Nhờ Đức Tin Được Xưng Công Bình

                                                                   Kinh Thánh: Rô-ma 5:1-5

 

Đức tin có nhiều loại, nhưng đức tin vào Đức Chúa Trời là loại đức tin quan trọng nhất. Đức tin vào Đức Chúa Trời được xưng công bình, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chính đức tin này đem con người từ đất lên trời, từ nơi trần gian bước vào Thiên Đàng. Truyện cổ tích Việt Nam có kể về một người tên Từ Thức được lên Tiên vì yêu “Tiên nữ”, nhưng lúc lên Tiên cảnh cảm thấy nhớ nhà nên ông xin quay về trần gian, thời gian mà Từ Thức ở nơi Tiên cảnh tưởng chừng như chỉ có mấy ngày vậy mà khi trở về trần gian đã cách xa mấy trăm năm. Truyện cổ tích Việt Nam cho thấy con người muốn lên cõi Tiên vì mê “Tiên nữ”, thích cảnh sống nhàn hạ, hay mơ mộng hảo huyền. Với mục đích sống như vậy nên Từ Thức sau vài ngày thỏa mãn mục đích đã không còn muốn ở Tiên cảnh nữa, ông chỉ muốn trở về trần gian, tại trần gian ông cũng không còn tìm được những bà con, bạn bè hay bất cứ ai quen biết, sau đó ông tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Đức tin vào Đức Chúa Trời ngược lại. Ngài sẽ cho mọi người tồn tại vĩnh cữu nơi Thiên đàng là nơi hạnh phúc thật sự và viên mãn đời đời.

Trên thế giới không một ai được xem là người công bình-xét theo tiêu chuẩn đạo đức – Tất cả mọi người đều có tội, dầu là một trẻ sơ sinh cho đến một người được tôn thờ như thần thánh. Dầu là người có đạo đức tốt trong xã hội cho đến những người siêu phàm. Tiêu chuẩn công bình mà Đức Chúa Trời đặt cho con người là phải hòa thuận với Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa - đó là nền tảng đạo đức hoàn thiện nhất mà bất cứ con người nào trên thế giới cũng không thể làm được. Bất cứ ai cũng đều bị xét xử trước tòa án trong cõi đời đời. Tòa án của Đức Chúa Trời sẽ mở ra trong ngày sau rốt, tận chung của nhân loại. Những người trên thế gian ngày nay được cứu, được tha tội nhờ tin nhận Chúa Giê Su là Đấng cứu rỗi cho linh hồn mình. Ngài chính là Đấng phán xét đến trần gian để tìm kiếm những người có tội biết ăn năn và tin nhận Ngài. Đến ngày phán xét những người này đã được ghi tên trong sổ sự sống, họ được xưng công bình từ lúc mở lòng ra tin Chúa Giê Su và họ hưởng nước của Ngài, ở trong nhà của Ngài là Thiên Đàng. Đức Tin mang con người đến sự sống vĩnh cữu.

Trông cậy và vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời do nơi đức tin không bởi do việc làm. Ơn ban thật kỳ diệu của Đức Chúa Trời khiến cho những người chịu nhiều thiệt thòi ở thế gian không còn sống trong sự chán nản, thất vọng. Trong khi đó những người có nhiều ưu đãi trong xã hội lại thường xuyên sống trong lo âu, sợ hãi. Những người chịu những thiệt thòi ở thế gian như không giàu có, thiếu trình độ học vấn, không nhà cửa mà còn phải lao động vất vả.v.v... Hãy đến xem những người này có niềm tin họ thật vui tươi, bình an không hề lo lắng. Trong khi có những người được nhiều ưu đãi trong xã hội như giàu có, họ trả lời đừng mời chúng tôi đến với Chúa chúng tôi không thể theo Chúa vì chúng tôi không dám đóng cửa nhà để đi nhà thờ, chúng tôi sợ trộm cướp viếng thăm. Những người có trình độ học vấn lại sợ nghèo đói, những người tin Chúa hỏi thăm họ trả lời chúng tôi “cày” còn chưa đủ sống theo Chúa làm sao “đủ sống”...Những người làm ăn buôn bán, cuộc sống dư thừa “của ăn, của để dành” nhưng lý do không thể theo Chúa vì cớ họ sợ “ngày mai”, triết lý của những người này là của cải thì nhiều, nhưng còn lo cho con cháu ngày mai không biết chúng nó có “Đủ xài” hay không? Tất cả những thành phần này đều nhận lãnh hậu quả: Người sợ trôm cướp bên ngoài thì không ngờ trộm cướp từ trong nhà. Người sợ không đủ sống nên làm hoài mà không biết “tiền ra” từ chỗ nào, tiền vào rất nhiều nhưng tiền ra “không biết rõ nguyên nhân.” Người để dành của cải cho con cái nhưng không ngờ chúng nó “Xài hoài không đủ”. Chỉ có những người tin nơi Đức Chúa Trời mới thấy được tương lai và vinh hiển của mình thật huy hoàng và cao quí.

Những người tin phải trải qua rèn luyện. Chịu đựng hoạn nạn thử thách mới có thể khoe mình về đức tin trong Chúa. Những người chưa trải qua hoạn nạn thử thách không thể nói cho người khác về đức tin của mình. Nhiều người chưa biết nói rằng theo đạo Tin Lành dễ quá, nhưng những người theo Chúa không phải theo đạo Tin Lành mới nói rằng theo Chúa khó lắm. Đạo Tin Lành giúp cho người ta đặt niềm tin nơi Chúa bước ban đầu. Theo Chúa mới là bước đi mỗi ngày, học hỏi, vâng theo, rèn tập và trưởng thành. Ngày nay có rất nhiều người theo đạo Tin Lành nhưng người theo Chúa rất ít, theo đạo Tin Lành rất dễ như đi nhà thờ, nghe giảng đạo, làm việc Chúa trong nhà thờ.v.v...Nhưng nghe nói đến hoạn nạn, thử thách ai cũng ngao ngán!!! Làm sao có thể vượt qua, nếu không qua khỏi thì sao??? Tất cả suy nghĩ từ thói quen của bản ngã thiếu niềm tin. Thật ra Đức Chúa Trời sẽ lo liệu cho những ai trông cậy nơi Ngài khi ở trong thử thách. Nhiều thử thách đến với người không có Chúa, nhưng họ cũng vượt qua. Tuy nhiên thử thách của con cái Đức Chúa Trời giúp cho ai nấy qua được cửa ải khủng khiếp nhất “Sự chết đời đời”. Qua được sự chết đời đời mới vào được “Sự sống đời đời”, vì vậy Chúa rèn luyện dần dần, từng bước theo ngày tháng trên trần gian cho đến lúc ai đó từ giả cõi tạm mà bước vào cõi vinh hiển đời đời nhận lấy sự xét đoán công bình của Đức Chúa Trời.

 

                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

             

 

  

 

 

 

 

      

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi