Ánh sáng của lời Chúa

Con người cần rất nhiều điều quan trọng mà không thể thiếu: Không khí để thở, nước uống, thức ăn vì sự sống, ánh sáng cho việc làm…Ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của đôi mắt đều cần thiết cho công việc như nhau. Nhưng ánh sáng của đôi mắt có vị trí quan trọng hơn vì ánh sáng đôi mắt chẳng những giúp cho đời sống mà còn giúp cho tâm hồn được trong sạch, quyết định đường lối tốt hoặc xấu. Thi Thiên 119:9 có chép “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.”  

 

Đường đời rất phức tạp và có nhiều ngả rẽ. Tuy nhiên với quan niệm tiền định trong thần học hay thuyết bẩm sinh trong tâm lý học người ta viện dẫn cho tư duy: “Đường nào rồi cũng đến La Mã” Con người vì sự khó nghèo trong đời sống nên người ta có lối suy nghĩ đơn giản theo cách lý luận “Mỗi người có một số phận” Có người chấp nhận số phận, an thân tự tại. Có người không chấp nhận muốn vươn lên trên số phận phải chấp nhận may rủi. Có người không chấp nhận cũng không vươn lên mà cứ đến đâu hay đến đó, tùy thời ứng biến. Loài người thiếu ánh sáng chân lý nên càng suy nghĩ càng rối rắm hơn. Như vậy nếu muốn xác quyết niềm tin ai có thể trả lời được đường lối của mình đúng hay sai, tương lai tốt hay xấu, ngày mai hung hay kiết. Nhiều thầy bói ngày nay đã hủy hoại tương lai rất nhiều người kể cả hạnh phúc gia đình con cái của những người mà họ coi bói chỉ vì những câu phán “đa chiều”: Nghĩ tốt thành tốt, nghĩ xấu thành xấu, nghĩ sao cũng được.v.v…Con cái Chúa nếu không học hỏi để theo ánh sáng của lời Chúa hướng dẫn cũng chung một số phận với người thế gian như vậy.

 

Muốn biết ánh sáng lời Chúa phải học hỏi. Nhiều gia đình lao động nghèo thiếu ngày nay đều biết rõ ràng muốn thay đổi số phận cần có tri thức, nếu vì tuổi tác hoàn cảnh họ không còn đủ sức học, những người có ý thức này tập trung đầu tư cho con cái học, sau này có những đứa con đã thay đổi được số phận bản thân mà còn mang lại vinh dự cho cả gia đình. Có những người mẹ bán tôm cá, hảnh diện có con cái là Bác sĩ, Dược sĩ có những người cha đi lượm ve chai hảnh diện khi con ra trường là Cử nhân Kinh Tế hoặc Kỹ sư .v.v…Trên thế giới không có bậc cha mẹ nào nói rằng họ hảnh diện khi có con là “Đại ca” hay“Thiếu gia”. Trong Hội Thánh có những ông bà cụ thường xuyên đi nhóm mỗi ngày Chúa nhật có người hỏi các cụ đi nhà thờ có điều gì hảnh diện đâu? Các cụ có đọc được chữ nghĩa gì không? Các cụ đáp chúng tôi đi nhà thờ để làm gương cho con cháu chúng tôi đừng lang thang bên ngoài đường làm điều bậy bạ mà biết sống đạo đức chân chính đó là điều đáng hảnh diện hơn bất cứ thứ gì khác!! Ánh sáng của lời Chúa làm cho nhiều người ham thích trở nên  đạo đức, thích sống nhơn từ hơn ham thích làm điều hung ác. Lời Chúa làm cho con người có những cảm xúc chân thật, loại bỏ được tình trạng cảm xúc giả tạo của những hình ảnh trên phim ảnh, Ti-vi hoặc các sân khấu ca kịch, cải lương… Nhiều diễn viên có cuộc đời bất hạnh trong đời thật mà nhiều người không biết. Người ta kể lại có một anh diễn viên hài kịch danh tiếng có thể chọc cười khán giả bò lăn bò lết trong các vở kịch, một ngày nọ anh đến bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh trầm cảm của mình, vị bác sĩ tâm lý không biết mặt anh hài này nên bảo với anh: “Nếu anh muốn bớt trầm cảm nên đến xem những vở kịch do danh hài ấy trình diễn.” Anh trả lời “Tôi chính là danh hài ấy!”. Một diễn giả trả lời cho người lãnh đạo Hội Thánh biết nếu hầu việc Chúa mà muốn giàu có như người đời chỉ có cách đóng vai diễn viên tạo cảm xúc lừa dối khán giả như các “Sao” nghệ thuật mới mau giàu có mà thôi.

 

Muốn biết ánh sáng lời Chúa phải vâng lời. Mặc dầu có những tín hữu theo đạo mới hoặc lâu năm, mặc dầu có những người hầu việc Chúa địa vị cao hay thấp trong giáo hội, nhưng người ta vẫn thấy những việc làm sai quấy, tư cách không xứng đáng. Lý do của điều này là tấm lòng bất  trung, họ không vâng lời Chúa giống như thầy tế lễ Hê-li và hai con trai của ông được chép trong I Sa-mu-ên 3:13-14. So sánh với số ít những người này đại đa số phần còn lại con cái Chúa  và những người hầu việc Chúa chân thật đều là những người biết vâng lời Chúa, chẳng những vâng lời mà còn đầu phục, tận hiến cuộc đời vì sự vinh hiển danh của Chúa. Vâng lời theo sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh người ta mới thay đổi được bản chất của mình, không phải vâng lời do các diễn giả thu hút thuyết phục. Sự biến đổi bản chất hoàn toàn do chính nhận thức tâm linh của cá nhân đáp ứng với quyền năng của Đức Chúa Trời qua sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Có thể những diễn giả hay giúp được cho một người nào đó trong lúc nhất thời, nhưng quyền phép của Đức Chúa Trời là đời đời vô hạn. Ánh sáng của lời Chúa chẳng những thay đổi bản chất mà còn dẫn dắt người tin theo Chúa vào các ân tứ thiêng liêng, huyền nhiệm không ai có thể giải thích, mà không hề do cảm xúc giả tạo. Những hiện tượng ân tứ này càng làm cho đời sống đạo đức gia tăng thêm, cách cư xử, ăn nói khiêm nhường hơn, biết thuận phục và tôn trọng những giá trị đạo đức chân chính. Ánh sáng của lời Chúa biến đổi cuộc đời con người như sự biến đổi của một con sâu chui ra khỏi kén biến thành một con bướm đủ màu sắc tươi xinh cất cánh bay lượn trong không gian. Đó là kết quả của sự vâng lời, điều gì loài người không làm được, Đức Chúa Trời đều làm cho.

 

Việc thiếu ánh sáng làm cho nhiều người đi đến tình trạng không đủ năng lực làm việc, hậu quả là nghèo khổ, tình trạng nặng hơn sẽ làm đui mù, cuộc sống trở thành khổ sở, khốn khó. Ánh sáng của lời Chúa chữa lành được những căn bệnh tâm linh này. Khải Huyền 3:17,18 “Vả, ngươi nói: ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được."

 

                                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi