Lạc mất ánh sao

Sau những đêm dài dõi mắt nhìn theo ánh sáng của vì sao sáng dẫn dắt các nhà thông thái từ phương đông đến thành Jerusalem. Vào một buổi chiều nắng vừa tắt cũng là lúc các vị vương tử này đến tại kinh đô nhộn nhịp của miền đất xứ Giu Đê. Mãi mê nhìn cảnh đẹp chợ ban chiều của các thương nhân tứ xứ hội tụ tại Jerusalem, bất ngờ họ nhìn lên trời cao không còn thấy ánh sao sáng đâu nữa. Mục đích của họ trong chuyến đi này để thỏa lòng mong chờ nhìn thấy một vị minh quân cao cả vừa mới ra đời tại điểm dừng của ngôi sao.

 

Các bác sĩ nhìn quanh trên bầu trời thật lâu, họ thật sự không còn nhìn thấy ngôi sao sáng đâu nữa, các nhà thông thái nhìn nhau ngơ ngẩn: Phải chăng đây là chỗ chân chúa ra đời? Niềm vui thoáng rạng rỡ trên nét mặt của họ sau nhiều ngày băng đồi vượt sa mạc. Lòng khao khát từ lúc ra đi đến nay họ trông đợi từng phút từng giây để được thấy mặt chân Chúa giáng sinh. Nhìn qua cổng thành Jerusalem cao lớn hùng vĩ mà trên vách tường đó ngựa xe vẫn chạy qua lại, các nhà thông thái hết sức khâm phục cho tài kiến trúc của những người xây dựng lên đất nước này. Từ lâu bên đông phương họ đã thán phục nền văn minh của xứ Do Thái, các nhà thông thái thông thuộc nhiều tư liệu sử sách nên biết đất nước Do Thái có một nền văn minh rực rỡ từ thời vua Đa Vít đến thời hoàng kim của vua Sa-lô-môn, không có một quốc gia nào sánh ngang được. Tại trong hoàng thành này có một ngôi đền thờ bậc nhất trên thế giới xây dựng trong bốn mươi sáu năm, đặc biệt chỉ dâng tế lễ duy nhất cho YAHWEH (Giê Hô Va) một vị thần chúa tể của vũ trụ trời đất và nhân loại. Nhờ Đức Giê Hô Va mà dân Y-sơ-ra-ên đã trở nên khôn ngoan và cường thịnh khiến cho nhiều nước trong vùng Mê-sô-bô-ta-mi ngưỡng mộ, trong đó có đế quốc Ba-Tư rộng lớn không bao giờ dám xúc phạm đến danh Đức Giê Hô Va. Đối với người Ba Tư và các dân tộc phương Đông, cũng như những bác sĩ này tin rằng chúa tể thần linh là thần ánh sáng Ahura Mazda trong Bái hỏa giáo (Zoroastrianism) và họ tin tưởng thờ lạy, tuy nhiên việc thờ phượng thần linh Ahura Mazda do sách vở của nhà tiên tri Zarathustra soạn ra. Việc thờ phượng thần linh Bái Hỏa giáo theo sách vở có nhiều điểm mơ hồ khiến cho những nhà thông thái này không thể tin được. Họ không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào cho sự hiện hữu của thần ánh sáng Mazda, vì cớ đó họ muốn tin vào vị thần nào khiến họ mắt thấy tai nghe.

 

Ngôi sao trên bầu trời mang ánh sáng đến cho nhân loại qua sự kiện lịch sử ra đời của một con trẻ, những nhà thông thái vừa hiểu biết khoa học vừa hiểu về sự huyền diệu của những việc tâm linh, sự liên hệ của một vị sao xuất hiện và thế giới loài người không phải chỉ là hiện tượng đơn thuần thiên văn của các hành tinh trong vũ trụ xếp hàng thẳng lối, cũng không phải là một ngôi sao chổi ngàn năm mới có một lần theo quỹ đạo vô tận trong không gian. Những nhà thông thái này có tầm hiểu biết cao hơn các nhà khoa học, có sự sáng soi trong tâm linh bởi niềm tin vào thần ánh sáng, họ quyết chí tìm cho được con trẻ hiện thân cho chân Chúa nên không ngần ngại từ bỏ vùng đất Ba Tư để đi đến thành Jerusalem xứ Giu Đê một nơi hoàn toàn xa lạ đối với họ. Tại miền đất của họ có thần linh nhưng thần linh không hiện ra, niềm tin và hi vọng của họ trong chuyến hành trình này là tìm chân Chúa, vì chân Chúa phải có thật, tin vào chân Chúa là tin vào sự thật.

 

Bầu trời đêm Jerusalem đầy bóng tối, các nhà thông thái bàn bạc với nhau ngày mai họ sẽ vào cung điện vua Hê-rốt để hỏi cho biết tông tích về con trẻ mà ngôi sao đã dẫn đường cho họ đến đây. Họ biết mình đã lạc mất ánh sao vì để cho cảnh buôn bán nhộn nhịp ban chiều choáng ngập tâm trí lẫn tâm hồn khiến họ quên chú ý đến ánh sao, vì sao đã lạc mất bên một góc trời xa thẳm nào khác. Những nhà thông thái, các bác sĩ của phương đông vào quán trọ tìm chỗ ngủ qua đêm mà trong lòng thật ấm ức, tại sao họ có niềm tin vào thần ánh sáng cách tuyệt đối mà thần ánh sáng không nói cho họ chân Chúa ra đời chỗ nào để giờ đây họ phải bơ vơ. Họ cứ trằn trọc nên cùng nhau đem sổ tay ra đo đạc lại những khoảng cách của các ngôi sao trên bầu trời trong chòm sao Kim Ngưu nơi phía Tây có chòm sao Bạch Dương và phía Đông có chòm sao Song Tử. Họ không tìm thấy vị trí nên quay sang tìm kiếm ngôi sao sáng trong chòm sao Tua-rua theo truyền thuyết là sáu chị em gái lạc đường. Đến sáng hôm sau họ vẫn không tìm ra ánh sao lạc nên đành vào trong cung điện của vua Hê-rốt để hỏi thăm coi ra sao???

 

Hành trình của các nhà thông thái phương đông đáng lẽ không bao giờ đến nơi chốn vì đã lạc mất ánh sao. Cuộc đời của nhiều người thông thái cũng như vậy, hành trình suy tư cũng như lý luận của những “nhà thông thái” trên thế gian chẳng khác nào tìm kiếm một ánh sao lạc. Ánh sao không có trên bầu trời dầu có cố công suy đoán hay tìm kiếm bằng khoa học, sách vở, dựa vào quyền thế vẫn không bao giờ tìm ra chân lý. Ánh sao có thể biến khỏi tầm mắt chỉ trong phút chốc thờ ơ, khoảng cách từ ánh sao đến ánh mắt rất gần nhưng rất xa. Niềm tin trong tâm hồn cũng như ánh sao, khi tin tất cả đều tốt đẹp khi mất niềm tin tất cả đều trở nên xấu, không có niềm tin như đêm tối không còn có ánh sáng. Niềm tin thật tốt khi người ta hướng lên những giá trị cao cả trên trời, nhưng niềm tin lạc mất khi tìm kiếm đền đài kiến trúc, hay cảnh nhiều tiền  lắm bạc của việc mua bán nơi trần gian. Ứơc mong Giáng sinh năm nay những “nhà thông thái” trong nhà thờ không lạc mất ánh sao như các nhà thông thái phương đông khi xưa.

                                                                                                Mùa Giáng Sinh năm 2013

                                                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

        

              

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi