Mùa gặt

 Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.”   Giăng 4:35

 

Mùa màng rất quan trọng đối với nông dân, người làm ruộng gắn bó cả cuộc đời với nương rẫy. Vì vậy mùa gặt là ngày vui lớn nhất của những người có những thu họach thành công trên thửa ruộng của mình. Cuộc sống không ai mong muốn làm người đi gặt thuê gánh mướn, những công việc ấy rất cơ cực lại còn bị khinh dễ, cơm không đủ no, áo không đủ mặt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lời Chúa đem đến cho những ai đang đói khát, nghèo thiếu sự dư thừa về một mùa bội thu ngay trên ruộng đồng của chính người ấy đang sở hữu.

 

Ruộng đất do Đức Chúa Trời ban cho loài người từ thuở khai thiên lập địa, lời Chúa phán với tổ tiên lòai người là A-Đam hãy siêng năng, làm việc đổ mồ hôi để có lương thực. Nguyên tắc đầu tiên muốn có mùa gặt chín vàng phải chịu khó làm việc, những người gieo trồng phải siêng năng chăm chỉ trong thời gian từ lúc gieo hạt cho đến khi hạt giống nẩy mầm lớn lên sinh ra nhiều bông trái. Loài người nói còn bốn tháng mới tới mùa gặt, nhưng nếu trong bốn tháng đó chủ nhân của đám ruộng không chăm sóc, chỉ lo ăn ngũ, vui chơi hát xướng sẽ không bao giờ có mùa gặt bội thu mà chỉ có mùa gặt thất thu. Chúa Giê Su nói với các môn đồ về kết quả của niềm tin, mặc dầu mùa gặt chưa đến, nhưng những con người theo sự hướng dẫn của Chúa chăm lo làm việc, siêng năng ở ngoài đồng nhiều hơn thời gian ở trong nhà, thóc lúa chắn chắn sẽ được chăm sóc chu đáo, không có sâu rầy làm hại hoa mầu, không có những côn trùng loài vật nào có thể phá hoại mùa màng. Niềm tin của Chúa dạy cho các môn đồ đó là niềm tin của sự dấn thân, khác với niềm tin truyền thống. Những người dấn thân là người ngay bắt đầu gieo giống đã chuyên tâm đem giống ra rải, họ là những người chân thật không làm việc gieo giống cách gian dối. Nói về sự gian dối không ai có thể bắt bẻ bằng lời nói, nhưng có thể chứng minh qua việc làm. Có một câu chuyện về sự gian dối trong việc gieo trồng của một người thanh niên trẻ như sau: Trong gia đình có hai mẹ con cô quạnh, người mẹ lo toan nặng gánh đêm ngày để săn sóc cho người con ăn học thành tài, nhưng người con trai ham chơi với bạn bè hơn là cùng với mẹ chăm lo việc nương rẫy. Một ngày kia người mẹ có việc ra tỉnh thành nên nhờ con trai ở nhà ra ngoài nương rẫy gieo hạt bắp lên trên những vòng đất đã được người mẹ vun sới. Người con trai hứa sẽ làm theo như lời mẹ chỉ dẫn, người mẹ yên tâm lên tỉnh đến chiều tối trở về nhà, người mẹ hỏi con trai đã tỉa hết số hạt ngô trên trên các vòng đất chưa? Người con sốt sắng trả lời đã làm xong như lời mẹ dặn, một tuần lễ sau người mẹ dẫn cậu con trai ra đồng chỉ cho thấy sự gian dối của anh ta. Trên các vòng đất không hề có một cây ngô nào mọc lên, nhưng ở cuối ruộng lại có một đám bắp um tùm mọc lên, anh ta đã trút tất cả hạt giống vào đó rồi nói dối mẹ, mọi việc đã bại lộ rõ ràng. Ngày nay có nhiều nơi không hề được cày xới nhưng người gieo giống bỏ hạt vào đó làm cho nó lớn lên um tùm, lộn xộn vì bản chất lười biếng, ham vui với bạn bè. Nhưng còn những vùng đất được chủ cày xới vun quén, những người ra đi gieo giống không muốn mất thời gian để gieo trồng, nên đã để cho những vùng đất ấy trở nên trống trơn không có cây nào mọc lên!!! Trong một xã hội ai cũng thích làm thầy, muốn có lương cao, nhiều người đi học chỉ mong vào Đại học mà không hề nghĩ đến học trường trung cấp nghề để ra đời có công việc làm phục vụ cho đời sống của chính bản thân, hậu quả xảy ra hiện tượng thất nghiệp tràn lan, cho dầu sinh viên có hai ba bằng Đại học.

 

Lời tiên tri của Chúa Giê Su về việc hướng dẫn con người đi vào sự sống đời đời trở nên ứng nghiệm ngày sau rốt, đó là lúc mùa gặt cuối cùng không còn có những con gặt thật sự yêu mến những linh hồn hư mất, đồng lúa chín vàng. Những con gặt đi ra đồng làm việc không còn bao nhiêu người. Ngày nay trong đồng ruộng có những vụ mùa thu hoạch lớn người ta sử dụng máy móc thay cho nhân công nên ruộng lúa không còn cần nhiều con gặt. Đó là lời tiên tri về tình trạng thất nghiệp sẽ diễn ra trên khắp thế giới khi máy móc thay thế cho con người. Trong các Hội Thánh truyền thống, tổ chức qui cũ, có qui mô ban ngành máy móc và nhiều người lãnh đạo hơn là những người làm việc chuyên môn, tình trạng thiếu con gặt đi ra ngoài đồng lúa đang chín vàng cũng như vậy. Chúa Giê Su khuyên con người trước khi sự kiện chín muồi, Ngài nói trước những sự khao khát tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm chân lý sẽ diễn ra khắp nơi trong những ngày cuối cùng của nhân loại, khi tội ác lan tràn, sự suy đồi đạo đức phổ biến thì lòng khao khát mong mõi tìm kiếm sự bình an thật sẽ gia tăng. Lời tiên tri của Đa-ni-ên chép: “Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.” Đa-ni-ên 12:10. Lòng nhiều người tin nơi Chúa không còn thông qua việc truyền giảng của các nhà thờ, nhưng nhiều người sẽ tìm kiếm Chúa thông qua sự truyền giảng trên các phương tiện đại chúng tức là những phương tiện truyền thông hiện đại đến tận nhà, đến tận chỗ làm việc và điều đó khiến cho họ tự làm nên tinh sạch qua việc tin vào huyết của Chúa Giê Su mà không phải sự tinh sạch do việc gia nhập giáo hội. Nhiều người được luyện lọc trong đời sống đức tin bằng những việc làm có ý nghĩa mà không còn nhờ những nghi thức rườm rà như tiên tri Ê-sai đã công bố: “Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho Ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng Ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho Ta, Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt Ta. Ðừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.” Ê-sai 1:13-17.

 

Một đời sống nhìn thấy đồng lúa chín vàng khi đời sống tìm kiếm sự công bình và làm những điều thiện. Mùa gặt ngày nay đang đến, mặc dầu có những con gặt gian dối, đừng lo lắng khi nhìn vào đồng lúa ít người, hãy cầu xin Chúa sai những con gặt biết sử dụng những phương tiện mình đang có, hay các ân tứ Chúa đã ban cho mà rao giảng về sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho nhiều người trước ngày phán xét sau cùng của Chúa.

 

                                                                                   Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

         

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi