Lửa từ trời còn giáng xuống?

II Các Vua 1:1-18

 

 

Chúa nhật tuần vừa qua tôi giảng cho Hội Thánh về câu chuyện vua A-cha-xia và tiên tri Ê Li trong sách II Các vua đoạn 1. Trong tôi vẫn còn đọng lại ý nghĩ: Ngày nay lửa có còn giáng xuống như ngày xưa nữa không? Mặc dầu tôi không phải là tiên tri, nhưng tôi cũng ao ước Chúa cho lửa từ trời giáng xuống bày tỏ vinh hiển của Ngài qua lễ cảm tạ 60 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng. Trước đây khi tổ chức Lễ cảm tạ 50 năm, Ban trị sự Hội Thánh mang thư đến gia đình các Mục sư tiền nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng. Ngày nay tôi được thư của Mục sư quản nhiệm và Ban Trị sự Hội Thánh mời “Đại diện gia đình Mục sư Nguyễn Quốc Dũng”. Tôi tạ ơn Chúa về điều này. Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) sẽ ban phát sứ điệp “Dâng lời tạ ơn.”

 

Vua A-cha-xia sau khi té ngang song lầu mình tại Sa-ma-ri, và vì cớ ấy mang bệnh. (II Các vua 1:2) Trong Kinh Thánh không nói rõ vua A-cha-xia mang bệnh gì, nhưng tâm thần ông lại hoảng hốt và lo lắng cho số phận của mình, phải chi ông bị gảy chân, gảy tay hay chấn thương phần mềm thì ông sẽ không có quyết định cầu vấn “Ba-anh-xê-bụt”. Nhưng đây là bệnh tâm linh và bệnh này rất nặng giống như vua Sau Lơ trước khi chết  trên đỉnh núi Ginh bô a đã đi cầu vấn  “Bà đồng” tại Ên-đô-rơ. Vua A-cha-xia sai sứ giả đi cầu vấn “Ba-anh-xê-bụt” thần của Éc-rôn để cầu cho biết sẽ lành bệnh này không? “Nhưng thiên sứ của Đức Giê Hô Va phán với Ê-Li người Thi-sê-be rằng: Hãy chổi dậy đi lên đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ rằng: Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên người đi cầu vấn Ba-anh-xê-bụt, thần của Éc-rôn? “ (II Các vua 1:3) Lý do mà Đức Chúa Trời ngăn trở các sứ giả này là vì quyền sống chết ở trong tay của Chúa Trời, không có một vị thần nào trong thế gian này có thể ban cho sự sống hay làm cho chết. Dân gian thường hay nói “Người hại không sợ chỉ sợ trời hại.” Vua A-cha-xia biết rõ điều này nhưng ông phạm tội với Chúa nhiều quá và thần của Đức Chúa Trời ra khỏi ông nên không còn có cách nào khác là đi tìm những tà thần để xin cứu giúp.

 

Các sứ giả của vua A-cha-xia trở về báo tin có một người mặc áo lông, thắt lưng da đứng đón đường bảo họ trở về nói lại cho vua biết: “Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời hay sao, nên người sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh-xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết.” (II Các vua 1:6b) Tin này đối với vua là một tin chẳng tốt lành gì, một tin dữ mà vua không muốn nghe. Ý của vua cầu thần Ba-anh-xê-bụt là vì vua chỉ muốn nghe tin lành của sự sống. Nhưng trái lại người của Đức Chúa Trời lại đứng cản đường còn nói vua sẽ chết làm cho vua A-cha-xia hết sức tức giận. Thay vì sai một vài tên lính hầu cận đi bắt Ê-li ông đã sai một quan tướng và năm mươi lính đi bắt kẻ vừa rao tin dữ xúc phạm vương triều của Y-sơ-ra-ên, kẻ “nói trù èo” vua sẽ chết. Vua đang có một tâm linh bất an mà nói như vậy tức là mang “điềm gở” cho nên vua muốn bắt cho được Ê-Li mặc dầu sau hai lần ông mất hai vị tướng và một trăm quân đã bị lửa từ trời thiêu chết ông vẫn cứ sai tiếp tục lần thứ ba một quan tướng và năm mươi quân đi bắt Ê-li về cho ông. Người đời thường nói “Cà cuống chết đến đ’ vẫn còn cay” đối với vua A-cha-xia không tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời nên dầu có lửa từ trời thiêu cháy quan tướng của vua điều ấy cũng chẳng thay đổi việc phải làm bắt cho được tiên tri của Đức Chúa Trời. Những người làm dữ khi Chúa sửa phạt, không bao giờ ăn năn, họ đưa ra nhiều lý do bào chữa cho đến giờ phút qua đời. Những người không hiểu thần học, không biết tại sao con người có sự khôn ngoan mà lại ngoan cố như vậy nên họ cho rằng chắc có lẽ do “Số phận”. Trong Hội Thánh các tín hữu hay an ủi với nhau “Thôi thì Chúa đã định như vậy!!!”

 

Tôi không tin vào thuyết tiền định của những nhà thần học nhưng tôi thấy có những sự kiện dường như Chúa sắp đặt chứ không phải ý con người muốn mà được. Trong câu chuyện I Các vua đoạn 1 này cho thấy Ê-Li đối diện với quan tướng và quân lính mà vua A-cha-xia sai đi bắt, Ê-li không hung hăng chỉ đối đáp “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi đi!” Tôi nghĩ đây chỉ là câu nói giả định hoặc chỉ là lời nguyện cầu khác hơn một mệnh lệnh. Ê-li tôn trọng Vua truyền lệnh cho quân sĩ đến bắt, Ê-Li tôn trọng vua A-cha-xia nên không khi nào ông dám vô lể mà nói “Nguyền cho lửa thiêu đốt quan tướng của vua A-cha-xia”, lần thứ ba một quan tướng và năm mươi lính đến cầu xin ông tha mạng và mong ông vâng lệnh vua ông đã sẳn sàng đi theo. Nhưng lửa từ trời giáng xuống thiêu chết các quan tướng và quân lính trong hai lần trước là việc của Đức Trời làm. Người hầu việc Chúa tôn trọng người có quyền hành, không bao giờ chống đối. Đức Chúa Trời làm bại mưu gian ác của A-cha-xia muốn giết Ê-li, giống như Ngài đã làm bại mưu của Ha-man, người đã truyền đóng cây mộc hình cao năm mươi thước để treo cổ Mạc đô chê. (Êxơtê 5:14)      

 

Con cái Chúa trong Hội Thánh mà cầu vấn tà linh sẽ không xuống khỏi giường bệnh. Đức Chúa Trời thực hữu của Ê-Li ngày xưa đến nay không bao giờ thay đổi, Ngài sẽ làm những phép lạ kỳ diệu để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài và giải cứu con cái của Ngài. Lửa từ trời của Đức Giê Hô Va giáng xuống để giải cứu Ê-li thể nào, ngày nay Lửa Thánh  Linh cũng ban ơn cho những người yêu mến Chúa cũng thể ấy. A-men.

 

                                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                                           Nguyên quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành  Hòa Hưng

                                                                                                                           ( 1982-2006)

 

          

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi