Phục vụ Chúa hay làm tôi tớ cho tiền bạc

                        Phục vụ Chúa hay làm tôi tớ cho tiền bạc

 

   Những ngày này đi đến đâu gần như ai cũng đều nói đến tiền. Thế giới đang quay cuồng với “Tiền”, những nước Phi Châu nghèo đói vì không có tiền mua thực phẩm. Các cơ sở công nghiệp thiếu “Tiền” nên phải đóng cửa. Nhiều xí nghiệp không có tiền trả lương nên công nhân thất nghiệp ngày càng nhiều. Những nơi xử lý công việc quan trọng thường nói đến thủ tục “đầu tiên”- tiền đâu? Những sinh viên ra trường đi xin việc làm được phỏng vấn nhiều câu hỏi nhưng không thể thiếu câu “Anh chị muốn lương bao nhiêu?” Tiền là một người đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu!  

   

Lúc nhỏ tôi thường mơ, ước gì mình có máy in tiền để hể khi nào cần xài cứ in tiền ra sử dụng. Đến khi trưởng thành tôi mới thấy việc kiếm ra tiền không phải từ những những chiếc máy in tiền mà từ công sức lao động của mỗi con người trong xã hội. Một đất nước có ít dân số mà tất cả mọi người đều làm ra tiền nước ấy dĩ  nhiên giàu hơn những nước đông dân mà số người làm ra tiền quá ít. Những người có nhiều tài năng làm ra nhiều tiền hơn những người chỉ có công sức lao động. Người xưa đã từng nói: “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần” những người nhờ ơn Trời cho, trời thương, trời giúp đỡ là cách nói đến những người khôn ngoan đạo đức, biết yêu thương lo lắng cho mọi người. Những người biết quan tâm giải quyết vấn đề phục vụ con người được Đức Chúa Trời giúp cách phát triển trí tuệ và ban cho lối sống đạo đức. Khi Chúa ban cho không ai phải lo sợ thiếu thốn.

  

Lúc loài người còn sơ khai không ai biết tiền là gì, người ta săn bắn, hái lượm. Thời kỳ con người sống trong cảnh “Mông muội”, không hiểu biết gì cả, không có sự phát triển về tinh thần, cuộc sống đủ ăn đủ mặc bằng cách lên rừng hái trái, săn bắt thú rừng, xuống sông, xuống suối mò tôm bắt cá, áo quần dùng lá cây che thân hay dùng da thú để kết lại thành những chiếc khố. Lúc ấy nếu có đúc được tiền đồng hay in ra tiền giấy cũng không ai biết sử dụng nó ra sao. Nhiều thế hệ qua đi, những con cháu của Nô-ê nhận biết sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho qua lời dạy của các tổ phụ để lại: “Kính sợ Đức Giê Hô Va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng thánh, đó là sự thông sáng.” Châm ngôn 9:10. Những quốc gia phát triển lấy Kinh Thánh làm nền tảng, nhiều người có sự khôn sáng biết sử dụng những vật dụng để giao dịch thành tiền như vỏ sò, muối, hàng hóa, vàng bạc, v.v…Nhân loại tạo ra được nhiều của cải vật chất và tinh thần để ca ngợi Đức Chúa Trời như các di sản văn hóa ngày nay trên thế giới. Nhờ có tiền bạc mà nhiều người đã tìm ra được các tân lục địa châu Mỹ, châu Úc phát triển nên nền văn minh cực thịnh. Đức Chúa Trời ban cho nhân loại ngày càng khôn ngoan hơn. 

                 Càng có nhiều người yêu mến Đức Chúa Trời nhân loại càng phát kiến ra nhiều phương tiện, dụng cụ văn minh tiến bộ để giúp vô số lãnh vực hữu ích cho loài người, đó là lý do đạo của Chúa được rất nhiều dân nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ tôn trọng. Tinh thần phục vụ Chúa là tinh thần của hi sinh, khai phá mà rất nhiều người từ bỏ cuộc sống sung sướng để đến những nơi tối tăm cùng khổ. Có  những con người hi sinh từ bỏ rất nhiều tiền bạc để cứu giúp cho người bệnh tật hay những người sống trong đêm đen của cuộc đời, cứu vớt những người sống ngoài lề xã hội.v.v…Những người này không phải để lại tên tuổi cho người đời sau ghi danh công trạng, ghi tên lên bảng vàng, càng không phải để người đời sau lưu danh vào sử sách. Nhưng họ được Đức Chúa Trời ban sự sống trên thiên đàng mà giờ phút này họ vẫn đang sống vui tươi với những người thân yêu của họ trong nơi không hề có bóng của sự hình phạt.

                  Ngược lại, những tôi tớ của đồng tiền là những người ngày nay đang run sợ trước một viễn cảnh không mấy sáng sủa. Những người tôi tớ của tiền bạc là những người có quyền lực và giàu có trên thế gian này: “Có tiền mua tiên cũng được.” nhưng nếu hết tiền bạc, của cải quyền lực sẽ không còn. Ai đã ra xứ Huế đều muốn đi thăm  cung điện lăng tẩm của triều đại các vua đầu tiên của Việt Nam, nhà Nguyễn. Tại đây những hình ảnh của sự giàu có sang trọng, quyền thế lẫy lừng của các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định ngày nay là những di tích ai ra vào cũng được, mặc dầu vẫn có nhiều du khách lui tới nhưng cảnh hiu quạnh cứ vấn vương lòng người. Tôi tớ của tiền bạc khi hết thời là chuyện ai cũng hiểu thấu, nhưng vì không ra khỏi được lòng tham lam, sự ham muốn, tính kiêu ngạo khoe khoang nên nhiều khi đã làm con của Chúa vẫn có người không tránh khỏi. Lời Chúa khuyên bảo con cái Chúa như sau “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” I Ti-mô-thê 6:9,10.

 Làm tôi tớ của tiền bạc không thể làm người phục vụ Chúa, hai phạm trù này đối lập nhau, hai hướng đi hoàn toàn trái ngược nhau. Chúa Giê Su đã dạy dỗ “Không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tớ tiền bạc” Chúa Giê Su nói với người trai trẻ giàu có trong Phúc âm Ma-thi-ơ 19:21 “Ðức Chúa Giê Su phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo Ta.” Hãy biết dùng tiền bạc làm điều nhân đức để khi của cải ấy không còn nữa thì mọi người tin Chúa sẽ được vào nước Thiên đàng. Chúa đã hướng dẫn cho bất cứ ai biết làm chủ tiền bạc, sử dụng đúng mục đích của đời sống tận hiến phục vụ cho những điều công bình, Ngài sẽ trả công cho sự sống đời đời, cuộc sống bình an vui thỏa. Làm tôi tớ cho tiền bạc sẽ được đền đáp lại bằng sự sang trọng, quyền thế nhưng khi tôi tớ không làm ra tiền sẽ là sự đau thương vĩnh viễn, ngàn đời sau con cháu vẫn còn thương tiếc đắng cay.    


                                                                                                                              Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

           

 


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi