Gió và Lửa Thánh Linh

 Công vụ 2:2-3 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 

            Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 

 

Mỗi lần đọc lại lời Chúa về ngày khai sáng Hội Thánh mọi người đều biết quyền năng của Chúa Thánh Linh hiện ra trong tiếng gió và lửa, sau đó hết thảy các môn đồ đều nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo ân tứ Thánh Linh ban cho. Ngày nay có biết bao nhiêu người mong nhận lấy “Tiếng nói của Thánh Linh” nhưng bỏ qua hiện tượng gió và lửa trước khi “Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Thánh Linh cho mình nói.” Sự hiện hữu của Thánh Linh trong hình ảnh gió và lửa làm cho các môn đồ nhận biết quyền phép thật diệu kỳ, rồi sau đó Thánh Linh khiến hết thảy môn đồ nói các thứ tiếng nước ngoài thông thạo mà trước đó họ chưa hề học.   

 

Trời vừa sáng, ánh mặt trời mới lên, không khí của mùa hè oi bức nóng nực bao trùm căn phòng cao tại thành Giê-ru-sa-lem. Chỉ cần làn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho các môn đồ thấy mát mẻ. Nếu có những cơn gió mạnh thổi ào ào tất nhiên môi trường sẽ thay đổi, mọi người trở nên hưng phấn, sôi động hẳn lên. Các môn đồ chịu đựng thời tiết oi bức đã lâu, sự chờ đợi lâu ngày làm cho lòng người chùng xuống, họ tự hỏi đến lúc nào Đức Thánh Linh mới giáng xuống. Thình lình có tiếng ào ào như cơn gió mạnh đang thổi vào phòng cao. Một sự phấn khích lạ thường ngay lập tức dấy lên trong lòng các môn đồ. Sự biến đổi diễn ra ngay lập tức không cần chờ thêm một giây phút nào khác. Sự đổi mới trong tấm lòng của những người tin nơi Chúa Giê Su giống như vậy. Chúa Giê Su nói với Ni-cô-đem về việc sinh lại bởi quyền phép của Đức Thánh Linh không phải do Tin Lành. Sinh lại bởi Đức Thánh Linh giống như một luồng gió mới tạo nên sinh khí: Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Giăng 3:8.

 

Tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà, đến với từng tấm lòng, làm rung động từng trái tim khiến cho ai nấy hiểu sâu xa thế nào là năng quyền của Chúa. Những sự vô cảm, những điều khô khan của tâm hồn được gió Thánh Linh làm cho bồi hồi xúc động trong niềm vui không thể tả. Sự xúc động được kềm chế trong lòng của mỗi người không bộc lộ như những cảm xúc của các cổ động viên nơi sân bóng đá, reo hò la hét. Niềm vui từ nóng bức sang gió mát là niềm vui sung sướng chẳng khác nào “Đang cơn nắng hạn gặp cơn mưa rào”. Ai ai cũng có thể nhận được niềm vui như vậy. Niềm vui trong Chúa là niềm vui chung, không ai than phiền không ai trách móc khi chuyển từ trạng thái nóng nực oi bức sang khung cảnh gió mát ào ào. Đức Thánh Linh như gió mát xuất hiện mang đến cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê Su niềm vui tươi mới không điều gì có thể mô tả. Muốn có ân tứ tiếng mới phải có sự tái sinh trước hết, và người nào đã hoàn toàn thay đổi khỏi nếp sống cũ tiếng của Thánh Linh sẽ thoát ra từ đáy lòng cách vui mừng rõ ràng thích ứng cho mọi người dầu đó là những người xa lạ, hay ngoại quốc.

 

Những ngọn lửa thiêng sáng lập loè trên đầu mỗi người trong phòng cao sau khi họ nghe tiếng gió thổi. Đức Thánh Linh cho các môn đồ nghe trước rồi thấy sau, điều đó làm cho mạnh mẽ đức tin khiến họ không thể không nói ra ơn phước lớn của Chúa. Nữ hoàng Sê Ba sau khi đến gặp vua Sa-lô-môn đã nói lên lòng khâm phục, quý mến của bà đối với vua Sa-lô-môn sau khi thấy mọi việc: “Ðiều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua, thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây, và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin; và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa! Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trổi hơn tiếng đồn tôi đã nghe.” I Các Vua 10:6-7. Những ngọn lửa cháy sáng trên đầu mỗi người chẳng khác gì những ngọn lửa lân tinh mà trong đêm tối người ta thấy được. Lửa chiếu sáng nhưng không thiêu cháy, lửa thiêng chứng minh sự hiện hữu của Đức Thánh Linh không bao giờ tắt vì không phải lửa bằng vật liệu vật chất. Môi Se đã từng chứng kiến ngọn lửa này trong lúc ông đi chăn chiên trong đồng vắng Ma-đi-an, ông thấy bụi gai cháy mà không hề tàn, ông không biết lửa gì lạ lùng như thế, đến khi bước đến xem ông mới biết đó là “Lửa thiêng”. Lửa xuất phát từ Đức Thánh Linh không bao giờ tắt, cho dầu các môn đồ sau này không còn chứng kiến hiện tượng này nhưng “Lửa thiêng” này đã cháy mãi trong ánh mắt, trong lời nói, trong tâm hồn của các môn đồ. Họ được thánh hoá bởi sự kiện thiêng liêng mà họ chứng kiến trong ngày lễ Ngũ tuần, đó là lý do họ đứng lên giữa đám đông để nói lên những điều mầu nhiệm. Lòng khao khát cháy bỏng trong lòng khiến họ mong muốn cho mọi người được cứu chuộc khỏi sự hư mất, họ làm tất cả mọi việc mà không cần phải đắn đo suy tính: Họ bán nhà, bán ruộng, bán đất, bán vườn.v.v. dâng hết cho công cuộc phát triển Hội Thánh truyền rao tình yêu thương của Chúa cứu vớt tất cả những người lầm than khốn khổ.

 

Gió và Lửa của Thánh Linh không thể nào nguỵ tạo theo tôn giáo. Không ai có thể ngăn trở được quyền năng của Đức Thánh Linh. Những thay đổi lòng người xuất hiện khi  “Gió đến từ trời” và “Lửa thiêng hiện ra” đậu trên đầu mỗi môn đồ trung tín khao khát sự thánh thiện, những người cùng chung một lý tưởng giải cứu những linh hồn hư mất.    

                                                                  Nhớ ngày thành lập Hội Thánh đầu tiên.

                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng             

    

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi