Quyền năng trong lời của Chúa

Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được. Lu-ca 1:37

 

Làng Na-xa-rét xứ Ga-li-lê ngày nay là một thành phố đẹp, có những ngôi nhà thờ cổ kính xây dựng trên những thánh tích đã ghi trong Kinh Thánh. Nơi Ma-ri gặp thiên sứ báo tin cũng có một ngôi nhà thờ chính thống giáo Hi Lạp xây cất. Nơi đây nhắc nhở cho toàn thể nhân loại biết về sự kiện Chúa Giê Su giáng sinh qua trinh nữ Ma-ri. Một sự kiện lịch sử qua lời quyền năng của Chúa nói với Ma-ri chẳng khác với lời Ngài nói với Giô Sép trong chiêm bao khiến ông vâng lời.

 

Nhắc đến câu chuyện Giáng sinh mà không nói đến câu chuyện Sáng tạo nhiều người không hiểu lời của Chúa có quyền năng như thế nào: Kinh Thánh nói rằng khi Chúa phán phải có sự sáng liền có sự sáng, khi Chúa phán phải có bầu trời, bầu trời trong xanh xuất hiện tạo nên khoảng không chứa đầy không khí cho hàng tỷ con người trên trái đất sinh sống đến ngày nay. Khoảng không này giữ cho nước dưới biển không tràn lan ra khỏi giới hạn của các đại dương trong lúc trái đất quay trong vũ trụ với một tốc độ chóng mặt tạo nên một lực ly tâm. Không một nhà khoa học  nào dám nói “Điều này do tự nhiên mà có” nhưng ai nấy đều nhận ra đó là công việc của tạo hóa. Quyền năng của lời Đức Chúa Trời là vô ngộ. Đức Giáo hoàng, giáo chủ của tôn giáo lớn nhất hành tinh này phải thừa nhận và tuân phục điều này cùng với hàng tỷ con cái Chúa.

 

Lời Chúa có quyền năng khi nói ra đều trở nên hiệu lực, không sửa chữa, không thay đổi cho dầu hàng triệu mùa xuân trôi qua trên trái đất này. Ma-ri là một trinh nữ được giáo dục theo truyền thống của lời Chúa, một truyền thống giáo dục nghiêm khắc trong những gia đình tin kính mà không có một ai vượt qua lễ giáo luân lý của luật pháp Đức Chúa Trời. Ma-ri đã tiếp nhận lời thiên sứ phán như là một người có giáo dục trong sự biết thuận phục, lời Chúa phán với bà liền có hiệu lực. Vâng lời một Đấng có quyền năng cao cả Ma-ri biết đó là một việc đại phước, vâng lời bằng niềm tin trung thực điều này tạo nên sức mạnh lớn lao. Cuộc đời dạy cho người ta chỉ vâng phục khi nào có tiền bạc hoặc địa vị. Trong những gia đình con cái vâng lời chỉ do bổn phận ép buộc. Trong tôn giáo người theo đạo vâng lời do truyền thống hay vì những mối ràng buộc sỉ diện, hoặc vì sợ hãi những áp lực tinh thần. Ma-ri đã vâng lời bằng niềm tin nên bà không đòi hỏi tiền bạc cũng không ham muốn địa vị làm mẹ Thiên Chúa, bà là người kính sợ Đức Chúa Trời nên không có một áp lực nào làm cho bà sợ hãi. Lời Chúa mang đến cho bà Ma-ri một quyền năng kỳ diệu khi tiếp nhận một sứ mạng mà không có một người nữ đồng trinh nào dám đứng ra nhận lãnh.

 

Những ngày tháng của cuộc đời Ma-ri từ khi nhận lãnh lời Chúa khiến bà có quyền năng trở nên một người đầy khôn ngoan và can đãm. Ma-ri đến nhà Xa-cha-ri để viếng thăm vợ của thầy tế lễ Xa-cha-ri thuộc chi phái A-rôn. Theo luật pháp cao nhất trong xứ Do Thái lúc bấy giờ lời nói của thầy tế lễ thuộc chi phái A-rôn là lời có thẩm quyền cao cả. Lúc ấy thầy tế lễ Xa-cha-ri đang bị câm vì không vâng lời của Chúa. Bà Ê-li-sa-bét nhận đầy ơn Đức Thánh Linh để nói tiên tri về những điều đang xảy ra trong lòng của Bà Ma-ri như sau: “Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Ðức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu Ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa Ta đến thăm ta? Bởi vì tai Ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng Ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” (Lu-ca 1:41-45) Ma-ri ở tại nhà Ê-li-sa-bét trong ba tháng. Quyền năng lời của Chúa khiến cho bà Ma-ri được khôn ngoan khi đến nhà của thầy tế lễ để trú ngụ và học hỏi những điều tốt đẹp trong cách cư xử của Ê-li-sa-bét người được Chúa chọn lựa để sinh ra Giăng Baptist. Khi Chúa ban ơn và quyền năng của Chúa ở cùng, Ma-ri không đến một nơi nào khác hơn là nơi có những người biết tôn kính Đức Chúa Trời trên hết. Đoạn đường từ thành Na-xa-rét đến nhà thầy tế lễ ở miền núi xứ Giu Đa là một đoạn đường xa và vất vả, sau khi thăm thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, tôi có đến thăm nhà thầy tế lễ Xa-cha-ri ở miền núi phía nam xứ Giu Đa này vào mùa hè cách đây năm năm. Đời sống khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho những ai yêu mến Ngài là đời sống can đãm xa lánh những thị phi trong thế gian. Đức Chúa Trời là Chúa của sự ngay thẳng, công bình nên người hay nhạo báng, gièm chê, những người lấy sự tin kính làm trò phàm tục không bao giờ có được cơ hội đến nơi ở của những người chân thật.

 

Lời Chúa có quyền năng vì Ngài có thể nói chi tiết trong nơi kín nhiệm kể cả trong giấc chiêm bao. Trong thời gian Ma-ri đến ở nhà của bà Ê-li-sa-bét là thời gian Giô Sép có nhiều suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà ông không thể nào dùng lý trí loài người để suy xét được. Luân lý xã hội hay đạo đức tôn giáo không thể nào chứng minh hoàn toàn về giá trị thật của con người, Giô Sép là người sống trong xã hội đương thời nên ông biết rõ luân lý và đạo đức trong đất nước của ông cũng chỉ có thể quyết định một phần nào thôi, nhưng quyết định chân thật nhất là từ chính con người có đức tin vào Đức Chúa Trời hoặc không có đức tin ấy. Nếu là người có đức tin vào Đức Chúa Trời thì người ấy ngoài việc vâng giữ các điều răn và luật lệ xã hội người ấy không để xác thịt chi phối trên những điều thiêng liêng mầu nhiệm. Giô Sép không dùng lý trí xác thịt để biện minh cho những thái độ bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời vì lời Chúa đã phán: “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng” (I Sa-mu-ên 15:22,23) Bởi lòng tin kính và thái độ vâng phục của Giô Sép khiến cho ông nhận được quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời qua một giấc chiêm bao được chính Chúa phán với ông về sự hiện diện của Ngài - một Đấng thánh, bởi sự nhập thể mà Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi nhân loại ra khỏi sự chết đời đời. Lời quyền năng là lời chân thật không hề có sự sai lầm, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến ngày nay còn có thể mang sự cứu rỗi cho thế gian khi ai nấy sống trong quyền năng của lời vô ngộ. Khi lời Chúa đến với người  chân thật lời ấy trở thành quyền lực lớn lao có ảnh hưởng đến những quyết định đúng đắn chân chính thay đổi cho đời sống. Giô sép sau khi thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus. (Lu-ca 1:24,25).

                                                                                                                                 Mùa Giáng sinh 2012

                                                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

    

  

   

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi