Bí mật đời sống của Ma-ri

“Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê,  tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít.” Lu-ca 1:26,27

 

Giô Sép dòng dõi vua Đa Vít được nhiều người Do Thái biết rõ và các giáo hội Cơ Đốc giáo đều biết gia phả của Giô Sép trong đoạn đầu tiên của sách Phúc âm Ma-thi-ơ. Về phần Ma-ri có những người tưởng rằng đó là một thôn nữ đơn sơ chất phác như những thôn nữ Việt Nam. Phần đông những người đọc Kinh Thánh vẫn còn thắc mắc Ma-ri là ai? Tại sao Chúa trên trời lại chọn Ma-ri làm người sinh ra con thánh?

 

Ma-ri sinh ra tại làng Na-xa-rét, theo bản văn cổ bằng tiếng Hê-bơ-rơ được tìm thấy tại thành phố Sê-sa-rê vào năm 1960, bản khắc này có đề cập đến làng Na-xa-rét là nơi sinh sống của các gia đình các thầy tế lễ, trên bản văn cổ đó có ghi lại danh sách tên của 24 thầy tế lễ trưởng thuộc dòng dõi A-rôn được phép vào đền thờ của Đức Giê Hô Va tùy theo lệnh của A-rôn (I Sử ký 24:7-19) Điều thứ nhất trong việc chọn lựa mà Đức Chúa Trời dành cho Ma-ri là bà xuất thân từ dòng dõi những thầy tế lễ. (Theo Wikipedia)

 

Giữa Ma-ri và Ê-li-sa-bét dòng dõi chi phái A-rôn (Lu-ca 1:5) có mối quan hệ bà con với nhau mà trong Phúc âm Lu-ca 1:36 chép “Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.” Lời Kinh Thánh cho biết khi chia đất trong xứ Ca-na-an chi phái Lê Vi không được chia đất mà được chia những thành phố dành riêng cho họ, tại nơi ấy những gia đình người Lê vi, những gia đình thầy tế lễ sống trong các thành phố riêng biệt này. Do đó giữa Ma-ri và Ê-li-sa-bét có mối quan hệ họ hàng dòng dõi của những thầy Tế lễ.

 

Vì Ma-ri dòng dõi của những thầy Tế lễ, đây là giới tăng lữ mà đời sống phải làm gương cho dân chúng, từ đạo đức, gia đình, cách xử thế với dân chúng. Tiêu chuẩn tối thiểu phải có phẩm hạnh nhân đức, hiền nhu, tư cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời để đại diện cho Chúa trong những nghi thức thờ phượng, dâng của lễ, dạy dỗ luật pháp.v.v…Ma-ri được hấp thụ trong một môi trường đạo đức tin kính từ nhỏ đến lớn nên theo quan niệm loài người bà có thể trở nên một hiền mẫu mà Đức Chúa Trời muốn dân thánh của Chúa phải tôn trọng quý mến. Thánh Phi-e-rơ có nhắc nhở những người lãnh đạo Hội Thánh là “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9) Chức vụ của những người lãnh đạo Hội Thánh là rao giảng và sứ điệp mà họ phải rao giảng là “Nhân đức của Đấng đã gọi anh em khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” Ma-ri đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để thi hành sứ mạng này, chính vì vậy bà không bao giờ trách móc Chúa Giê Su khi Ngài trả lời “Cha mẹ kiếm Tôi làm chi? Há chẳng biết Tôi phải lo việc Cha Tôi sao?”( Lu-ca 2:49).  Bà cũng không phiền lòng khi Chúa Giê Su trả lời  “Hỡi đàn bà kia, Ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ Ta chưa đến.” (Giăng 2:4)

 

Việc thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp Ma-ri để truyền bảo sự mầu nhiệm của việc thai nghén trong lòng trinh nữ và con sinh ra là con thánh của Đức Chúa Trời chí cao là một việc quá sức tưởng tượng của một con người. Nhưng đối với dòng dõi của những thầy tế lễ đó là một vinh dự cao quý. Một người tầm thường không bao giờ được gặp mặt thiên sứ, những người quyền thế lúc ấy không bao giờ được thấy thiên sứ, nhưng chỉ có Ma-ri người được Chúa lựa chọn mới được trò chuyện với thiên sứ. Ma-ri sống trong môi trường đạo đức của Đức Chúa Trời nên địa vị hay tiền bạc làm vinh dự, hạnh phúc, không thể so sánh được sứ mạng hầu việc phục vụ Chúa. Nhận sứ mạng của Đức Chúa Trời khiến bà vinh dự vô cùng. Đây là bí mật của Ma-ri: Bà không ao ước được phục vụ Chúa như những thầy tế lễ làm người lãnh đạo dân chúng, nhưng mơ ước của bà là dâng hiến đời sống mình như một sinh tế để Chúa sử dụng. Đức Chúa Trời đã thấy điều này từ trong lòng của bà. Chúa ban cho bà cơ hội để làm công việc hi sinh cuộc sống riêng tư để thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời. Bí mật đời sống của Ma-ri giờ đây đã được phơi bày ra cho tất cả mọi người đều thấy. Sự khao khát hầu việc Chúa và sẳn sàng dâng hiến đời sống cho công việc nhân đức cao cả của Đức Chúa Trời đã được Chúa nhậm lời.

 

Lời Chúa phán dạy: “Chẳng có bí mật nào mà không lộ ra” Những bí mật của lòng nhân đức sẽ được bày tỏ qua những con người nhân đức, hiền lành, trung tín, chân thật. Ma-ri là một tấm gương nhân đức trong suốt cuộc đời của bà từ khi nhận sứ mạng đưa con trời nhập thể trong sự kiện giáng sinh cho đến lúc bà đứng nơi chân thập tự giá để chứng kiến sự cứu rỗi của con Đức Chúa Trời dành cho toàn nhân loại. Bà không có những suy nghĩ về danh phận của mình theo cách loài người đề cao “Mẹ Chúa Trời” ngày nay khiến cho động cơ hi sinh của bà bị hiểu lầm trong tôn giáo chân chính. Ma-ri là một phụ nữ hiền lành nhân ái, hi sinh hoàn toàn cả cuộc đời mình cho Chúa Giê Su trong công cuộc rao giảng về nước Đức Chúa Trời cho cả nhân loại. Cuộc đời của bà từ trong dòng dõi của thầy tế lễ nên bà biết phận sự đẹp lòng Đức Chúa Trời là biết hi sinh vâng phục. Hạnh phúc của bà đó là được dự phần vào công cuộc cứu rỗi những tội nhân ăn năn tội quay về sống trong sự nhân đức của Đấng đã cứu chuộc đời sống mình. Hội Thánh đầu tiên chứng kiến sự hiệp chung cầu nguyện của bà trên phòng cao để chờ đợi sự nhận lảnh Đức Thánh Linh, cũng từ đó bà đã sát cánh cùng với các sứ đồ thành lập những Hội Thánh đầu tiên.

 

Qua sự suy ngẫm này chúng ta có thể hiểu được vì sao Chúa chọn lựa Ma-ri mà không chọn lựa một ai khác. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời quá rõ ràng, Ngài luôn luôn nhìn thấy những bí mật trong nơi sâu thẳm của lòng người. Nhân loại biết ơn Ma-ri và luôn tỏ lòng kính trọng vì bà đã hi sinh cuộc sống riêng tư đem lại tâm linh hạnh phúc đời đời cho những ai mong ước được cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giê Su.

 

                                                                                                Mùa Giáng sinh 2012

                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                               

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

           

 

     


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi