Hướng tới tương lai tươi sáng

Ê-Sai 12:3-6

 

Thế gian trở nên tăm tối do nhiều người đánh mất niềm tin, không có niềm tin không ai thấy được ngày mai tươi sáng. Những thành viên trong các băng đảng xã hội đen thường chấm dứt cuộc đời trong cái chết hay chốn ngục tù mà không thấy được tương lai tươi sáng. Những doanh nhân thành đạt ngày nào mà hôm nay ngập trong cảnh nợ nần chồng chất đều nhìn thấy tương lai tối đen. Ngay cả những người hi sinh cho những việc cao cả như tận tụy truyền đạo Tin Lành  của Chúa mà mất niềm tin cũng không thể nhìn thấy hạnh phúc trong nhà Chúa.

 

Có một nhà truyền giáo, ông hết lòng vì cớ Chúa đến nỗi bán hết nhà cửa nơi quê nhà dùng tiền đó để sang Phi Châu giúp cho những người nghèo khổ và rao truyền tình yêu của Chúa cho những người sống trong thế giới tăm tối. Thế nhưng những người Phi châu rất vui vẻ sẳn sàng nhận tiền bạc, vật chất nhưng nói về ơn cứu rỗi của Chúa thì họ từ chối. Ông làm việc từ năm này sang năm khác rất nhẫn nhục nhưng không có ai theo Chúa. Đứa con trai đầu lòng của ông chết vì bệnh sốt rét, năm sau vợ ông sanh đứa con thứ hai là gái, bà sợ con mang bệnh nên lấy cớ đem con trở về nước chăm sóc, rồi thời gian trôi qua bà cũng không trở lại với chồng vì hoàn cảnh quá khổ của công việc truyền giáo tại Phi châu. Ông không còn kiên nhẫn được nữa cộng với nỗi buồn chán cảnh khó khăn cũng như thất vọng những người Phi châu không biết niềm tin nơi Chúa. Ông không còn tài chánh giúp cho họ nên mọi người chẳng những xa lánh mà còn quay lại chửi rủa nói xấu về đạo. Ông chấm dứt công việc truyền giáo, trở về quê hương trốn tránh gia đình, tránh xa tất cả mọi người quen biết.

 

Đứa con gái của ông khi lớn lên lập gia đình với một nhà truyền giáo mà tổ chức truyền giáo này phái hai vợ chồng sang Phi châu đến đúng nơi mà trước đây cha của cô đã từng hầu việc Chúa. Tuy nhiên lúc ấy là giai đoạn phấn hưng Phi châu nên vợ chồng nhà truyền giáo trẻ này đi đến đâu đều gặt hái kết quả hết sức lớn lao, nhiều người tin nhận Chúa và những cuộc đời tín hữu mới tại đây đã thay đổi, tình trạng kinh tế được phát triển khả quan, mọi người được niềm vui hạnh phúc do niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Người con gái cùng chồng trở về nước để công bố tin mừng cho hội nghị truyền giáo, sau đó vợ chồng cô quyết tâm đi tìm cha của mình để nói về ơn phước lớn lao của Đức Chúa Trời đã ban cho Phi châu trong đó nhờ công lao của ông đã đi trước gieo giống tốt mà bây giờ vợ chồng cô được gặt hái. Sau nhiều ngày tìm kiếm vợ chồng cô tìm thấy cha mình trong một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn trong vùng núi hẻo lánh tại Na-Uy, lúc ấy ông đang lâm bệnh nặng. Sau khi nghe được con gái thuật lại công việc thật tốt lành mà Chúa ban phước trên những ngôi làng Phi châu mà trước đây ông đã từng hầu việc Chúa, ông đã ăn năn về sự yếu đuối của mình, vài tuần sau đó ông về nước Chúa.

 

Tôi đọc lời làm chứng của người viết câu chuyện này nhiều lần mà suy ngẫm về những cuộc đời thiếu niềm tin nơi Chúa. Niềm tin ai cũng có, nhưng nói đức tin nơi Chúa nhiều người không làm theo lời Kinh Thánh, chỉ vì muốn Chúa mang lại hạnh phúc theo quan niệm cá nhân. Sự vui vẻ ai cũng thích, nhưng nhiều người quan niệm vui vẻ khi có nhiều tiền, hể thiếu thốn tiền bạc họ trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng hoặc buồn bực, than vãn… Trong khi một người có đức tin nơi Chúa dầu giàu có hay nghèo thiếu vẫn vui vẻ lo cho gia đình bình an, tương lai cho con cái được hạnh phúc, trong gia đình không hề có chuyện xào xáo hay tranh cạnh về tiền bạc, của cải. Người có đức tin nơi Chúa dầu bị hoạn nạn bắt bớ hay được tự do hầu việc Chúa đều làm việc giúp mọi người chung quanh nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa, giúp cho mọi người hưởng sự sống đời đời.

  

Hướng đến tương lai tươi sáng là ngay bây giờ biết ơn Đức Chúa Trời và tôn trọng danh của Ngài. Chưa hề có một người nào chối bỏ danh của Đức Chúa Trời mà có một tương lai tươi sáng. Không ai biết rằng số phận của những người chối bỏ danh Đức Chúa Trời không bao giờ được bước vào nhà sự sống đời vinh hiển của Thiên đàng nơi hiện diện của Chúa. Hạnh phúc của những người tin nơi Chúa là lòng biết ơn, hướng đức tin về một nơi phước hạnh mà Chúa đã sắm sẳn để dành cho con cái của Ngài đời đời. Tương lai tươi sáng của những con cái Chúa do Đức Chúa Trời làm những công việc rực rỡ, những điều này con cái Đức Chúa Trời không bao giờ giấu diếm. Hội Thánh không phải là nơi con người làm ra phép lạ, nhưng là nơi chứng kiến những phép lạ của Đức Chúa Trời. Trong những năm tháng hầu việc Chúa tôi chứng kiến những phép lạ: Có người bệnh thập tử nhất sinh vẫn sống khỏe mạnh sau khi cầu nguyện giao mạng sống trong tay Chúa, những người xấu xa tội lỗi sau khi tin nhận Chúa trở nên những người hiền lành lương thiện biết làm ăn chân chính, những người cùng khổ sau khi suy ngẫm làm theo lời Chúa trở nên những tấm gương của người không hề thiếu thốn, những người bình dân siêng năng chăm chỉ học hỏi lời Chúa trở thành những người trí thức hiểu biết những điều sâu nhiệm.   

Thước đo đạo đức con người bằng tiền bạc của cải ngày nay đang sụp đổ, người đời hay nói: “Người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc”. Trong Hội Thánh “Thuyết thịnh vượng” theo trường phái tin Chúa để được giàu có do Mục sư Kong Hee và vợ là Sun Ho tại Singapore khởi xướng ngày nay mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Con cái Chúa hướng về tương lai tươi sáng bằng  đức tin vâng lời Chúa hằng ngày.  

 

                                                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

                        

 

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi