Kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm

 

KỶ NIỆM NGÀY THÁNH LINH GIÁNG LÂM

 

Công vụ 2: 1-13

 

 

            Không gian bổng nổi lên như tiếng gió thổi ào ào, trong phòng các môn đồ bổng chốc sáng lên bởi những đốm lửa sáng trên đầu từng người. Các môn đồ quay qua hỏi chuyện với nhau bổng nhiên lời nói không giống như lúc trước, những ngôn ngữ mới ra từ miệng của các môn đồ khiến họ ngơ ngẩn nhìn nhau. Những người đến thành Jerusalem dự lễ Ngũ tuần nghe nói chuyện lạ họ chạy đến xem. Những người ngoại quốc cũng đến xem sự kiện lạ lùng và họ càng ngạc nhiên hơn vì nghe những lời giới thiệu về Chúa Giê Su bằng chính ngôn ngữ của họ.

            Đây là hiện tượng mà Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập Hội Thánh đầu tiên Hội Thánh đầu tiên được thành lập không phải bởi các môn đồ tự ý đứng ra tổ chức. Những việc xảy ra trong Hội Thánh của Chúa không thể nào do ý muốn của loài người tự tạo ra vì nếu bởi loài người mà lập ra được Hội Thánh thì nơi đó không có quyền phép của Đức Chúa Trời. Dựa vào những hiện tượng trong Hội Thánh đầu tiên lúc Chúa Thánh Linh giáng lâm mà chúng ta sẽ thấy đâu là quyền phép của Đức Chúa Trời.

            Tiếng gió thổi ào ào từ trời đầy khắp phòng các môn đồ ngồi cho thấy Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền phép cho mọi người, Đức Thánh Linh không chấp nhận bản chất ích kỷ, Ngày lễ Ngũ tuần Chúa Thánh Linh không hiện ra riêng cho Phi-e-rơ, hay Giăng hoặc vài môn đồ. Tất cả các môn đồ của Chúa đều có tinh thần khao khát và hiệp một với nhau do đó quyền phép của Đức Thánh Linh ban cho cách đồng đều. Phòng cao nơi các môn đồ ngồi không phân biệt thứ bậc, vai vế hay giới tính, họ vừa có các sứ đồ vừa có các môn đồ, có đàn ông cũng có đàn bà. Tinh thần hiệp nhất của họ được thể hiện bằng sự cầu nguyện liên tục trong nhiều ngày theo lời dặn của Chúa Giê Su mà họ không biết trước trong bao lâu, nếu không kiên nhẫn và nâng đỡ đức tin cho nhau sẽ có nhiều người bỏ cuộc. Họ không biết đến lúc nào, chỉ biết chờ đợi trong thành Jerusalem đều Cha đã hứa. Vào ngày lễ Ngũ tuần thành Jerusalem rất ồn ào vì có đông người từ các nơi về đó để mang hoa quả đầu mùa lên đền thờ để cầu xin cho một mùa bội thu. Nếu không có tiếng ào ào như gió thổi có lẽ mọi người sẽ lầm tưởng với tiếng ồn ào của dân chúng trong thành Jerusalem. Hội Thánh được Chúa Thánh Linh dùng tinh thần lễ Ngũ tuần khơi dậy sự làm việc chăm chỉ siêng năng như những người nông dân, lòng khao khát mong mỏi một mùa lúa chín đầy đồng thu hoạch đầy sân. Hiện tượng đầu tiên Chúa Thánh Linh dùng để chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời là hiện tượng thiên nhiên, tiếng gió thổi ào ào.

            Hiện tượng thứ hai là những đốm lửa sáng trên đầu mà không làm cháy tóc của bất cứ ai. Khi Môi Se được Chúa kêu gọi trở thành nhà lãnh đạo dẫn dắt dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập ông cũng nhìn thấy bụi gay cháy mà không tàn. Hiện tượng lửa cháy mà không kèm theo sự phá hoại mới là lửa Thánh Linh còn nếu lửa cháy mang đến tai họa như cháy nhà, cháy rừng.v.v… đó là lửa địa ngục. Đức Thánh Linh dùng hiện tượng lửa sáng trên đầu mỗi môn đồ để nói cho họ biết họ đã được Đức Chúa Trời chọn làm những người lãnh đạo Hội Thánh sau nầy, họ có ánh sáng để soi đường dẫn lối cho người khác đi theo. Ánh sáng trong Thánh Linh cũng giúp đỡ cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh trở nên những người sáng suốt hơn người bình thường. Hội Thánh có nhiều người chưa hiếu được ý Chúa, chưa hiểu lời Kinh Thánh cho nên nếu có những người lãnh đạo là những người hiểu biết ý Chúa, hiểu rõ lời Chúa sẽ giúp đỡ cho con chiên của Chúa không đi lầm đường cũng không bị rối rắm mà đi vào những con đường mê tín, cực đoan, quá khích hay theo chủ nghĩa hoài nghi. Lửa của Thánh Linh tạo nên sức nóng trong tâm trí lẫn tinh thần của những nhà lãnh đạo Hội Thánh. Những môn đồ này sau khi nhận lấy lửa của Thánh Linh không còn nguội lạnh mà nóng cháy trong công tác rao truyền đạo của Chúa cho mọi người bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem rồi lan truyền đến xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và truyền đến tận cùng trái đất. Sức nóng của đức tin có sức lan tỏa mảnh liệt nên không ai có thể ngăn cản được lòng nóng cháy, tinh thần sáng suốt của những nhà lãnh đạo Hội Thánh chăm sóc bầy chiên suốt qua tất cả các thời đại.

            Hiện tượng thứ ba là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là sự cảm thông mà cũng là rào cản nhân loại. Loài người bị phân chia ra nhiều ngôn ngữ vì lòng kiêu ngạo lúc xây tháp Ba-bên. Loài người lúc có cùng chung ngôn ngữ đã cho rằng họ có thể xây một cái tháp cao đến tận trời để làm rạng danh dòng dõi loài người. Bởi điều này Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn ngôn ngữ của loài người để họ không còn hiểu nhau, không còn tiếp tục xây tháp lên đến tận trời được. Đến ngày lễ Ngũ Tuần bởi Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ, họ lại có thể nói các ngôn ngữ của các dân tộc khác để rao giảng về Chúa Giê Su Christ. Nguyên tắc căn bản của sự ban cho Đức Thánh Linh qua việc nói tiếng lạ là thứ tiếng này được dịch ra cho người xứ đó biết, và trong nội dung của thứ tiếng lạ này là sứ điệp về Chúa Giê Su Christ cứu rỗi nhân loại. Nói được ngôn ngữ của người nước ngoài là điều hết sức thú vị và thoải mái trong tâm hồn. Các môn đồ sau mười ngày cầu nguyện liên tục bằng ngôn ngữ của mình họ cảm thấy cô đơn vì độc thoại, nhưng khi Đức Thánh Linh ngự xuống họ được giài phóng ra khỏi những bế tắc trong tâm linh, môi miệng các môn đồ bật ra một thứ tiếng mới mẻ mà họ cảm thấy hết sức thú vị, tươi vui, họ lại càng sung sướng hơn khi được đàm thoại với những người ngoại quốc mà trước đây họ chưa từng nói được với họ bao giờ. Quyền phép siêu nhiên này đã làm cho những người ngoại quốc hết sức ngạc nhiên vì họ biết rõ đây là những người gốc gác xứ Ga-li-lê làm nghề đánh cá và chưa từng đi ra nước ngoài. Qua quyền phép mà Thánh Linh ban cho các môn đồ nói ngôn ngữ nước ngoài này mở ra một kỷ nguyên mới của những nhà lãnh đạo Cơ Đốc đó là những người được lòng yêu mến của người ngoại đạo, cũng là người đem đến sự cảm thông với những người chưa từng biết về Chúa cứu thế Giê Su. Qua ngôn ngữ quyền năng của sự ban cho của Đức Chúa Trời đến với tất cả mọi người.

            Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta tiếp tục ở trong sự hiện diện của Ngài để những dấu hiệu và quyền phép của ngày thành lập Hội Thánh vẫn tiếp tục thu hút nhiều người đến với Hội Thánh Chúa ngày nay. A-men.

 

                                                            Kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh đầu tiên.

 

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng     

 

             

 

                     


Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi