Dư Âm Mùa Giáng Sinh

                                                         

     Giáng Sinh đến rồi đi, năm nào cũng vậy, những người dự lễ Giáng Sinh hồi tưởng luyến tiếc cho dư âm Giáng Sinh còn đọng lại như một hương vị ngọt ngào. Mùa Giáng Sinh qua đi trong nhà thờ không còn những hình ảnh cũ, khung cảnh nhộn nhịp vui mừng của những âm vang cười nói hay những bài thánh ca du dương. Không khí chìm lắng xuống, nhường cho những công việc khác tiếp nối theo sau...thời gian như dòng nước chảy đã qua rồi ít ai còn nhớ lại. Nhưng con trẻ Giê Su không ai có thể quên được, năm sau nhiều người sẽ gặp những điều vui hơn, ơn phước mới của mùa Giáng Sinh năm nay mang lại lời Chúa truyền sẽ được ứng nghiệm.

 

Ngày xưa mỗi mùa Giáng Sinh đến tôi mong được nhận một gói quà bánh kẹo, lúc ấy những nhà thờ nhỏ ở vùng quê làm gì có ai cho bánh kẹo, nhìn những gói bánh kẹo Giáng Sinh tôi thấy sao thật quý giá vô cùng, vậy mà có nhiều người lớn nói ra nói vào “coi chừng người ta dụ con nít đó con!”, “con còn nhỏ không biết đâu người ta dùng kẹo bánh để dụ bắt cóc con đó!! ”... Tuổi thơ tôi bị đầu độc mà dư âm đó đến ngày nay vẫn còn hằn rõ trong tâm trí tôi mỗi dịp Giáng Sinh về đến nỗi tôi không muốn cho một em bé nào một món quà bánh kẹo vì sợ mang tiếng du dỗ con nít. Nhưng Giáng Sinh ngày nay tôi là người may mắn được Chúa cho cơ hội để góp phần vào việc mang bánh kẹo đến cho trẻ thơ, vì tôi đã có niềm tin và niềm tin không bị lệch chuẩn đạo đức. Tôi hiểu bánh kẹo không thể dụ dỗ con nít, và con nít nhận bánh kẹo cũng không ai dụ dỗ được vì bên cạnh nó còn có cha mẹ. Trái lại ánh mắt trẻ thơ sáng vui lên khi trong tay những trẻ em cầm một gói kẹo bánh do những tấm lòng rộng mở yêu thương ban phát, khi còn là con trè tôi nghĩ như con trẻ sợ bị dụ dỗ, ngày nay tôi đã thành nhơn tôi không còn suy nghĩ giống trẻ con nữa vì tôi biết những việc làm chân thành yêu thương dầu chỉ là việc nhỏ sẽ tạo nên một thế hệ mới lớn lên với những tâm hồn ngây thơ trong sáng.

 

Giáng Sinh qua đi có những cánh cửa tâm hồn đóng lại, nhưng có những tâm hồn mở ra. Những ngày tiết đông se lạnh, ai ai cũng co ro trong chiếc áo ấm mong cho những ngày gió rét qua mau. Nhưng những đôi trai gái yêu nhau lại thấy đây là cơ hội để họ đi bên cạnh nhau, tay trong tay trong một trái tim nồng ấm. Những người ngoại đạo đi ngoài đường không cảm thấy gì hơn một lễ hội quá đông người đi chơi, những con đường lớn nhỏ trong thành phố giăng đèn kết hoa sáng rực. Nhưng bên trong những ngôi thánh đường quang cảnh khác với cảnh nhộn nhịp “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” bên ngoài. Trong các nhà thờ những bài thánh ca du dương êm dịu “Đêm yên lặng, đêm thánh này” hay cũng có những bài thánh ca vui tươi rộn ràng: “ Rung chuông lên! Rung chuông lên! Chuông đón mừng nô-ên...” tất cả con chiên của Chúa đều thành tâm hướng lòng về khung cảnh xa xưa nơi khởi đầu công nguyên mới của nhân loại để đón nhận tình yêu của Chúa vào đời và tin vui mừng cho nhân loại. Những người tìm niềm vui giả tạo sau khi tàn cuộc vui ai nấy đóng cửa tâm hồn lại, nhưng những người hiểu được niềm vui chân thật, lòng thành mở ra sẽ như những con người khai sáng kỷ nguyên yêu thương bằng  lòng nhân từ và sự tận tâm hi sinh giống như những mục đồng hay những bậc thông thái giàu có.

 

Giáng Sinh qua đi có những cuộc đời trở lại tầm thường, nhưng có những cuộc đời thay đổi thăng hoa. Thời gian như dòng nước chảy, như gió cuốn mây trôi, nhiều người tưởng rằng lợi dụng cơ hội những ngày Giáng Sinh bắt lấy cơ hội kinh doanh giàu có, tiền bạc đầy nhà, nhưng không ngờ Giáng Sinh qua đi họ sớm lâm vào cảnh cơ hàn, niềm vui tiền bạc phù phiếm qua nhanh, cuộc sống sang giàu bổng chốc trở thành bàn tay trắng chỉ vì có những thú vui “đen đỏ” khiến cho bao nhiêu cơ đồ đều “cháy rụi” không còn chi. Trong khi những con cái Chúa dâng cho Chúa tấm lòng trong sáng sau khi gặp Chúa đêm Giáng Sinh họ “Trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về những điều đã nghe và thấy”. Giáng Sinh mang đến niềm vui cho nhân loại nhưng cũng mang lại nỗi buồn cho biết bao người. Có lẽ những con trẻ trong thành Bết-lê-hem được vui mừng sinh ra cùng trong thời điểm Chúa Giê Su ra đời, nhưng khác với “con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ” do nơi vỏ bọc bề ngoài “bọc trong nhung lụa”. Những con trẻ có cha mẹ và dòng họ vây quanh chia vui chúc mừng giống như ngày Tết: Chúc con thành tài, học giỏi, giàu sang phú quý.v.v... niềm vui của những con trẻ đương thời với Chúa Giê Su trở nên bất tận nếu không bị tai vạ của vua Hê-rốt tàn ác giết hết không chừa một ai. Tiếng khóc của những bà mẹ có các con trẻ bị giết tại trong thành Bết-lê-hem sau ngày Giáng sinh quá lớn, quá đau xót dường như không còn có gì có thể an ủi được!!! Họ tiếc rằng ước gì họ nhận biết và đi theo Chúa Giê Su sẽ tránh được tai vạ quá đau thương không thể ngờ này.

 

Dư âm mùa Giáng sinh vui hay buồn, thăng hoa hay tầm thường tất cả đều do tấm lòng của chúng ta quyết định. Những ai biết dâng lòng mình cho Chúa, niềm vui qua đi rồi niềm vui quay trở lại, Nhưng khi lòng xa cách Chúa niềm vui qua đi, nỗi buồn theo nhau tiếp nối, ngày vui của năm xưa sẽ chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.        

                                                                          

                                                                                                                 Ngày cuối năm 2014                                                                                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

        

      

    

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi