Con lừa Chúa cần

Câu gốc: Rô-ma 12:16 “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.”

 

 Con trai út tôi năm nay 11 tuổi vừa vào lớp sáu trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 Tp. HCM năm học này.  Cháu thường đi cúi gầm đầu xuống, chúng tôi hỏi cháu tại sao con đi cúi đầu xuống? Cháu không biết trả lời sao. Chúng tôi biết cháu làm như vậy để các bạn thấy cháu khiêm nhường!!! Nhưng thật ra cháu không có tính hòa đồng với các bạn trong lớp. Khiêm nhường để người ta biết đó là khiêm nhường mà không hòa hợp với môi trường chung quanh tôi không nghĩ điều đó đúng với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Tính khiêm nhường theo lời Chúa nói về những người hòa đồng, hiệp ý với nhiều người. Không hề ước ao những sự cao sang quyền thế, cũng không hề tỏ ra mình là khôn ngoan hơn mọi người.     

 
Mỗi khi suy ngẫm câu Kinh Thánh Rô-ma 12:16 tôi liền nhớ đến câu chuyện con lừa mà Chúa cưỡi vào thành Giê-ru-sa-lem trong sách Phúc âm Lu-ca 19:29-40. Con lừa Chúa chọn khác với những con lừa trong dân chúng. Con lừa Chúa chọn rất dễ thương, dễ mến, hai môn đồ Chúa sai đển mở dây cột nó liền đi theo. Trong khi đó những con lừa trong dân chúng người ta thường ví sánh “ngu như lừa, cứng đầu như lừa”. Không ai muốn điều khiển một con lừa vì nó chậm chạp lại ương bướng, khó điều khiển. Con lừa dưới sự điều khiển của Chúa đã trở thành một hình tượng của tính khiêm nhường, chậm chạp bước tới, không lùi bước. Trước những tiếng tung hô của quần chúng trên đường, con lừa khiêm nhường dường như không hề hay biết. Nhiều người cởi áo ra, có người lấy những nhành lá cọ trải trên đường nhưng con lừa không bị lúng túng, vướng chân. Tính khiêm nhường nơi con lừa làm cho mọi người hai bên đường đi không thèm nhìn xem nó nhưng người ta muốn nhìn thấy người đang cỡi trên lưng của nó. Con lừa làm vừa lòng người cỡi là loại lừa tốt nên được đối xử tốt, nhưng phần lớn tính khí của loài lừa là ngu dốt và bướng bỉnh nên thường bị đánh đập bằng roi vọt. Không thể nói lừa là giống vật đại diện cho sự khiêm tốn, chỉ khi nào bản chất ngu si và bướng bỉnh được Chúa dẫn dắt, điều khiển nó mới có thể thay đổi trở thành ngoan ngoãn, thông minh tượng trưng cho những người hầu việc Chúa chân chính. Nhiều lúc tôi muốn mình làm một con lừa cho Chúa cưỡi, nhưng mỗi khi nghe người ta nói “Đồ con lừa”, bản chất con người xác thịt tôi nổi lên phản kháng “Tôi đâu phải là đồ ngu”. Đã nhiều lần tôi chỉ muốn làm một công việc gì khác để phục vụ Chúa hơn là làm thân con lừa chở nặng, gánh vác nhiều mà không được tiếng khen. Ôi thật nhục nhã cho thân phận làm con lừa. Đó là lối suy tư của trần gian, là cách mà ma quỷ đà gieo rắc vào lòng người bản chất ích kỷ, hám danh, tham lam quyền lợi cho cá nhân hơn là muốn làm vinh hiển danh Chúa.

 

Trong việc tiếp đón các gia đình tôi tớ Chúa tại Singapore năm 2009, tôi và nhà tôi được một bà tín đồ người Ấn Độ lái xe đưa đi tham quan vòng quanh toàn đảo Singapore, bà đã ngoài 65 tuổi nhưng lái xe vun vút, nói chuyện vui tươi sảng khoái. Gia đình Mục sư và Ban chấp hành của Hội Thánh Living Faith muốn tiếp rước một số gia đình các tôi tớ Chúa ở khu vực Đông Nam Á sang dự lễ tạ ơn và khẳng định lại quan hệ hôn nhân sau 25 năm đã kết ước trước Chúa. Gia đình tôi là một cặp trong số gần hai mươi đôi các ông bà Mục sư ở các nước Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore, Cambodia, Indonesia...được tiếp đón nồng hậu bằng sự tài trợ của Hội Thánh Living Faith trong 4 ngày. Khi Mục sư hỏi trong nhà thờ có ai muốn làm “con lừa” cho Chúa? Bà và một số người đã sẳn sàng làm con lừa cho Chúa. Nhưng con lừa ngày nay là những chiếc xe hơi đời mới, và người điều khiển nó sẳn sàng bỏ thời gian và chịu khó đưa dắt các tôi tớ Chúa đi một vòng tham quan đảo quốc Singapore. Con lừa bướng bỉnh vì nó bị hành hạ đánh đập trong tay của những chủ nhân là những người khó tính, khắc nghiệt. Nhưng con lừa trong tay các môn đồ của Chúa được sai đi mang về cho Chúa họ đã đối xử với con lừa cách nhân ái dịu dàng, nhờ vậy mà khi Chúa ngồi lên lưng lừa nó sẳn sàng để cho Chúa sai bảo. Ngày nay người đời chưa bao giờ thấy Chúa, người ta chỉ thấy những người hầu việc Chúa, nếu những người hầu việc Chúa là những người nhân ái dịu dàng, biết cách đối xử bằng tình nhân ái, tính yêu thương mọi người từ trong gia đình đến ngoài xã hội sẽ dễ dàng chấp nhận Chúa. Trong thực tế ngày nay nhiều Hội Thánh giữ theo truyền thống trên thế giới đang thiết lập một nền quân chủ chuyên chế thay vì một xã hội dân chủ cộng đồng, những người hầu việc Chúa là những vị quan lớn, những người làm chấp sự là những quan nhỏ, những người có chức vụ trưởng phó các ban ngành là những người quan liêu, kể cả những người phục vụ. Vì vậy cách đối xử với nhau rất lạnh lùng, khô khan, ăn nói thiếu tế nhị, thường ra những lệnh bắt bẻ, vô cảm để bỏ qua việc phục vụ bằng tình thương, lòng nhân đạo. Họ giống như câu chuyện Chúa nói về người Samari nhân lành trong Phúc âm Luca 10:29-37. Đây là những thành phần biết lời Chúa rất nhiều, học lời Chúa bằng lý trí như những thầy dạy luật và người Pha-ri-si trong thời kỳ của hai ngàn năm về trước. Ngày nay những người này thích được xem là những con lừa muốn theo Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, nhưng không phải là con lừa Chúa đang cần dùng.

 

Ngày nay Chúa vẫn đang cần dùng những người khiêm nhường để phục vụ cho công việc Chúa, Ngài vẫn sai các sứ giả của Ngài tìm kiếm những con lừa Chúa đang cần dùng cho việc rao giảng nước Trời đang đến gần. Xin hãy dâng tấm lòng mình cho Chúa thay đổi nếu muốn hầu việc Chúa.

 

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng           

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi