Ai có được cho thêm

Ai có được cho thêm

             Nhiều người nghèo khổ thắc mắc tại sao người giàu cứ ngày càng giàu, người nghèo lại ngày càng nghèo hơn. Nhiều người vịn vào đó rồi cảm thấy bất mãn cuộc đời, đổ lỗi cho Thượng Đế bất công. Thế nhưng lời Kinh Thánh nói vấn đề này là  nguyên tắc sống mà Chúa đã cam kết dành cho những người biết làm lợi ích ra những gì mình có “Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.” Lu-ca 19:26.

            Kết quả của đời sống trong Chúa luôn luôn là một đời sống phong phú, đời sống tâm linh phong phú đời sống thể chất phong phú, không nghèo đói mà cũng chẳng lo bệnh hoạn. Đời sống giàu có về tâm linh là đời sống được ban cho tình yêu thương dư dật. Trong hệ thống giáo lý của Cơ Đốc giáo tình yêu thương được xếp vào điều răn quan trọng nhất của của Chúa Giê Su, là ân tứ hàng đầu của Đức Thánh Linh và bằng chứng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Giăng thứ nhất 4:8 chép “Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương. Tình yêu thương là một món quà luôn luôn được cho thêm, những người có tình yêu thương trong Chúa luôn luôn có thêm các đức tính nhân từ, hiền lành, mềm mại, khiêm nhường cùng với mối dây liên hệ với mọi người chung quanh bền vững. Tôi đọc được câu chuyện trên Internet kể lại rằng: “Trước cửa một ngôi nhà vùng ngoại ô nước Mỹ, có ba ông già râu tóc bạc phơ ngồi đợi chủ nhà bước ra. Một lúc sau bà chủ ngôi nhà bước ra đi chợ, các ông bước tới nói với bà rằng chúng tôi là ba vị khách, tên chúng tôi là tình yêu –  giàu có – thành công, chúng tôi muốn vào thăm gia đình ông bà, nếu ông bà mời ai người đó sẽ vào nhà bà chúc phúc cho gia đình. Buổi tối trong gia đình người đàn bà kể lại cho chồng và cô con gái nghe, cả ba tranh luận với nhau: Ông chồng muốn mời “Ông thành công” vào nhà như vậy công việc nghề nghiệp ông sắp tới chắc chắn được thành công, bà vợ ông muốn mời “Ông giàu có” nếu ông vào nhà bà sẽ không còn lo lắng gì về tiền nong, gạo củi mà còn có thể sửa sang lại căn nhà cho sang trọng để có cớ khoe với lối xóm. Nhưng người con gái lại muốn mời “Ông tình yêu” vì cô con gái nói rằng gia đình mình nếu giàu có, nếu thành công mà không có tình yêu thương trong gia đình điều đó đâu còn ý nghĩa gì. Sau khi thảo luận sôi nổi, cả ba người thống nhất mời “Ông tình yêu” vào nhà. Bà chủ nhà bước ra mời “Ông tình yêu” vào nhà chúc phúc, lạ thay cả ba ông đều bước vào nhà. “Ông tình yêu” nói với cả nhà rằng, chúng tôi có giao ước với nhau nếu gia đình ông bà mời “Ông thành công” vào thì ông bà chỉ có thành công thôi, nếu ông bà mời “Ông giàu có” vào nhà thì chỉ giàu có vào nhà, nhưng nếu ông bà mời tôi là vị thần tình yêu vào nhà, thì các ông thành công và giàu có cũng sẽ cùng đi theo tôi vào với gia đình ông bà. Câu chuyện ý nghĩa trên cho chúng ta thấy nơi nào có tình yêu thương nơi đó sẽ có thêm nhiều điều quí giá khác mà bất cứ ai cũng đều thèm khát.

            Giàu có là ơn phước Chúa ban cho đời sống của Cơ Đốc nhân. Được giàu có trong Chúa khác biệt với những người thế gian - Sự giàu có trong Chúa là sự cho thêm - người Cơ Đốc giàu có không phải nhờ vào tài sản của cha mẹ để lại, nhưng do kết quả của sự tìm kiếm học hỏi, điều tìm kiếm trước tiên là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời sau đó được Chúa ban tài sản để phục vụ. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Ma-thi-ơ 6:33. Người Cơ Đốc giàu không do các động cơ xấu, việc làm trái lương tâm, trái đạo lý. Những việc cướp công lao của anh chị em trong Chúa để cho mình có tiếng tốt, được giàu có là điều không được phép làm. Truyện cổ tích Việt Nam có kể về Thạch Sanh và Lý Thông là hai người bạn thân kết nghĩa coi nhau như anh em, nhưng khi Thạch Sanh chém được đầu chằn tinh, Lý Thông đã cướp công và hãm hại Thạch Sanh. Phố phường nhiều người phổ biến câu chuyện này qua câu nói: “Ngày nay Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều” điều đó chứng tỏ ngày nay có nhiều người cướp công của anh em, bè bạn để trở thành người giàu có, và ngoài xã hội cũng khinh chê xem thường những kẻ như vậy. Trong Hội Thánh, người Cơ Đốc luôn coi nhau như anh em, nếu có những người lợi dụng tình yêu thương trong Chúa để lợi dụng công khó, tiền bạc của anh em mình sẽ không bao giờ được hưởng phước của Chúa, trái lại sẽ sống trong sự nghèo khổ thuộc linh và bị hư mất đời đời. Người Cơ Đốc giàu có vì dám từ bỏ những điều giàu sang phú quý theo cách dễ dàng như gian dối tham lam, con cái Chúa biết chờ đợi để được của cải từ Chúa ban cho dư dật hàng ngày. I Ti-mô-thê 6:17 “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.” Sự giàu có do Đức Chúa Trời ban cho không làm cho đời sống bất an, trái lại mang đến niềm vui và sự tự hào cho nhiều người khi được Chúa sử dụng chia sẽ ban phát cho những người nghèo thiếu. Những người tin Chúa giàu có như Bill Gates, Rockefeller đều dành tất cả tài sản của mình để làm các việc từ thiện mà không để di chúc tài sản lại cho con cái.

            Ai biết kính sợ Chúa sẽ được cho thêm đó là nguyên tắc của nước trời, người không được cho thêm mà còn bị cất đi những gì mình có vì trách móc rằng Chúa là người khó khăn, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo, không muốn làm lợi ích cho danh Chúa.

                                                                             Mục sư  Nguyễn Quốc Dũng               

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi