Qui luật của tình yêu

QUI LUẬT CỦA TÌNH YÊU

                                                                         I Cô-rinh-tô 13:4-6

 
            Tình yêu thương là điều răn mới của Chúa Giê Su truyền cho các môn đồ. Qua tình yêu thương mà người ta nhận biết ai là môn đồ thật của Chúa. Làm sao để có thể phân biệt được tình yêu thật của Chúa và tình yêu gian dối của sa tan xen vào phá hoại Hội Thánh? Tình yêu thật có qui luật của lời Chúa hướng dẫn và tình yêu thật của con cái Đức Chúa Trời là bông trái của Đức Thánh Linh. Tình yêu của thế gian không thể cắt nghĩa được và cũng không có qui luật nào rõ ràng nên ma quỷ đã dùng nó để phá hoại hạnh phúc con người.

            Đức Thánh Linh làm chủ đời sống không có nghĩa đó phải là một thánh nhân, nhưng đó là người hay nhịn nhục và làm những việc nhân từ. Để giúp cho Cơ Đốc nhân làm được điều này, Đức Thánh Linh ban cho ân tứ tiết độ. Tiết độ là đức tính giúp cho con cái Chúa biết kềm chế những cảm xúc quá đáng trong đó có cảm xúc giận dữ mà ai không kềm chế được sẽ sinh ra gây gổ, cãi lẩy nhất là không thể nào nhịn nhục thốt ra những lời chửi rủa, mắng nhiếc và biết bao lời xấu khác có thể tuôn ra như nước. Chúa Giê Su nếu không có lòng nhịn nhục có lẻ trong lúc đối diện với Giu Đa Ích-ca-ri-ốt trong vườn Ghết-sê-ma-nê Ngài đã trút đổ những lời cay đắng nhiếc móc hoặc giờ phút trên thập tự giá Chúa có thể nói những lời giận dữ, rủa sả đoàn dân đang vui mừng la hét bên dưới chân Ngài. Qui luật của tình yêu, nếu không có lòng nhịn nhục và làm những điều nhân từ với người lân cận đó chưa gọi là yêu thương.

           

              Tình yêu thương chẳng ghen tỵ, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Ghen tỵ là chất độc phá hủy hạnh phúc, phá hủy tất cả những giá trị tinh thần lẫn vật chất. Ghen tỵ là hình thức của mặc cảm cá nhân, tự ti mặc cảm hay tự tôn mặc cảm. Một người học kém ghen tỵ với một người học giỏi, một người nghèo ghen tỵ với một người giàu, một người bất tài ghen tỵ với một người có tài.v.v… Ga-la-ti 6:3 “Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình.” Bản chất tự ti có khi đổi thành tự tôn khi con người nhờ mưu chước quỉ quyệt của “Bê-ên-xê-bun” ban cho chức tước quyền hành, khi nắm trong tay quyền hành sự tự ti biến thành tự tôn. Những người có mặc cảm xem mọi người không ai ra gì, không ai có tài hơn mình, không ai giỏi bằng mình.v.v… và biểu hiệu của điều này là sự khinh người, không tôn trọng nhân phẩm hay giá trị đạo đức theo lời Kinh Thánh. Người đời thường hay gọi những thành phần này “coi trời bằng vung” đó là kết quả của sự khoe mình, lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương thật trong Chúa cứu thế Giê Su dùng để chế ngự tính ghen tỵ để mọi người có thể hiệp một và thân ái với nhau. Trong Hội Thánh của Chúa nên dùng tình yêu thương để chế ngự những danh xưng thường bị lạm dụng như chức quyền trong thế gian mà bản chất của nó do những mặc cảm cá nhân mà ra.v.v… Thiếu ơn Đức Thánh Linh thuộc tính của tình yêu thương không phát triển trái lại bản chất của sự ganh tỵ phát sinh như cỏ dại, lây lan khắp nơi.

           

                  Tình yêu thương không bao giờ làm điều sai quấy, chẳng kiếm lợi riêng. Tình yêu thương trong Chúa là tình yêu thánh khiết, không lợi dụng tình yêu thương để kiếm lợi riêng hay làm điều sai trái. Trong đời người ta dùng tình yêu để làm điều gian dối như những thanh niên sở khanh lợi dụng tình yêu nam nữ để rồi sau đó ruồng bỏ người yêu. Những người tham lam lợi dụng sự quen biết thân tình để lường gạt tiền bạc hay tài sản cá nhân của bạn bè. Trong nơi chốn làm việc người ta lợi dụng tình thân tố giác những lỗi lầm của bè bạn để lập công tiến thân.v.v…Đời sống của những người trong Chúa khi mất ơn Thánh Linh, mất tình yêu thương thật sẽ tệ hại hơn những người thế gian vì bị mù quáng và tối tăm bao trùm tứ phía. Sau Lơ khi mất ơn Thánh Linh không còn có tình yêu thương thật đối với Đa Vít. Đa Vít tha chết cho Sau Lơ hai lần mà ông vẫn không hề biết ơn trái lại săn đuổi như kẻ thù nguy hiểm. Sau Lơ không có tình yêu thương thật nên Đức Chúa Trời không còn ở với ông, lúc nguy biến không còn ai ở bên ông.

           

               Tình yêu thương chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Hội Thánh của Chúa được lập trên nền tảng của những người có tánh nóng nảy nhưng không nóng giận. Phi-e-rơ, Giăng, Gia Cơ đều là những người có bản chất nóng nảy, nhưng họ không nghi ngờ những điều dữ nên họ không hề bị sự nóng giận làm cho mù quáng. Những cơn nóng giận có nguồn gốc do những sự nghi kỵ, nhất là nghi ngờ những điều dữ, nghi ngờ những điều vô cớ. Trong tâm lý học người ta phân biệt rõ ràng bản chất của người có tính nóng nảy là người sốt sắng nhiệt thành, nhưng tính nóng giận là bản chất của người đa nghi, lo lắng. Chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Linh ban sự bình an trong lòng không còn lo lắng, không còn nghi kỵ lúc ấy con cái Chúa mới có thể yêu thương nhau thành thật. Hội Thánh đầu tiên bắt đầu từ những người bất đồng chánh kiến, khác nhau về màu da chủng tộc.v.v… đều hiệp một với nhau trong tình yêu thương để phục vụ cho danh Chúa. Từ xưa đến nay nguyên tắc yêu thương của Chúa vẫn được các giáo hội chân chính duy trì y nguyên như điều răn lớn nhất.

           

              Qui luật cuối cùng của tình yêu thương là chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Sự khác biệt giữa giáo hội của Chúa và Hội của quỷ sa tan mà sứ đồ Giăng có nói trong sách Khải Huyền là: Giáo hội của Chúa yêu mến lẽ thật, ghét  những điều bất công. Nhưng hội của quỷ sa tan ngược lại. Tình yêu thương trong Chúa là biết phân biệt phải trái, công bình hay bất công để giữ vững giá trị chân thật của đạo Tin Lành. Người rao truyền Tin Lành là người rao ra chân lý của tình yêu thương nên không bao giờ vui khi nhìn thấy những điều bất công, bè phái, tham lam, ô uế trong Hội Thánh. Hãy lấy tình yêu thương mà loại bỏ những điều ấy, người có tình yêu thương cất bỏ sự sợ hãi. Tình yêu thương thật luôn có quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta tuân theo qui luật của tình yêu.

 

                                                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi