Thánh Linh nguồn của sự đổi mới

 Dựa trên nền tảng triết lý Đông Phương “Đời là bể khổ” mà người ta viết nên những lời nhạc than khổ “Đời là vạn ngày sầu”, những tác phẩm văn chương Kinh điển như “Chí Phèo”, “AQ chính truyện”.v.v… dựa trên cảnh đau khổ hiện thực để mô tả những kiếp người lầm than.  Văn học đưa vào sách vỡ cho các sinh viên học sinh học tập nổi khổ của con người ngỏ hầu rèn luyện bản thân. Vào thực tế những cuộc sống của người thành công trên trường đời đều phải trãi qua cảnh khổ. Nhưng trớ trêu thay ngày nay quá nhiều quán bar, vũ trường, những chốn ăn chơi đều là nơi người ta tìm nguồn an ủi thay vì chịu khổ để có ngày vinh quang. Lời Chúa trong Kinh Thánh có một giải pháp chung cho con người thay vì tìm cách diệt khổ, Thánh Linh là Thần An Ủi và Lẽ Phải trong đời sống sẽ đổi mới cuộc đời.

 

Đối với mọi người không ai được miễn trừ cuộc đời đau khổ, sinh ra là nếm trãi cảnh khổ. Làm người cất tiếng chào đời bằng tiếng khóc, chấm dứt cuộc đời bằng những giọt nước mắt tiễn đưa. Không ai qua khỏi những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống mà phần lớn là đau khổ. Theo lối sống dân gian người ta muốn biết một người khổ hay sướng dựa trên những lời nói và những biểu hiện trên khuôn mặt. Một người dầu có rất nhiều tiền, công thành danh toại, con cái thành đạt, nhưng miệng luôn than khổ, vẻ mặt luôn đăm chiêu suy tính, hay cáu gắt và buồn phiền, đó là những dấu hiệu của cuộc sống không hề có hạnh phúc. Qui luật cuộc đời khó ai tránh khỏi!!! Thế nhưng tại nơi nào có Cơ Đốc nhân sinh hoạt nơi đó có tiếng hát, có nhiều nụ cười, phong cách văn hóa của Cơ Đốc nhân khắp năm châu bốn biển khi gặp nhau là chúc câu “Bình An”. Thánh Linh ở trong tâm hồn, cai quản tâm trí, hướng dẫn tấm lòng đã làm nên sự kiện trọng đại: Con người không cần chú ý đến đau khổ mà nên chú ý đến niềm vui và hi vọng.

 

Bỏ qua gánh nặng, nổi khổ của mình để hòa lòng vào niềm vui chung với mọi người, tin và hi vọng cách chắc chắn vào một tương lai huy hoàng không dễ gì làm được. Khoa học dùng phương pháp thực hiện tâm lý học tương đối thành công, nhưng áp dụng nhắm vào những mục đích riêng khiến cho người đau khổ vẫn đau khổ, hi vọng rồi lại thất vọng, không có bình an cũng như hạnh phúc. Khoa học tâm lý có nhiều phương pháp, những phương pháp phổ thông như: “Tự Kỷ Ám Thị”, “Phản Xạ Có Điều Kiện”, “Thôi Miên”.v.v… đều không thể an ủi cho tất cả đối tượng. Trong thế chiến thứ hai “Phát Xít Hít Le” thành công trong việc dẫn dắt nước Đức nhờ vào phương pháp “Tuyên Truyền”. Trong tôn giáo  có các phương pháp “Diệt Khổ” bằng “Tứ Diệu Đế” hướng đến “Giác Ngộ” và “Giải Thoát”,  phương pháp “Thiền” hoặc “Yoga” nhằm làm yên tĩnh cho tâm hồn, giảm căng thẳng trong cuộc sống.v.v…Người nghèo đi coi bói, xem tử vi mong chờ thời thay đổi vận hạn nhưng thất vọng đắng cay. 

 

Đức Thánh Linh dành cho những con người không đủ thời gian công sức tu luyện, Thánh Linh giúp đỡ cho những người khó khăn không đủ tiền bạc nhờ Bác Sĩ Tâm Lý tư vấn. Thánh Linh chấp nhận đức tin là điều kiện duy nhất để ngự vào trong tấm lòng của mỗi người, bất kể giàu nghèo, trí thức hay bình dân, màu da chủng tộc, có tôn giáo hay không thuộc hệ phái nào.v.v… Đức Thánh Linh hiện hữu giữa cuộc đời bằng lời ca ngợi danh Chúa, những tiếng hát vui tươi góp phần với Hội Thánh nơi có Chúa hiện diện. Thánh Linh dùng những lời cầu nguyện như những lời thở than không nói ra với ai được đem lên cho Ba ngôi Đức Chúa Trời giải quyết. Đức Thánh Linh dạy cho mọi người biết cách lắng nghe lời Chúa phán với chính mình. Đức Thánh Linh ở trong tâm trí, tấm lòng của người có đức tin nên mọi  khó khăn trở nên dễ dàng vì Ngài là nguồn của sự đổi mới.

 

Thánh Linh thực hiện rất đơn giản, không cần dùng những biện pháp cầu kỳ hay huyền bí. Nhìn vào một đời sống có Thánh Linh người ta thấy tính khiêm nhường, đơn sơ và giản dị. Những lời nói có Thánh Linh soi sáng là những điều đơn sơ nhưng không phải tầm thường, những lời nói yêu thương không giả dối từ sự suy ngẫm lời Chúa tường tận. Cuộc sống đầy dẫy Thánh Linh còn kể đến nhiều ân tứ khác nữa mà con cái Chúa làm cho Hội Thánh trở nên phong phú với mọi công sức, tiền bạc, thời giờ đều là sự hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Không có đức tin ai có thể làm được những việc này? Hội Thánh đầu tiên là kiểu mẫu mà lời Kinh Thánh ghi lại như sau: “Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.” Công vụ 4:34,35. Những tín đồ Cơ Đốc không phải theo chủ nghĩa, không theo triết lý mà theo quyền phép của Đức Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn. Bởi cớ đó trong tâm hồn của những người theo Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thấy mình đau khổ mà thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật trong chính tâm hồn mình, hạnh phúc với gia đình của mình, thỏa vui với hoàn cảnh đang sống.

 

Nơi nào có quyền phép Thánh Linh nơi đó có đức tin. Nơi nào có đức tin những người đau khổ sẽ trở thành những người hạnh phúc. Những lời Kinh Thánh nói về Đức Thánh Linh đã được chép trong Phúc Âm Giăng 14:16-17 “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”

 

                                                                        Nhân ngày kỷ niệm Thánh Linh Giáng Lâm 2014

                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng    

 

         

     

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi