Chuyện Trên Trời

 

Người xưa sống theo lối bình dân ông bà thường hay khuyên con cháu “Đừng có ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời” Ngày nay những người tiên tiến khuyên bảo con cái trước khi ra đường hãy chú ý chuyện trên trời - theo dõi thời tiết trước khi bước ra khỏi nhà. Ngoài người bình dân theo dõi thời tiết, hàng ngày các khoa học gia còn theo dõi biến chuyển trên trời của vũ trụ, nào là những cơn bão mặt trời, khí hậu nóng lên, thiên thạch va chạm trái đất.v.v...Các môn đồ của Chúa Giê Su nói về chuyện trên trời  trong những năm đầu của thiên niên kỷ, họ đứng nhìn Chúa Giê Su cất lên trời có đám mây che khuất Ngài đi. Bởi sự chứng kiến thực tế của các môn đồ mà ngày nay vô số cuộc đời được hạnh phúc vì đã được ở một quê hương trên trời vĩnh cữu.     

 

Quê hương trên trời theo lời của chính Chúa Giê Su nói: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó.” Giăng 14: 2,3. Quê hương là nơi chốn yêu mến nhất của tất cả mọi người cùng chung huyết thống, dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi ách nô lệ tại xứ Ai-cập họ đi tìm một quê hương yêu dấu cho con cháu của họ, họ phải trải qua 40 năm mới tới được vùng đất hứa tại xứ Ca-na-an và từ lúc đó họ sống ở miền đất hứa. Dân tộc này đã có một quê hương dành cho con cháu của họ sinh sống cho đến ngày nay. Quê hương trên trời là nơi yêu mến nhất của những con cái Chúa, mọi con cái Chúa trải qua những năm trên trần thế sau đó sẽ trở về sống với Chúa trên thiên đàng vĩnh viễn và đó chính là mục đích Chúa Giê Su thăng thiên trước mắt các môn đồ để cho họ xem thấy. Có những môn đồ của Chúa mong muốn Chúa ở trần gian với họ bằng thân hình của người trên trời như vậy họ sẽ rất dễ dàng rao giảng Tin Lành cho người ta thấy và tin. Nếu Chúa ở cùng họ bằng thân xác “vĩnh cữu” và có quyền phép chắc chắn sẽ làm cho nhiều người sợ hãi và tin, những người Do Thái tuân theo nguyên tắc “sức mạnh sẽ làm người ta tin”, vì vậy lúc nào họ cũng ở dưới quyền sức mạnh của đế quốc La Mã. Chúa về trời muốn cho con cái của Ngài hiểu một khía cạnh khác của niềm tin đó là “niềm tin do lòng yêu mến”, Chúa phải rời thế gian để lại trong lòng các môn đồ biết bao lưu luyến và hi vọng một ngày đoàn tụ nơi vương quốc thiên đàng. Qua đó các môn đồ biết cách giữ niềm tin: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15) “Nếu các ngươi yêu mến nhau thì ấy là bởi điều đó mà mọi người trong thế gian nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35) Các môn đồ khi nhìn thấy Chúa Giê Su lên trời đã hoàn toàn nhận ra niềm tin thật sự chỉ dựa trên lòng yêu mến Chúa.

 

Bốn mươi năm về trước, những người ra đi nước ngoài không ai tưởng mình còn có thể liên lạc được với thân nhân trong nước vì mỗi bức thư gửi đi, phải đợi hàng tháng mới có thư trả lời. Nhưng hai mươi năm sau mọi người vui mừng khi có thể liên lạc với người thân qua điện thoại hay qua internet cách nhanh chóng chỉ trong vài phút chờ đợi. Trong Cựu Ước dân Y-sơ-ra-ên phải đi bốn mươi năm trong đồng vắng mới đến được miền đất hứa, đến thời Tân Ước các môn đồ hiểu được nước trên trời chỉ trong vòng bốn mươi ngày. Trong bốn mươi ngày Chúa Giê Su ở với các môn đồ Ngài đã phán bảo những sự về nước trên trời. Đó là sự thực mà các môn đồ tai nghe mắt thấy để truyền đạt lại cho thế hệ ngày nay cho dầu nói về chuyện trên trời rất khó thuyết phục những người đa nghi và bảo thủ. Một kinh nghiệm riêng cá nhân của tôi như sau: Vào thập niên chín mươi tôi có mặt trong chuyến giao lưu văn hóa với Hàn Quốc nhìn xem cảnh người ta gọi điện thoại di động cách thích thú, sau đó tôi bắt đầu học hỏi làm việc trên những chiếc máy vi tính không có ổ cứng. Thế nhưng những ngày ấy có biết bao nhiêu người bảo thủ chỉ trích chê bai, nhiều người còn châm chọc chế nhạo việc học tập sử dụng máy vi tính. Tuy nhiên con trai tôi nhờ học vi tính bên cạnh tôi, mà việc du học là cơ hội để cháu học tập tiến bộ trở thành một chuyên viên viết phần mềm làm việc trong một công ty điện thoại di dộng tại Hoa Kỳ ngày nay.

 

Chuyện trên trời ghi trong Kinh Thánh không phải là chuyện thời sự của những tấm pano quảng cáo treo dọc các con đường để cho mọi người chú ý, muốn treo lên lấy xuống lúc nào cũng được. Chuyện trên trời là một sự thực khiến cho nhiều người trên thế giới học hỏi nghiên cứu để rồi hàng ngàn năm qua vô số người đã đầu phục với niềm tin tuyệt đối, nhiều người tiếp nối những môn đồ của Chúa Giê Su đi ra rao truyền về một quê hương đời đời để sau khi con người từ giả quê hương trần thế còn có chỗ để trở về. Chuyện trên trời đó là tin tức tốt lành về một quê hương vĩnh cữu mà bất cứ ai tin vào Chúa cứu thế Giê Su đều sẽ được sống hạnh phúc đời đời.

 

                                                                                                Kỷ niệm Chúa Thăng Thiên 2015

                                                                                                   Mục sư Nguyễn Quốc Dũng           

 

 

     

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi