Giá trị lời nói

 GIÁ TRỊ LỜI NÓI

 

Lời nói là thước đo giá trị mỗi người. Lời nói của vua chúa nói ra được xem như uy quyền, mệnh lệnh không thể thay đổi. Lời của văn nhân thi sĩ nỗi danh được ví sánh như châu ngọc. Lời nói của những thẩm phán tại tòa án được xem như đinh đóng cột. Lời nói của những người trọng danh dự “Một lời nói ra xe tứ mã khó đuổi theo” (Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy). Lời của những người nổi tiếng trên thế giới được xem như là khuôn vàng thước ngọc. Tuy nhiên chỉ có lời của Đức Chúa Trời được xem là lời của mọi thời đại được nhiều người học hỏi noi theo – Kinh Thánh là sách bán chạy nhất trên thế giới hiện nay.

 

 Lời Đức Chúa Trời xuất hiện trước khi loài người được tạo nên. Sáng thế ký 1:3 chép “Đức Chúa Trời nói rằng phải có sự sáng; thì có sự sáng.” Ngày thứ nhất Chúa đã phán, ngày thứ hai cũng bởi lời nói, cho đến ngày thứ sáu Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người: “Ðức Chúa Trời nói rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.” Sáng 1:26. Lời nói của Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người và vũ trụ khiến cho muôn vật xuất hiện cùng với những qui luật riêng dành cho mỗi loại, từ xưa đến nay những nhà khoa học luôn học hỏi tìm hiểu con người để mong lúc nào đó có thể thay thế tạo hóa, lúc khoa học tìm thấy những qui luật về sự tạo dựng nên con người như việc giải mã được ADN - Nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên các đặc tính sự sống của mỗi sinh vật. Sinh sản vô tính.v.v… Cũng là lúc nhân loại đang đến gần với Đức Chúa Trời. Theo lời Kinh Thánh sắp đến giờ phút con người sẽ thấy Chúa xuất hiện.

 

 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” Khải Huyền 1:7. Thay vì chấp nhận những sự kiện tương lai đúng theo qui luật của những lời sự thật từ Đức Chúa Trời công bố thì có những người đang tự lừa dối mình bằng những ảo giác, họ tìm kiếm sự kiêu ngạo trong một thế giới đang diễn ra nhiều thay đổi từng giờ. Chúa Giê Su đã cảnh báo với mọi người trước ngày Chúa trở lại sẽ có nhiều điều đáng sợ sẽ xảy ra, thế giới hoang mang lo lắng nhưng Cơ Đốc nhân không sợ hãi. Chỉ có những ai không ở trong Chúa và không có lời của Ngài mới sợ sệt và làm những việc kỳ hoặc lạ thường. II Ti-mô-thê 3:1 “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.” Con cái Chúa được báo trước những khó khăn sẽ xảy ra cho mọi người, khó khăn về kinh tế, khó khăn về dịch bệnh, khó khăn về biến đổi thời tiết, khó khăn về thiên tai bất ngờ, khó khăn về niềm tin vì có nhiều giáo sư giả, tiên tri giả nổi lên dụ dỗ nhiều người.

 

Giá trị lời nói tạo nên uy tín cho người nói, người nói đúng làm đúng người ta tin – Không cần phải nhiều người tin – Giáo sư giả nói ban đầu có nhiều người tin nhưng sự thật sẽ phô bày ra tất cả. Vào khoảng thập niên 90 trong nhà thờ Tin Lành nọ có một người giàu có tên Trần Bá Tước, xưng là tín đồ Tin Lành, khoe có ba bằng tiến sĩ trước ngày thống nhất Việt Nam. Người ta hỏi ông có biết tiếng Anh không? Ông trả lời lâu ngày quá ông quên hết rồi! Người khác hỏi vậy luận văn tiến sĩ của ông viết về đề tài gì? Ông nói lâu quá rồi ông không còn nhớ!!! Không cần phải tìm hiểu thêm mọi người nói với nhau ông ta không phải là người đàng hoàng. Hậu quả của người giàu có ấy là một bi kịch: Vợ ông chết vì ung thư, con cái bỏ nhà đi tha phương cầu thực, hảng nước tương của ông rốt cuộc bị phá sản, nợ nần quá nhiều ông không thể trả nỗi phải bỏ trốn, ông xin Chúa một điều là xin Ngài hãy đánh dấu cho ông như Ngài đã đánh dấu cho Ca-in để bất cứ có ai tình cờ bắt gặp ông ở đâu sẽ tha thứ cho lỗi lầm quá lớn của ông. Trong xã hội văn minh không phải ai cũng tin vào những lời nói, hay những văn bằng không có giá trị. Một tiến sĩ khoa học nhưng không có công trình khoa học người ta gọi là tiến sĩ giấy, một thạc sĩ văn chương mà không viết được một bài văn, một bài giảng, hay chỉ biết đạo văn, sao chép câu nói của người khác, người ta gọi đó là một kẻ háo danh. Những giáo sư chưa có trình độ đại học mà giảng dạy đào tạo sinh viên người ta biết đó là các giáo sư giả, những sinh viên ra từ viện thần học của các giáo sư giả sẽ tiếp nối sự gian dối. “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” Giăng 8:44. Một tín hữu  chưa được tái sinh, thường hay nổi nóng, làm những việc bất chính mà được bầu làm chấp sự Hội Thánh, mọi người tin kính đều biết nơi đó không còn sự hiện diện của Đức Thánh Linh.

           

Lời Đức Chúa Trời được gọi là lời vô ngộ, từ xưa đến nay lời Chúa luôn là tiêu chuẩn sống của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, vua chúa hay người đứng đầu một quốc gia đều đặt tay lên Kinh Thánh để thề nguyện trước khi nhiệm chức. Các tôi tớ Chúa hay các tín hữu vâng theo lời dạy của Kinh Thánh giữ được chân giá trị của cuộc đời mình. Lời Chúa giúp cho bất cứ ai có lòng vâng theo lời Ngài sẽ trở nên gương mẫu cho các thế hệ mai sau.

                                   

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng              

 


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi