Dự tiệc của Chúa

 Những người lớn tuổi, không ít lần trong đời được mời đi dự tiệc, có thể là tiệc cưới, tiệc tân gia, tiệc thôi nôi, tiệc mừng thọ.v.v…Được mời dự tiệc là niềm vui và vinh dự. Ai nấy đều ăn mặc đẹp, lịch sự để vào nơi sang trọng ăn uống. Trong tiệc của Chúa không có quần áo đẹp, thức ăn ngon, những tín hữu được dự tiệc của Chúa mỗi tháng đều biết “Tiệc Thánh” thông công với Chúa chỉ có miếng bánh và một ly nước. Những ai đã quen nếm mùi vị cao sang của những bữa tiệc sang trọng sẽ từ chối tiệc của Chúa. Những người được mời khinh thường bữa tiệc của Chúa đưa ra những lý do: “Tôi có mua đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nói “Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa nói: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được.” Lu-ca 14: 18-20.

Trong Lu-ca 14:15-24 nói đến người chủ tiệc mong mọi người chung vui, chia sẻ niềm vui cùng gia chủ. Chủ tiệc không nói trước về thực đơn của bữa tiệc mà nói tiệc này dành cho mọi người. Bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, khách mời đã được mời trước, nhiều người được chủ trân trọng đến giờ phút chót sai đầy tớ đi mời gọi. Những người được mời là những người bạn thân, là những người quen biết với chủ nhân. Không một chủ nhân của buổi tiệc nào lại mời người xa lạ không quen biết. Tiệc yến trong đoạn Kinh Thánh này nói về tiệc của một vị Vua hay tiệc của một Bậc Đế Vương đạo đức không có rượu bia để cho mọi người chung vui uống rượu no say, không say không về! Vì cớ đó nhiều người đã kiếm cách từ chối. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng con Hạc thường bay cao trên các ngọn núi và thưởng ngoạn cảnh trời cao đất rộng, ăn những hoa quả chín ngọt trên những ngọn cây. Một ngày nọ Hạc gặp Cò đang mò cua bắt cá ở bên bờ sông, Hạc nghĩ Cò cũng có bà con dòng họ với mình như cánh rộng, chân dài, mỏ nhọn, cổ cao. Hạc mời Cò cùng bay lên cao trên các đỉnh núi để thưởng thức các trái cây ngon và vui thú cảnh thiên nhiên. Nhưng Cò hỏi Hạc trên cao đó có cua, cá, sò, ốc không? Hạc trả lời không có, Cò trả lời ngay không có những thứ đó anh rủ tôi lên núi để làm gì? Làm sao tôi sống cho được? Từ đó Hạc và Cò thôi không còn giao du với nhau. Những người từ chối tiệc yến của nhà Vua có thể vì không có những loại men cay nước đắng đem lại niềm say sưa cho họ, tiệc của Vua chỉ có nước uống bổ khỏe không phải là thứ họ đam mê nên đã kiếm cách chối từ.   

 

Trong muôn ngàn lý do để từ chối một bữa tiệc đã dọn ra sẵn đang chờ đợi trong đó có thể bởi lòng người thay đổi. Cuộc sống thay đổi quá nhanh khiến cho những bạn bè thân quen trước đó nay trở mặt coi thường vị Vua đã mời họ đến dự tiệc. Trong thế giới có nhiều kẻ gian trá việc kẻ thù nghịch muốn phá hoại chủ nhân để gây thiệt hại danh dự nên xúi giục những người được mời từ chối đi dự tiệc là việc có thể xảy ra. Có thể một vị Vua nào khác giàu có hơn đã bỏ nhiều tiền của ra để mua chuộc xúi giục những người được mời đừng nên đến dự. Hoặc là vị Vua ganh tỵ ghen ghét nào đó đang cạnh tranh thế lực đã dùng âm mưu thâm độc hăm dọa những người được mời để họ sợ hãi tìm cách từ chối đến dự tiệc lớn này. Bởi sự gian dối nên những người được mời dự tiệc trước mau thay lòng đổi dạ và những lý do đưa ra không hợp lý vẫn được dùng để biện minh.

 

Một lý do khác trong sự kiện trọng đại mà khách mời lại từ chối dự tiệc vào giờ cuối có thể họ đã bị đầu độc bởi lòng nghi ngờ sợ hãi. Kẻ thù của vị Vua này đã làm cho mọi người được mời dự tiệc nghi ngờ tình yêu của nhà Vua, kẻ thù tung ra dư luận rằng đây là một cạm bẫy đang dụ dỗ mọi người đến dự tiệc, khi vào ăn tiệc họ sẽ bị bắt giam, sẽ bị tịch biên tài sản.v.v… Nghe tin dữ này mọi người sợ hãi thối lui vì vậy họ kiếm cớ rút lui cho an toàn. Nhưng mọi người không biết họ đã bị đầu độc bởi tính đa nghi và lòng sợ sệt. Sau khi những người dự tiệc từ chối lời mời của vị Vua, người chủ tiệc này không bị mưu kế của kẻ thù làm thiệt hại. Vị chủ nhân truyền cho những đầy tớ “Hãy đi ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, đều chủ dạy đã làm rồi mà vẫn còn thừa chỗ. Chủ nhân bảo rằng: Hãy ra ngoài đường lớn và đường nhỏ gặp ai cứ mời vào cho đầy nhà.” Lòng tốt của vị Vua này giờ đây đã chứng minh rằng ông không hề đối xử xấu với bất cứ một ai, không hề hảm hại một đối tượng nào, ngay cả những người khố rách áo ôm vẫn được đối xử tử tế. Những suy nghĩ lệch lạc và ý tưởng sai lầm đều xuất phát từ lòng ganh ghét, nghi kỵ mà ra. Bản chất đen tối của những người từ chối dự tiệc suy tính chủ nhân của buổi tiệc là người xấu, kẻ dụ dỗ, kẻ bịp bợm đã bị đánh bật bởi những người nghèo khó, tật nguyền ngồi chật kín phòng ăn.

 

Được mời dự tiệc lớn không phải là điều dễ dàng đối với những người nghi kỵ, những người coi trọng của cải vật chất bản thân. Những người chuộng hạnh phúc trong đời không có vinh dự được ngồi trong bàn yến tiệc của Đấng chí cao. Trong đời này không ai có lòng tốt với người khác là việc hiển nhiên, nhưng lòng tốt của Đấng cao cả đã ban cho loài người những tiệc lớn không ai có thể chối cải. Những người hiểu được lòng tốt của Đấng chí cao sẽ được làm khách danh dự trong nhà đời đời của Chúa trên trời. Tạ ơn Chúa!

                                                                                               

                                                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

              

 

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi