Kiến thức phục vụ


KIẾN THỨC PHỤC VỤ

 


            Người phục vụ theo ý nghĩa của Kinh Thánh không phải là người tầm thường trong xã hội. “Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.” Châm ngôn 22:29. Những người phục vụ trong các lĩnh vực đều cần có kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức văn hóa. Tất cả kiến thức đều do tính siêng năng, chăm chỉ tìm tòi, học hỏi. Những thanh thiếu niên thích đua đòi ăn chơi ít khi chịu khó học tập, những người trưởng thành thích ngồi mát ăn bát vàng không có trình độ học tập sẽ trở thành những người luồn cúi, độc đoán.

 
            Chúa Giê Su nói rằng Ngài đến trong thế gian không phải để người ta phục vụ cho Ngài, bèn là Ngài phục vụ cho người ta. Chúa Giê Su không học từ trường lớp nào trong dân Do Thái nhưng Ngài đã đi dạy dỗ khắp đất nước Israel. Năm 12 tuổi cha mẹ Chúa Giê Su đem Ngài lên đền thờ dự lễ vượt qua, đến lúc trở về cả hai ông bà không thấy Chúa cùng đi về chung, họ trở lại thành Giê-ru-sa-lem để tìm Chúa họ thấy Ngài đang học hỏi với các thầy thông thái trong đền thờ vừa nghe vừa hỏi. Chúa không tìm những kiến thức từ những người thất học hay những bạn cùng trang lứa, nhưng Ngài học từ kiến thức uyên bác của những nhà thông thái trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Theo lẽ thường nhiều người nghĩ rằng Chúa là Con Đức Chúa Trời tại sao Ngài cần phải học hỏi? Chúa Giê Su học hỏi kiến thức nơi những người thông thái cho thấy Ngài có lòng khiêm tốn, có tính khiêm nhường làm gương mẫu cho các môn đồ Ngài sau này. Người phục vụ trong Hội Thánh ngày nay phải học bài học đầu tiên về đức khiêm tốn qua gương Chúa Giê Su. Hãy tập tánh chịu khó học hỏi thấu đáo. “Bất cứ ai ỷ mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời rồi không cần phải học hỏi gì nữa, những người như vậy không phải là người phục vụ cho nước Trời, không xứng đáng làm môn đồ của Chúa Giê Su.”   

 
            Người phục vụ nên học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh. Mọi người trên thế giới đều nhìn nhận Kinh Thánh là kho kiến thức của nhân loại, cho đến nay không có một quyển sách nào dịch ra nhiều thứ tiếng bằng Kinh Thánh, cũng không có quyển sách nào bán chạy được nhiều bằng Kinh Thánh. Kinh Thánh mang đến nội tâm con người sự bình an tuyệt đối như lời Kinh Thánh có chép: “… Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho…” Giăng 14:27. Mỗi khi trong gia đình gặp những bối rối, hay tâm trạng bất an, lời Kinh Thánh sẽ giúp cho gia đình được bình an và cuộc sống hạnh phúc. Tinh thần làm việc của nhiều người đôi khi sa sút hay những lo lắng về năng suất không đạt hiệu quả nhưng nhờ vào sự an ủi của lời Chúa mà họ phục hồi tinh thần nhanh chóng hơn những người đi uống rượu tìm lãng quên. Những tai nạn giao thông trên đường phố ngày nay nếu không do rượu cũng do tâm trạng bất an, buồn phiền gây ra. Nếu những người làm việc được vui vẻ, tâm trạng tươi vui tỉnh táo, không ai có thể gây ra tai nạn. Nhưng làm sao để có tâm hồn an vui, tinh thần thư thái nếu không có những động lực tốt trong tâm hồn, con cái Chúa phải biết vâng lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ có sự bình an trong tâm hồn.


            Động cơ làm việc của những người phục vụ ngày nay phần lớn do đồng tiền chi phối. Nhiều người giàu có nhưng không có kiến thức hay đạo đức. Nhiều người bị đồng tiền xui khiến, họ muốn kiếm nhiều tiền nên làm nhiều việc bất nhân, ác đức. Những người lương thiện có đạo đức tốt, nhân thân trong sạch, có những vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng khi không kiềm chế được lòng tham lại bị tiền bạc làm cho mờ mắt, họ chiếm đoạt tài sản công làm của cải riêng để thỏa tánh kiêu ngạo, khoe khoang với đời. Kiến thức cho người phục vụ cần có chuyên môn lẫn đạo đức, những lời trong Kinh Thánh nhằm phục vụ cho đạo đức con người. Những người có lời Chúa soi sáng trong trí, chỉ dẫn những lối đi sẽ giúp cho đời sống không bị tiền bạc làm cho mờ mắt, cũng không bị tiền bạc xúi giục để làm những điều trái với lương tri. Một bác sĩ vì tiền bạc có thể làm hại đến y đức, một người tin lành có thể vì tiền bạc mà đánh mất linh hồn của chính mình. Người phục vụ Chúa ngày nay phải học Kinh Thánh nhiều hơn nữa mới thoát khỏi cạm bẫy của tiền bạc.


            Người phục vụ Chúa muốn thành công trong việc chăm sóc đức tin cho bầy chiên cần phải có kiến thức về tâm hồn: Những khoa học này gồm có triết học, nhân học, tâm lý học, xã hội học, sư phạm…Nhiều người tưởng rằng muốn phục vụ Chúa chỉ cần học Thần học, thực ra Thần học là khoa học về Đức Chúa Trời qua lý luận, được giảng giải từ những điều chép trong Kinh Thánh. Học thần học chỉ dùng để phân biệt những điều nào từ thần linh, điều nào do xác thịt và lý giải bằng ngôn từ cho mọi người biết. Thần học là một khoa học có thể dẫn đến kiêu ngạo rất nhanh vì người học tưởng rằng đó là những hiểu biết sáng suốt siêu đẳng nhưng không giúp cho cách phục vụ khôn ngoan. Muốn hầu việc Chúa khôn ngoan phải là người trãi qua những hiểu biết về tâm hồn con người và yêu kính Chúa hết lòng. Người khôn ngoan là người khiêm tốn học hỏi những kiến thức sâu rộng trong tâm hồn con người để có thể giảng giải và áp dụng lời Chúa giúp ích cho cuộc sống thực tiễn, bằng không chỉ là những “lý thuyết gia chính trị”, “những diễn giả gây mê”, “những kỹ sư phá hoại tâm hồn”. Lời Chúa phán rằng: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” II Ti-mô-thê 3:16,17.

 

                                                                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi