phải lên tiếng với hàng xóm, bạn bè: “Nó không giống tôi chút nào.” Đức Chúa Trời là Đấng công nhận tâm tính, hình dạng của con cái Ngài. Đức Thánh Linh là lời công nhận chúng ta có giống Đức Chúa Trời hay không, chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới xác nhận điều đó và không một con người nào trên thế gian này có quyền tự mình nói lên “Tôi giống Đức Chúa Trời quá”. Ao ước được cất lên chốn không trung là điều tất cả con cái Chúa đều mong muốn, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh ngày nay là chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh để không bị Đức Chúa Trời từ chối.


Trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Lẽ thật chỉ về lời Chúa, chỉ có lời Chúa mới công bình và thánh sạch. Lời Chúa có quyền năng và linh nghiệm sắc hơn dao phẩu thuật trong những ca giải phẫu, thấm sâu đến hồn linh cốt tủy để phân biệt ra những tư tưởng, ý nghĩ trong lòng con người. Những người bề ngoài dường như tử tế nhưng trong thâm tâm rất ác độc ai có thể biết được? Những kẻ bề ngoài nhân nghĩa vị tha, nhưng trong lòng gian tham dối trá làm sao có thể nhận ra? Khi học lời Chúa tất cả những điều giấu kín trong lòng người đều được phơi bày, Chúa Thánh Linh là Đấng chỉ ra. Ai muốn vào nước trời người ấy nhận biết tội và tự mình ăn năn với Chúa để từ bỏ. Lời Chúa có hứa rằng “Ai xưng tội mình ra và lìa bỏ nó sẽ được Chúa thương xót.” Châm ngôn 28:13


Ê-phê-sô 4:31-32 là lời kết luận nói lên ý muốn của Đức Thánh Linh vui lòng “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy.” Người có ơn Đức Thánh Linh, người được báp têm bằng Đức Thánh Linh, người đầy dẫy Đức Thánh Linh đều có chung cách cư xử không bao giờ giữ sự cay đắng ganh tỵ trong lòng. Không buồn giận tức mình để rồi sinh bệnh trầm cảm tiêu cực. Không buồn giận kêu rêu mắng nhiếc để phát sinh lối sống nổi loạn, nói xấu nói hành gây gỗ với mọi người là những điều mà mọi người xung quanh không ai ưa thích.

 

Những con cái Chúa sống nhân từ, biết làm những việc tốt đẹp, như người Sa-ma-ri nhân lành. Những ai đầy dẫy lòng thương xót như người đầy tớ có trách nhiệm được chủ giao phân phát đồ ăn đầy đủ, đúng giờ cho những người làm việc trong nhà của chủ Ma-thi-ơ 24:45, và những ai tha thứ lẫn nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy có thể vui mừng vì đó là bằng chứng và dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Linh đang sống trong lòng.

 

                                                                                                      Mừng Xuân Hi Vọng 2001

                                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

     


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi