Đuờng lối của loài người

SÁNG THẾ KÝ 3:6 ”Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”

Cuộc sống ngày nay có nhiều điều kiện tốt hơn nên thế hệ con cháu ngày nay được sống sung sướng hơn. Thế nhưng đạo đức của chúng không thể so bằng được cha mẹ ngày xưa sống trong cảnh khổ cực. Nhiều cha mẹ tâm sự điều đó trong những ngày đầu niên học mới khi đưa con đến trường. Điều đáng mừng có những bậc cha mẹ biết quan tâm đến đạo đức nên hết sức dạy dỗ con cái nên người, nhưng cũng đáng buồn có những cha mẹ không hề quan tâm về đạo đức nên để mặc con cái tự do, dầu cho gia đình có nhiều tiền của, nhưng con cái lại hư hỏng hoang đàng. Đường lối của loài người là ăn ngon, mặc đẹp, khôn khéo và hãy để cho mọi người được tự do theo ý thích.

 

Trong vườn Ê-Đen có nhiều cây trái ngon, nhưng trái cây ngon nhất là “Trái cấm”. Do bản chất tò mò tự nhiên của con người: “Trái cấm là gì?” con người muốn khám phá. Bản chất xác thịt ham thích của ngon xuất phát từ tâm lý của những người đã biết hưởng thụ truyền lại. Điều này xảy ra lúc con người nhàn rỗi, sung sướng  “Nhàn cư vi bất thiện”. Những lúc lao động vất vả Ê-Va không bao giờ biết đòi hỏi những cao lương mỹ vị, cũng không nhìn đến trái cây ở giữa vườn thèm muốn như là một loại trái cây ngon. Nhưng khi con rắn gợi ý, khơi dậy bản chất tò mò, nó truyền đạt cho bà tâm lý hưởng thụ, lúc ấy trái cây này trở nên một loại thức ăn ngon và quí mà bà chưa bao giờ được biết đến. Cùng chung một đường lối xác thịt, con cái loài người khi bận rộn lo toan cho đời sống không bao giờ nghĩ đến những miếng ăn ngon, những tín hữu Cơ Đốc phải vật lộn với công việc mưu sinh không còn thời giờ để thưởng thức những “món ngon, của lạ”, những người thi hành sứ mạng như Giăng Baptist chỉ biết có hai món: Mật ong rừng và châu chấu.  Cuộc sống bận rộn lo hoàn thành trách nhiệm khiến cho người lao động “Ăn để mà sống”. Nhưng khi cuộc sống sung túc giàu có người ta đổi lại quan niệm “Sống để mà ăn”. Những món ăn ngon, những tiệm ăn ngon là chỗ dành cho những người giàu sang phú quý. Con cái Đức Chúa Trời không có thời gian lui tới những chỗ dành cho những đời sống hưởng thụ lạc thú trần gian. Những người thừa tiền lắm bạc thường xuyên đi nhà hàng, quán nhậu; nói đến thức ăn phải là thức ăn ngon, nói đến nhà hàng phải là nhà hàng nổi tiếng với những món đặc sản.v.v...Ăn ngon trở thành đường lối ngụy biện do ma quỷ xui giục làm cho con người lười biếng. Những người lo hoàn thành trách nhiệm trước giờ Chúa trở lại là trông nom, coi sóc, quản trị môi trường, công việc, bầy chiên để chuẩn bị nhận phần thưởng sự sống đời đời. Ma-thi-ơ 24:43-51.

 

Trái cây biết điều thiện và điều ác mà Ê-Va thèm thuồng chẳng những ngon mà có dáng đẹp. Ăn ngon, mặc đẹp mà người ta cho là bản chất của con người thật ra chỉ xuất hiện từ khi con người phạm tội ăn trái cấm, lúc ấy con người mở mắt ra biết điều thiện và điều ác. Lúc nguyên thủy Đức Chúa Trời tạo dựng A-Đam và Ê-Va hai người dùng những chiếc lá che thân giống những người cổ đại chỉ có những chiếc “khố lá” che thân, từ lúc Ê-Va và A-Đam phạm tội “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” Sáng 3:21.  Con người biết may áo quần mặc vào che thân bởi vì  Ê-Va nhìn dáng đẹp của trái cấm quên mất lời Chúa dặn. Từ  việc xem trái cây hình dáng bề ngoài hấp dẫn mà Ê-Va  phải xấu hổ cho bản thân của mình. Hình dáng đẹp do ma quỷ xúi giục thường khiến con người quên mất những suy nghĩ về giá trị thật và đánh đổi nó trong chốc lát, Ê-Va và A-Đam có cuộc sống thánh thiện và bình yên nhưng đánh mất nó trong một phút bồng bột nhất thời. Trái cây có dáng đẹp hấp dẫn Ê-Va đến nỗi quên lời Chúa cũng là bài học cho nhiều người ngày nay quá chú tâm đến việc ăn mặc cho thật đẹp mà làm điều xằng bậy, có những người diện những bộ quần áo thời trang mà lại lừa đảo vợ chồng, thân nhân, bạn bè; có những người mặc những bộ áo quần sang trọng nhưng lại là những kẻ dâm đãng, háo sắc.v.v… Ăn mặc đẹp mà bề trong lại là người tội lỗi xấu xa chẳng khác gì Ê-Va nhìn trái cấm dáng đẹp mà bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời.

 

Khôn ngoan, thông minh, khôn khéo là đường lối chung của nhân loại. Điều này phân biệt thật rõ ràng giữa loài người có trí tuệ với loài vật không có trí khôn, hai loài hoàn toàn khác xa, không thể nào có chung một nguồn gốc. Tuy nhiên sự khôn ngoan, thông minh của loài người mà thiếu đạo đức của Đức Chúa Trời con người trở thành những kẻ hung ác nhất trên địa cầu. Trái cấm dưới sự dụ dỗ của ma quỷ nó rất quí có tác dụng mở trí khôn cho con người ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ma quỷ dùng trí khôn để lừa gạt sự ngây thơ trong trắng của Ê-Va và A-Đam, trí khôn này không còn là “khôn ngoan” mà là “khôn quỷ” hay “khôn khéo” dùng để lừa gạt, dối trá. Đây là nguyên nhân chính của sự suy đồi xã hội, sự thoái hóa trong nền văn minh của nhân loại. Từ trong tôn giáo cho đến ngoài đời những người khôn khéo dùng trí khôn của mình để tạo nên những cách lường gạt, dối trá. Từ một người dốt nát có thể khoe mình qua bằng cấp học vị, từ một người vô danh tiểu tốt có thể lừa cả một bộ máy chuyên môn.v.v… Tác dụng của trí khôn có thể làm cho con người trở thành bá chủ và sự kiêu ngạo của nó không có giớn hạn nhưng tác hại của nó là việc đương đầu với Đức Chúa Trời dẫn đến chỗ rớt xuống vực sâu của hỏa ngục, Ê-xê-chi-ên 28:2 “Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-Hô-Va phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.” Đoạn 28:19 “Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.”                          

 

Đường lối của Ê-Va biết mình đã bất tuân lời Đức Chúa Trời nhưng vẫn trao cho A-Đam cùng ăn, cả hai cùng chung một ý nghĩ “Đức Chúa Trời nói dối, con rắn là kẻ nói thật” Đức Chúa Trời nói ăn vào chắc phải chết, nhưng Ê-Va đã cắn vào trái cấm rồi có chết đâu? Chúa chỉ là Đấng vô hình, Ngài đi qua như ngọn gió, lời nói như hơi gió thoảng qua, tiếng Chúa nói bằng tình thương nhỏ nhẹ nên  rất dễ quên, trong khi đó hình ảnh con rắn đẹp đẽ uy quyền trong vườn Ê-Đen có một ấn tượng mạnh và trong cách ăn nói có quyền hành lớn hơn lời Chúa. Con người đã chọn cách nói uy quyền, hung hãn của con rắn cùng với cách khéo léo quyến rũ, lừa dối chính bản thân của mình làm sai lệch ý muốn của Đức Chúa Trời, từ đó tạo thành đường lối cho dòng dõi loài người trên thế gian này.

 

                                                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                         

   

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi