Ngày Tết Cầu Lộc, Cầu Tài, Hay Cầu Phước?

                                                         

                                            Ngày Tết Cầu Lộc, Cầu Tài hay Cầu Phước?

Sáng mồng một tết nhiều người theo phong tục đi cầu tài, cầu lộc, con cái Chúa nghĩ rằng đi nhà thờ để cầu phước? Con cái Chúa nên cầu gì? Ngày Tết con cái Chúa nên cầu nguyện, cầu nguyện tại nhà thờ, cầu nguyện với các gia đình con cái Chúa, cầu nguyện tại nhà riêng hay phòng trọ. Cầu nguyện là một sợi dây thiêng liêng vô hình giúp cho con cái Chúa tỉnh thức không bị mê hoặc bởi các thú vui: “Vui Xuân Không Quên Ơn Chúa”. Ngày xuân ai nấy đua nhau nói cười vui vẻ, tạo dáng vui tươi, ăn mặc đẹp đẽ, nhưng ít người cầu xin và hứa nguyện với Chúa của mùa Xuân. Những lời hứa nguyện sống yêu thương, sống trung tín vâng theo lời Chúa rất cần cho đời sống đức tin suốt năm. Năm mới tôi chúc con cái Chúa sống nhân từ và hứa nguyện với Chúa làm những việc đẹp lòng Ngài.

 

Mọi người gặp nhau đều chúc những điều an vui, thịnh vượng, trong nhà chúc phúc cho nhau, ngoài đường gặp nhau chúc phúc. Phước-Tài-Lộc không nhờ lời nói mà thành hiện thực cũng không do loài người ban cho, đó là lý do người ta nói những câu chúc cho vui nhà vui cửa để làm cho ngày tết trở nên vui vẻ, quanh năm suốt tháng không thấy ai còn nhớ đến câu chúc ngày xuân.  Phong tục tập quán cầu lộc, nhưng nếu có ai hỏi phong tục này xuất phát từ đâu và bắt đầu lúc nào ai nấy đều ngớ ngẩn không biết vì sao có phong tục này. Người người đầu xuân rủ nhau đi hái lộc đầu năm làm cho hoa cảnh héo tàn, trong khi ý nghĩa này trong thời xa xưa lúc nạn hồng thủy hủy diệt tất cả sự sống trên mặt đất. Kinh Thánh trong sách Sáng thế ký 8: 6-11 chép Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu; đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất”. Lộc là một chồi non, hay một chiếc lá xanh vừa mọc tượng trưng cho năng lực tươi mới, sự sống trào dâng, sức lực đầy tràn. Sau một mùa đông lạnh giá cây khô rụng lá, mùa xuân mang đến sức nóng, hơi ấm của ánh nắng mặt trời làm cho nhựa sống trào dâng và cây lá hồi sinh đâm chồi nẩy lộc. Vì vậy lộc đầu năm không phải bổng lộc như mọi người cầu khấn, nên chỉ cần có sức mới, tâm hồn tươi mới, năng lực mới từ trong Chúa lưu xuất ra là mọi người có một năm an lành.

 

Nói đến cầu tài người ta liên tưởng đến ông thần tài trong dân gian mang lại nhiều tiền bạc,vì vậy đầu năm người ta cầu mong cho thần tài vô nhà để có nhiều tiền lắm bạc, tiêu xài thỏa thích quanh năm. Trong Kinh Thánh chỉ đích danh tên của thần tài này là “Ma-môn”: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6: 24) Nhiều tiền sanh tật là điều không thể tránh, nhiều người biết như vậy, có những tín đồ còn nói cầu Chúa cho trúng số để con dâng cho nhà Chúa hay xin Chúa cho con trúng số để con giúp người nghèo làm việc từ thiện!!! Thế nhưng bản chất con người muôn đời vẫn thích tiền, nhất là chúc nhau ngày Tết “Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Hỡi ôi tiền làm đảo điên cuộc sống biết bao nhiêu người, phá hủy hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình mà người đời vẫn ca tụng “Tiền là Tiên là Phật...” Con cái Chúa đã biết như vậy ngày tết nên tỉnh thức khỏi sa vào mưu chước của ma quỷ. Nhiều người không biết “Thần Tài” là “Ma-môn” nên đã bị ma lực của đồng tiền cuốn vào nhiều cuộc làm ăn tưởng rằng may mắn nhưng thật ra thất bại, nợ nần, giựt hụi khắp nơi. Con cái Chúa ngày nay là con của sự sáng láng chỉ nên trông cậy vào sự ban cho của Đức Chúa Trời ngày nào đủ cho ngày nấy, muốn làm phát triển nghề nghiệp phải cầu xin Chúa cho khôn ngoan sáng suốt. Gia Cơ 1: 5 nói “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi,không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho”.

 

Con cái Chúa không cầu lộc, không cầu tài cũng không nên cầu phước. Cơ Đốc nhân ai nấy đều có phước và còn có phước dư dật như vậy tất yếu không cần phải theo thói tục ở đời ngày Tết đi nhà thờ để cầu phước. Nhưng ngày Tết đi nhà thờ để chia sẻ ơn phước cho mọi người, làm chứng về ơn phước Chúa ban trong năm qua là niềm vui. Ngày tết đến nhà của nhau để cầu nguyện tạ ơn về những điều Chúa ban và cầu cho năm mới mọi người đều trung tín hứa nguyện giữ gìn đời sống cho đẹp lòng Chúa. Mọi người đều vui nếu ai nấy hiểu rõ niềm vui trong lời Chúa “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi”. (Phi-líp 4: 4) Người được phước là người Chúa ban cho nhiều ơn tứ để phục vụ. Người được phước là người phục vụ trong bất cứ mọi lĩnh vực của Hội Thánh hay ngoài xã hội. Mỗi khi nhìn thấy con cái của Chúa thành đạt trong nhiều lĩnh vực tôi thường tạ ơn Chúa “Hội Thánh mình thật có phước” lý do mà tôi mạnh dạn nói lên điều này vì nhìn qua nhìn lại Hội Thánh nhỏ bé trong con hẻm chợ ông Tạ (Ơn) tôi đã thấy nhiều người được Chúa ban phước trong năm qua đủ để có thể làm một ban hợp xướng ca ngợi Chúa trong mùa Xuân.

 

                                                                                                 Mùng Một Tết Nguyên Đán 2015

                                                                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

   

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi