Lời Hứa Thánh Linh

 Trong lòng mỗi môn đồ chờ đợi tại thành Giê-ru-sa-lem về lời của Chúa căn dặn “...Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.”  Công vụ 1:4 đang diễn ra nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng có một điều mà tất cả môn đồ mang tâm trạng suy tư nhiểu nhất Thánh Linh là Thần Linh hay Thánh Đức. Nếu là Thần Linh làm sao họ có thể thấy vì Đấng có quyền phép nhưng vô hình. Nếu là Thánh Đức, những đức tính “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Ga-la-ti 5:22. Làm sao để rèn luyện đạt được những thánh đức này. Những băn khoăn trăn trở này không có cách nào để giải đáp cho thông được, các môn đồ yên lặng chờ đợi cho đến lúc điều gì đó sẽ xảy ra với họ trong vòng mười ngày cầu nguyện.     

Thánh Linh đến với các môn đồ trước hết qua hiện trạng của Thần Linh. Thình lình tiếng ào ào như gió thổi trước nhỏ sau to, tiếng gió dường như xuất phát từ trên trời rồi đầy dẫy khắp nhà các môn đồ ngồi. Liền tiếp theo là những “ngọn lửa” sáng lập lòe trên đầu mỗi người như thể “lửa lân tinh” không bốc cháy, cũng không tỏa hơi nóng. Về phương diện đạo giáo của người trần gian, hiện tượng “lửa sáng” xuất hiện trên đỉnh đầu người chỉ cho thấy những người tu đạo đã đạt đến cực điểm của việc tu tập. Nhưng trong trường hợp các môn đồ nhận được các hiện tượng này là hiện tượng của quyền phép Đấng vô hình đang cai quản thiên nhiên và con người, Đấng như lời “Cha đã hứa” hiện ra với các môn đồ. Thánh Linh là Thần nên Ngài hiện ra dưới bất cứ hình thức nào, trong trường hợp này Thần Linh xuất hiện qua hiện tượng thiên nhiên như gió, lửa. Gió lửa có Thánh Linh hiện diện rất hiền lành không làm thiệt hại gì cả, tiếng động nghe như ào ào, nhưng không có trận cuồng phong nào thổi tốc mái nhà hay đồ vật bị cuốn đi theo chiều gió. Lửa cũng vậy không làm cháy nhà, hay bốc hơi nóng thiêu đốt tóc tai quần áo. Thần của Chúa hiện ra luôn luôn làm những điều kỳ diệu lạ lùng khiến cho ai nấy nhận thấy đều phải kính sợ tôn vinh. Thần Thánh Linh sau đó còn xuất hiện qua ngôn ngữ, những loại ngôn ngữ ngoại quốc thông qua môi miệng của những người chưa từng học biết các ngôn ngữ ấy. Không biết ngoại ngữ mà nói năng thông thạo giúp cho người khác hiểu ý nghĩa và thán phục, đó là công việc của Thần Linh không phải của con người. Thần Linh giúp cho những người nhà quê, những ngư dân chài lưới trở thành những con người học thức dưới ánh mắt thán phục của những người thương gia, trí thức, người mộ đạo đông đảo ở các xứ lân cận tụ họp nhau lại trong ngày hội mùa gặt của người Do Thái tại thành Giê-ru-sa-lem. Thần Linh nói ngôn ngữ của bất cứ quốc gia nào và điều đó cho thấy “Ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.” (Công vụ 2:6) Thánh Linh khiến cho các môn đồ nói chuyện với dân chúng như là thần linh đang nói chuyện bằng ngôn ngữ của xứ họ, nhờ vậy việc thu hút đồng loạt hàng ngàn người trở lại tin Chúa Giê Su là điều không thể xuất phát từ tài năng hùng biện hay khả năng ứng khẩu. Thánh Linh là Đấng vô hình có quyền phép cảm động lòng người bằng ngôn ngữ khiến cho bất cứ ai nghe tiếng Ngài đều trở nên những người có tâm trí sáng suốt, có lòng rộng mở, và niềm tin trở nên đơn sơ chân thành thu hút tất cả mọi hạng người trong xã hội.

Từ những ngày đầu tiên Hội Thánh được thành lập đến ngày nay yếu tố đạo đức trong Hội Thánh được đặt ở hàng cao nhất, không hề thay đổi. Đạo đức trong Hội Thánh là Thánh Đức, đức tính thánh khiết, đức tính thiêng liêng, những mỹ đức cao thượng của Cơ Đốc nhân được Đức Thánh Linh ngự trị là bằng chứng của một đời sống đã được Chúa Giê Su thay đổi tấm lòng. Trong khi ngược lại các đức tính gian dối, ganh ghét, giả hình, hung dữ, ác độc... do ma quỷ cai trị. Những đức tính tốt nhờ Thánh Linh làm cho sáng láng, những đức tính xấu phải nhờ đến luật pháp sửa trị: “Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành.” I Ti-mô-thê 1:9-10.

Đức Thánh Linh là một Linh thánh khiết tốt lành nên Ngài không thể ngự trị ở những tấm lòng xấu xa, Ngài là Thần Linh dùng quyền phép cảm động, bắt phục để thay đổi con người xấu. Khi một người được thay đổi trở nên tốt, người ấy yêu mến Chúa, ham thích thực hành những đức tính cao đẹp, dẹp đi tất cả những tánh nết xấu của bản ngã xác thịt. Lời hứa của Chúa ban Thánh Linh cho các môn đồ và con cái Ngài là sự thật cao trọng và tồn tại vĩnh viễn. Đó là lý do mà toàn thể Hội Thánh trên thế giới mặc dầu khác nhau về chủng tộc, văn hóa, giáo phái nhưng cách cư xử đúng đắn của Cơ Đốc nhân tất cả đều giống nhau. Thánh Linh do Chúa ban cho vừa là Thần Linh vừa là Thánh Đức nên  dầu cho có nhiều người nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?  Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Ma-thi-ơ 7: 22-23.

                                                                                    Kỷ niệm Ngày Thánh Linh Giáng Lâm

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi