Chú ý về sự kêu gọi và chọn lựa

 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;”  II Phierơ 1:10

 

Đặt một giả thiết không đúng sẽ dẫn đến kết luận sai. Những người bị lừa lọc vì tin vào những lời nói ngọt ngào, những thanh thiếu niên thường tin vào lời bạn bè hơn tin vào sự khuyên dạy của cha mẹ vì quá chú ý đến tình bạn. Những học sinh giải bài toán rất thông minh nhưng viết lời giải không đúng đều bị phạt. Những người học Kinh Thánh không thông hiểu nhưng lại làm những người hầu việc Chúa giảng dạy giáo điều làm cho bầy chiên đi đường sai lạc không thể tránh khỏi sự vấp ngã. Đó là lý do mà Chúa kêu gọi những anh chị em con cái Chúa hãy chú ý cho chắc chắn để không chểnh mảng trước những sự dạy dỗ khuyên răn của lời Chúa.

 

Chú ý về việc Chúa kêu gọi giúp đời sống Cơ Đốc nhân sống có mục đích và có lập trường rõ rệt. Người sống thiếu mục đích, cách cư xử không có lập trường. Người không có đức tin thường bị chi phối bởi người vô tín. Người không có mục đích sống vững vàng trong mọi công việc đều gặp phải những điều thất vọng. Có một câu chuyện về một người thợ đẽo cày nhưng muốn được mọi người góp ý sữa chữa, người này đem chiếc cày ra giữa đường để cưa đẽo. Người qua lại trên đường có người góp ý, phê bình, người nói chiếc cày sao dài quá, người thợ nghe vậy cưa cho ngắn lại. Người khác nói lưỡi cày sao to quá, người thợ nghe lời đẽo cho nhỏ lại. Cứ như thế người thợ nghe hết lời phê bình góp ý của người này đến người kia và làm theo, cuối cùng lưỡi cày không còn dùng được mà phải quăng đi. Sự chú ý cho chắc chắn nói lên kiến thức mà mình có được không phải do người ngoài tác động, nhưng do chính bản thân nhận thức và học hỏi. Người xưa nói rằng: “Khôn từ trong trí lượng ra, dạy thì học lóm người ta ngoài đường.” Kính sợ Đức Chúa Trời từ trong lòng dẫn dắt loài người đến sự khôn ngoan trong tâm trí. Muốn chú ý cho chắc chắn để sống theo đúng mục đích, có lập trường rõ rệt đòi hỏi tâm trí thật ổn định không bị dao động bởi những ý kiến của người trong đời thường hay khen chê. Mỗi khi có một người theo Chúa bà con xóm giềng thường hay có nhiều ý kiến chê bai, chế giễu, nói ra nói vào bằng nhiều lời nặng nhẹ.v.v… Những người tân tín hữu nào có đức tin vững vàng họ đều vượt qua tất cả, nhờ vậy mà ngày nay có nhiều Cơ Đốc nhân trên thế giới đang sống sung sướng hạnh phúc qua nếp sống mạnh mẽ có lập trường, có niềm tin vào cuộc sống phước hạnh.

 

Chú ý chắc chắn sự kêu gọi của Chúa trên đời sống nhiều Cơ Đốc nhân có thể nhận thấy qua sinh hoạt thuộc linh của họ. Sinh hoạt thuộc linh là gì? Những người sinh hoạt thuộc linh không phải là những nhà ngoại cảm tâm linh, họ là những người thường xuyên  tìm kiếm Chúa qua việc suy ngẫm Kinh Thánh, cầu nguyện, hát ngợi khen Chúa, dâng hiến hầu việc Chúa rời rộng, hay quan tâm cứu vớt những tội nhân… Với quan niệm của người ngoại đạo tưởng rằng những tín hữu theo Chúa là người theo tôn giáo, đồng nghĩa với những người hay đi lễ nhà thờ hoặc cúng bái tại các đền chùa. Nhưng họ không biết bên trong tâm hồn của những tín hữu theo Chúa có những tiếng gọi thầm lặng, những tiếng gọi mà người bình dân cho rằng “tiếng nói của lương tâm”. Những tiếng nói của lương tâm có ý nghĩa đối với con người khi nào người ấy có lương tâm, đối với người vô lương tâm đương nhiên không hề có tiếng nói nào phát ra từ đáy lòng của họ. Quan niệm của thế giới cổ đại con người là hữu thể vật chất nên kết luận của lý thuyết “Trí huệ giáo” không thể khuyên răn con người làm điều tốt theo tiếng nói của lương tâm mà phải hành hạ thân xác bằng nhiều hình phạt thật nặng để họ sợ hình phạt mà không làm điều gian ác.

 

Chú ý cho chắc chắn về sự chọn lựa của Chúa dành riêng đối với cuộc đời của từng cá nhân. Mỗi cá nhân có cuộc đời riêng, có từng hoàn cảnh riêng không ai giống ai. Có một câu chuyện kể về một người ăn mày tại thành phố Bát Đa đến gặp một thương gia giàu có nói rằng: “Tôi với ông sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ nhưng sao ông lại giàu còn tôi lại nghèo?” Người thương gia trả lời chúng ta sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Nhưng cha mẹ tôi khác với cha mẹ ông, cuộc sống của tôi từ nhỏ đến khi trưởng thành khác với cuộc sống của ông, vậy nên số phận ông và số phận tôi chắc chắn khác nhau. Nhiều tín đồ trong Hội Thánh ngày nay đang than phiền với nhau, tại sao Chúa chọn lựa và ban cho ông cuộc sống sung túc, còn tôi tại sao Chúa lại để cho sống trong hoàn cảnh khó khăn? Phần lớn đều nhận được một câu trả lời khá giống nhau: Tại vì Chúa muốn thử thách đức tin! Nhưng thật sự nhiều người không dám đối diện với một vấn đề của đức tin là họ có nắm chắc sự chọn lựa của Chúa dành riêng cho mình không? Người biết chắc chắn sự chọn lựa của Chúa dành cho mình là người không bao giờ than phiền về số phận, cũng không bao giờ so sánh tị hiềm với bất cứ ai trong vòng anh chị em mình trong Chúa. Phước của ai người nấy lãnh, sự đau khổ của ai người ấy nhận, Gióp đã từng nói về ơn phước và bất hạnh khi ông phải chịu đựng những nỗi đau khổ rất lớn trong cuộc đời của ông: “ Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê Hô Va đã ban cho, Đức Giê Hô Va lại cất đi; đáng ngợi khen Đức Giê Hô Va.” Gióp 1:21.         

 

Ngày nay các tín hữu Cơ Đốc trên toàn thế giới tin chắc vào sự kêu gọi và chọn lựa của Chúa dành cho mình nên có những tín hữu làm mục sư, có những tín hữu làm giáo sư, có người làm khoa học gia, có người làm thương gia, có người làm kỹ sư.v.v… tất cả đều đồng lòng hiệp một với nhau trong việc phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời cách vui vẻ, yêu thương lẫn nhau cách thành thật. Khi nói đến Cơ Đốc giáo ai nấy đều ngưỡng mộ những con người có Chúa trong cuộc sống. A-men

                                                                                

                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi