Hi vọng hay mơ mộng

HI VỌNG HAY MƠ MỘNG

 

                        Mỗi độ xuân về có những thanh niên thiếu nữ mơ tìm được người yêu trong mộng, thế nhưng giấc mơ đẹp tan theo mây khói. Có những doanh nhân hi vọng một tương lai sáng lạn theo những nguồn lợi nhuận kếch sù, nhưng nền kinh tế thế giới bất ngờ suy sụp, bao nhiêu ước mơ gảy đỗ. Giữa hi vọng và mơ mộng là hai thế giới khác xa mà nhiều người dường như không ai biết mơ mộng là hảo huyền, hi vọng là nhìn vào thực tế và tin tưởng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Mơ mộng là những ảo tưởng không có thật và sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Hi vọng là vâng theo lời Chúa để biến những điều không có trở thành có thật. “Đức tin, hi vọng và tình yêu thương” là ba điều quan trọng mà lời Chúa trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô 13:13 nói đến.

                        Hi vọng thắp sáng niềm tin! Những bậc cha mẹ có con cái thành người, thành danh đều là những người có hi vọng, có hoài bảo. Họ đã dốc hết tâm trí tình cảm của mình cho việc dạy dỗ con cái từ lúc còn ấu thơ. Tôi còn nhớ câu chuyện xưa kể về nhà hiền triết Mạnh Tử khi còn nhỏ nhà ông ở gần chợ, hàng ngày ông nhìn xem cảnh buôn bán trong chợ và bắt chước, bà mẹ thấy vậy không thích nên bà dọn nhà đi nơi khác. Lần này nhà của bà ở gần một nghĩa trang, hàng ngày đứa con nhỏ dại của bà thấy cảnh chôn cất, cúng lạy, khóc lóc.v.v… đứa bé cũng bắt chước. Bà không vui về những việc làm của Mạnh Tử nên một lần nữa bà đổi nhà đi nơi khác. Lần này bà dời nhà đến gần trường học. Quả nhiên bà thấy con mình bắt chước những trẻ em đi học, bà xin cho con vào trường học nhờ vậy sau này Mạnh Tử lớn lên trở nên một nhà hiền triết nổi tiếng trong dân chúng. Hi vọng là điều xa vời hơn thực tế nhưng lại dẫn dắt cho những điều thực tế đi đúng hướng và đạt được thành công những điều mình mơ ước. Điều đó xuất phát từ những người có niềm tin. Nhờ trở nên con cái Chúa mà Cơ Đốc nhân có hi vọng vào sự sống đời đời, hi vọng vào thiên đàng vĩnh cữu, hi vọng ngày Chúa tái lâm tiếp rước con cái của Ngài lên khỏi đại nạn sắp xảy ra trên thế gian.  Nhiều người không tin vào những điều này nên không dám hi vọng, có người còn quả quyết hơn là “Đừng hi vọng để khỏi thất vọng.” vì thế họ không bao giờ có niềm tin vào tương lai, kết quả ra sao ai cũng có thể thấy!!! Hãy hi vọng để thắp sáng niềm tin: “Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu…” Giăng 3:36.

                        Mơ mộng là mặt trái của hi vọng, những người không có đức tin, sống thực dụng thường phát sinh những triệu chứng mơ mộng hảo huyền mà không bao giờ trở nên hiện thực. Những người anh em, là kẻ nói rằng: “Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài.” chỉ là mơ mộng hảo huyền. Những sinh viên nói về ấp ủ mơ mộng mình sẽ trở thành người có danh có tiếng nhưng không chăm chỉ học hành. Mơ mộng không giúp cho bất cứ ai tiến bộ theo đường lối chân chính được, nó có thể giúp cho một cô bé lọ lem trở thành một nàng công chúa nhưng không thể giúp cho một kẻ bất tài trở thành nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng. Mơ mộng nhiều khi làm cho con người sống hoang tưởng. Trong câu chuyện dân gian kể về một người đàn ông bất tài, vô dụng nhưng không muốn cho vợ con trong nhà biết, hàng ngày ông đóng khăn, đội mũ đi dạo quanh làng xóm, đôi khi đi sang những làng xóm xa hơn một vài ngày rồi trở về để khoe với vợ con về những công tác to lớn của ông được mọi người trong làng xã quí trọng, mời đi dự tiệc này, tiệc nọ… Người vợ không thấy chồng mình có tài cán gì cả mà sao lại được trọng vọng như thế nên một ngày kia bà âm thầm theo sau chồng mình để cho biết. Thật không ngờ bà thấy ông đi đến một đám tang rồi ghé vào ăn đồ thừa của gia chủ đãi khách. Chiều hôm ấy ông về nhà huyên thuyên kể lại với vợ con ông rằng “Ông được một nhà giàu có bực nhất trong làng mời ngồi chiếu trên trọng đãi vì đã làm lợi cho gia chủ hàng vạn lượng bạc”. Bà vợ lúc ấy lên tiếng, kể lại việc bà nhìn thấy từ đầu đến cuối ông đến nhà đám tang ăn uống nhậu nhẹt như thế nào. Lúc ấy ông mới hổ thẹn và từ ấy ông chừa bỏ tính ăn không ngồi rồi mà đi tìm việc làm để không mắc cở với chòm xóm, vợ con.

                        Hi vọng giúp cho tính kiên định, không thối chí ngã lòng! Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, nhưng trái lại có nhiều sóng gió, nhiều thử thách thăng trầm để rèn luyện nên con người. Những con cái Chúa khi gặp thử thách niềm hi vọng không mất đi: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” Gia cơ 1:2-3. Người hi vọng có tính kiên định vào lời Chúa, đó là người nhịn nhục trong hoạn nạn, được rèn luyện bản chất ý chí không ngã lòng, nhờ niềm tin chắp cánh cho hi vọng trở thành hiện thực. Gióp là một trường hợp điển hình của người tin tưởng, hi vọng vào sự giải cứu và giúp đỡ của Chúa sau những thử thách nặng nề trong cuộc sống của ông. Bởi lòng hi vọng kiên định vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời toàn năng mà ông đã nhận lại gấp đôi tài sản của cải mà ông đã bị mất trước đó. 

                        Năm mới chúng ta hi vọng hay mơ mộng! Xin Chúa giúp chúng ta học hỏi lời Chúa nhằm phân biệt rõ ràng hai điều này để tránh sai lầm trong cuộc sống.  

                                                                                                Xuân Hi Vọng

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                               

 

        


Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi