Chủ nhân hay tôi tớ

Trong Khải Huyền 2:20, lời tiên tri được bày tỏ v một nữ tiên tri, tên của bà là Giê-sa-bên, chủ nhân Hội Thánh Thy-a-ti-rơ. bị lời Chúa lên án lừa dối các tôi tớ Chúa, rủ rê các thành viên khác phạm các hành vi dâm dục và ăn những thứ cúng tế cho thần tượng.

 

Tên Giê-sa-bên đã đi qua nhiều thế kỷ, được sử dụng như một tên chung nói đến tất cả các phụ nữ độc ác. Ngày nay, tên Giê-sa-bên trong ý nghĩa đôi khi được dùng để chỉ về một phụ nữ quan hệ tình dục bừa bãi hoặc một phụ nữ có quyền lực. Hình ảnh này được tóm tắt bằng cụm từ "Giê-sa-bên son phấn". Chữ "Son phấn" được đề cập đến một vài dòng trong sách Các Vua thứ nhì, nói về việc trang điểm của ngay trước khi bị giết (II Các Vua 9:30).

 

Từ quan điểm trong Kinh Thánh và Cơ Đốc giáo, việc so sánh với Giê-sa-bên nếu  một người có thể là một người ngoại hay một người hiểu biết Chúa nhiều nhưng  ham thích sự tôn trọng trong Hội Thánh nên đội lốt như là một tôi tớ Thánh của Đức Chúa Trời. Bằng cách dùng mánh khóe lôi kéo hoặc quyến rũ nhiều tôi tớ Chúa khác bằng những hình thức khoe khoang đạo đức, tài năng bên ngoài để lừa gạt các con cái Chúa vào tội thờ những thần tượng do họ dựng nên đặc biệt là thần tượng về tiền bạc (Ma-môn), thêm vào những hình thức phô trương dục vọng thấp kém như tổ chức ăn chơi tập thể không phân biệt bia rượu, trai gái. Ham mê gặp gỡ với nhau nam nữ đều có, để nói những chuyện vui chơi, chê bai phỉ báng những người tin kính thanh sạch, những tấm gương của họ làm mất đức tin nhiều người trong Hội Thánh. Theo quan điểm Cơ Đốc giáo, những việc này được xem như là những bằng chứng của những người thách thức niềm tin chân thật vào Đức Chúa Trời.


Hành vi phạm tội
vĩ đại của Hội Thánh này do Hội Thánh bị điều khiển bởi một người phụ nữ, một người phụ nữ đứng đầu dẫn lối cho những người yếu đuối bước vào khuynh hướng dục vọng thấp hèn. Hội Thánh không có phân biệt nam nữ, nhưng nếu Hội Thánh được lãnh đạo bởi một người nam hay một người nữ mà họ có ý định khuynh đảo, kiểm soát niềm tin của mọi người theo đường lối dục vọng cá nhân, hình thức chủ nghĩa, tạo ra những cuộc ăn chơi giống như của Giê-sa-bên thì Hội Thánh đó là Hội Thánh của Giê-sa-bên. Có những lý thuyết cho rằng Giê-sa-bên trong thư tín này theo nghĩa bóng nói về một ông chủ của Hội Thánh có tánh nết giống như đàn bà.

 

Trong Hội Thánh Thy-a-ri-rơ có một người nữ khác Ly đi, Ly-đi đã được đổi mới từ một doanh nhân, một chủ nhân trở thành một người tín hữu thực sự trung thành yêu mến Chúa, làm đầy tớ phục vụ cho công việc truyền đạo của Chúa qua sứ đồ Phao Lô. (Công vụ 16:14)  Trong khi đó, Giê-sa-bên một người phụ nữ giàu có lại được tín nhiệm làm lãnh đạo Hội Thánh đã sử dụng quyền hạn, dùng tính cách sang trọng của mình để lừa gạt các tôi tớ Chúa và con cái Ngài đi vào đường sai lạc. Một người dẫn người đến với Chúa như là đầy tớ còn người kia hướng dẫn người khác bỏ Ngài như một chủ nhân. Sứ điệp cho Hội Thánh Thy-a-ti-rơ  chứng tỏ Chúa không khích lệ việc phát triển Hội Thánh mạnh mẻ bằng sự giàu sang, xây dựng nhà thờ hăng hái tích cực, năng nổ trong các công tác truyền giáo. Trái lại sứ điệp mang đến tâm trạng thất vọng bởi vì người đang lãnh đạo Hội Thánh này là một người dạy dỗ phỉnh gạt các tôi tớ của Đức Chúa Trời. Tình trạng tà dâm thuộc linh được ngụy trang qua những chương trình truyền giáo mà người lãnh đạo không thực sự từ bỏ những dục vọng thấp hèn như vui chơi với những người sang trọng để được nể nang, dự phần tiệc tùng vào những buổi cúng tế tà thần trong các đền miếu của thành phố như là cách hối lộ để làm được công việc.

 

Có một số tín hữu trong Hội Thánh Thy-a-ti-rơ không làm theo những lời dạy này, những người này không biết đến những mưu kế sâu hiểm của Sa-tan, mặc dù vậy họ là những người giữ vững lẽ thật của Chúa Giê Su. Khi Đọc đến lời kết của thư gởi cho Hội Thánh Thy-a-ti-rơ có sự khác biệt với ba Hội Thánh đầu tiên. Trong ba Hội Thánh đầu tiên, lời gọi “Ai có tai hãy nghe” tiếng của Chúa nói cho toàn thể con cái Chúa trong Hội Thánh, khác với lời kêu gọi “Ai có tai hãy nghe” dành cho Hội Thánh Thy-a-ti-rơ, ba Hội Thánh sau. Lời kêu gọi “Ai có tai hãy nghe đặc biệt “Dành riêng cho các tín hữu trung tín còn lại trong các Hội Thánh.

 

Hội Thánh ngày nay cần phát triển mạnh mẻ nhưng cần nên tránh khỏi đường lối phát triển theo hình thức chủ nhân nhưng nên theo cách đầy tớ. Có như vậy Hội Thánh mới đi đúng theo đường lối của Chúa.

                                                                                                                     

                                                                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng




 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi