Không nên đi sai đường

 

I Các Vua 13:9 Ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về.”

 

Tai nạn giao thông trên toàn quốc đang được báo động cao. Số người chết vì tai nạn hàng tháng  đến hàng ngàn người. Luật giao thông bao giờ cũng quy định cho những người đi xe phải đi đúng phần đường của mình, nhưng nhiều người đi sai đường. Xe chạy đúng luật ít khi có tai nạn xảy ra vì thế những người đi xe không tôn trọng quy định, hoặc đi sai đường chẳng những phạm luật mà còn chuốc lấy tai họa. Xin học gương Tiên tri trẻ trong Kinh Thánh sách I Các Vua 13:1-31.


Một Tiên tri tại xứ Giu Đa được Đức Chúa Trời bảo phải đi đến Bê Tên ngăn vua Giê-rô-bô-am lập một bàn thờ bò vàng. Ông đã vâng lời Chúa đến gặp vua Giê-rô-bô-am và truyền lại những gì Đức Giê Hô Va đã bảo, Vua Giê-rô-bô-am không tin đó là lời Đức Chúa Trời nên ông ra lệnh cho bàn thờ bắt lấy tiên tri, thật không may khi Vua đưa cánh tay ra truyền lệnh Đức Chúa Trời khiến cánh tay của Vua Giê-rô-bô-am bị cứng khô, không co vào được. Vua Giê-rô-bô-am phải cầu xin tiên tri cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho tay Vua được trở lại như cũ. Tiên tri đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cánh tay của Vua Giê-rô-bô-am được trở lại bình thường.


Thật là phước hạnh và vui mừng khi tiên tri đã làm đúng những gì Chúa đã truyền bảo và đi đúng đường lối của Đức Chúa Trời.


Nhưng cuộc đời lại có những điều không ngờ xảy ra. Chỉ còn một chặng đường ngắn Tiên tri đầy ơn này sẽ trở về đến nhà trong vinh quang, gặp lại những người thân yêu, bạn bè đồng nghiệp. Thật tiếc thay ông không còn gặp lại gia đình, bạn bè và những tiên tri khác vì sư tử đã xé xác ông!!! Trên đường về, trong giây phút chần chờ ngồi nghỉ dưới gốc cây thông, ông đã gặp vị tiên tri già nói dối khiến ông bị mắc mưu, tiên tri già đã nói: “Ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả, một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê Hô Va có phán với ta rằng: Hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước.” Than ôi! Ma quỷ sử dụng ngay cả những tiên tri để lừa dối tiên tri. Những tiên tri trẻ mắc phải sai lầm tôn trọng tiên tri già hơn là tôn trọng lời Chúa phán, họ tưởng rằng hể là tiên tri già là người được Chúa chọn mà không hề biết có những người Chúa đã bỏ.


Trên con đường thi hành sứ mạng của Đức Chúa Trời tiên tri trẻ biết rằng lời Chúa không hề thay đổi, lời Đức Chúa Trời là lời vô ngộ. Đức Chúa Trời truyền mạng lệnh và ban ơn cho tiên tri nào biết vâng lời Ngài. Tiên tri trẻ đã nhận biết đều này nên ông đã từ chối quả quyết khi vua Giê-rô-bô-am muốn mời ông vào cung vua để ăn uống và hậu đãi. “Người của Ðức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng: Dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua, hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này;  vì Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vầy, rằng: Ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Nhưng khi tiên tri già xứ Israel nói ngược lại với lời Chúa phán ông vẫn tin. Trong việc này tiên tri trẻ bị mắc lừa vì không dựa vào niềm tin mà dựa vào tình cảm, lý trí: “Ông ấy cũng là Tiên tri, ông ấy cũng nghe tiếng thiên sứ phán, ông ấy là người lớn tuổi mình cần phải tôn trọng…” Tình cảm và lý trí thường hay đánh lừa con người trong lúc nhất thời.


Tuy nhiên nếu tiên tri trẻ này trả lời: “Xin hãy đợi tôi một lát đã để tôi cầu xin Chúa có phán điều này hay không?” Lúc ấy ông sẽ biết Đức Chúa Trời phán điều gì và có lẻ ông sẽ thấy thái độ của tiên tri già giận dữ nói rằng: ”Ông đừng có giả bộ thiêng liêng. Ông muốn về ông cứ về nhanh cho khuất mắt ta đi”

 

 Trong trường hợp tiên tri trẻ bị mắc lừa có thể vì ông đang thèm khát món ngon vật lạ một cách hợp lý, ông tự nghĩ rằng: “Chúa đã thương xót ông về công lao khó nhọc mà ông đã hầu việc Chúa nên Ngài đã sai một đầy tớ được ơn đến giúp cho ông nghỉ ngơi và ăn uống trong nhà của tôi tớ thánh của Ngài, không phải ăn uống với người ngoại đạo. Thật cảm ơn Chúa.” Ma quỷ thường đánh lừa lương tâm của những người chịu đựng hi sinh vì công việc Chúa mà không được hưởng quyền lợi riêng tư nào hết bằng cách này. Nhân cơ hội được lời mời hợp lý, hợp tình lại còn nhân danh Chúa thật là đúng với lòng ông đang ao ước. Lý luận của vị tiên tri trẻ này sẽ là: “ Ồ! Chúa biết hết mọi việc! Chúa biết rằng con yêu Chúa! Chúa biết con đang mệt mõi và cần bồi dưỡng, Tạ ơn Chúa!”                   

 

Trong hoàn cảnh sự cám dỗ đến như vậy, tiên tri trẻ muốn tránh sự thất bại có thể nói với chính mình như tiên tri Ê-li-sê nói với người đầy tớ của ông: “Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn ô-li-ve, vườn nho, chiên và bò, tôi trai tớ gái, sao? Người của Đức Chúa Trời bị yến tiệc, phương tiện xe cộ, nhà cửa, vườn ruộng, tài sản cám dỗ sẽ nhận lấy sự hình phạt kinh khiếp.


Sứ mạng Chúa truyền phải công bố bàn thờ bò vàng bị phá hủy, người công bố phải đi đúng theo con đường Chúa chỉ dẫn Ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về.” Đừng đi sai đường! Những tôi tớ phản bội đường lối của Đức Chúa Trời dù bất cứ lý do nào đều phải chuốc lấy hình phạt.

 

                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

 

     

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi