Phúc âm sanh ra nhiều bông trái

 Phúc âm sanh ra nhiều bông trái

 Chúa Giê Su tiếp tục dạy bằng cách sử dụng dụ ngôn. Dụ ngôn là những câu chuyện hoặc minh họa để giúp giải thích về lẽ thật tâm linh. Chúa Giê Su đã dạy về một nông dân gieo hạt giống của mình và áp dụng Phúc âm gieo trong lòng con người. Ngài cũng dạy về một ngọn đèn sáng khi để trên chân đèn. Ngài đã giảng dạy về ánh sáng của Phúc âm chiếu trong dân chúng. Hôm nay, chúng ta đến với một dụ ngôn khác mà Chúa Giê Su đã dạy. Hãy nghe những lời của dụ ngôn này: " Ngài lại phán rằng: Nước Ðức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.  Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.. "(Mác 4:26-29). Đức Chúa Giê Su giảng dạy trong dụ ngôn này rằng Phúc âm có một quyền năng cho ra nhiều bông trái. Phúc âm giảng ra bất cứ nơi nào đều có sức mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của những người nghe. Hôm nay, bạn sẽ thấy hiệu quả bởi những gì bạn nghe. Phúc âm đã đến cùng bạn cũng có ảnh hưởng. Hãy tham dự với tôi bây giờ khi chúng ta chú ý vào dụ ngôn hạt giống đang phát triển này.

 Trước tiên, chúng ta hãy chú ý hạt giống là Phúc âm. Hạt giống tiêu biểu cho Phúc âm. Đây cũng là trường hợp trong dụ ngôn người gieo giống. Người gieo giống đi ra gieo Lời của Đức Chúa Trời trong thế gian. Hai dụ ngôn này rất giống nhau. Thời điểm Phúc âm này được gieo ra nó mang lại một vụ thu hoạch. Những người gieo Phúc âm là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Thậm chí ngày nay, hạt giống được gieo ở nước ta thông qua đài phát thanh này và những nơi khác đều giống như vậy. Các hạt giống mà chúng tôi đang gieo là Phúc âm của Chúa cứu thế Giê Su. Hạt giống này được gieo vào tấm lòng của mọi người. Chúng tôi mong đợi để xem một vụ thu hoạch cho biết rằng những hạt giống mà chúng tôi gieo ra sẽ mang lại nhiều bông trái.

 Thứ hai, chúng ta hãy xem Phúc âm thẩm thấu vào tấm lòng mọi người. Giống như hạt giống của dụ ngôn được gieo vào đất, chúng nảy mầm lớn lên và sinh ra bông trái. Vì vậy, nó giống với Phúc âm. Phúc âm có quyền năng để sinh ra bông trái trong lòng của những người nghe. Đó là một thông điệp đầy quyền năng. Trong Hê-bơ-rơ 4:12, chúng ta đọc về quyền năng của Lời Chúa như sau" Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. " Đức Chúa Trời đưa ra Lời của Ngài để sinh ra bông trái cũng giống như nông dân gieo hạt giống của mình để đạt được một vụ thu hoạch ngũ cốc.

           Chúng ta hãy đọc trong Ê-sai 55:11, " Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. " Phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những người bị hư mất. Trong Rô-ma 1:16 có nói: " Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền năng của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc. " Hôm nay, chúng tôi mang quyền năng của Phúc âm đến cho bạn.

 Phúc âm thay đổi tấm lòng. Trong một đêm kia  Chúa Giê Su nói chuyện với một người tên là Ni-cô-đem. Ngài nói với Ni-cô-đem rằng ông cần được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Phúc âm đến với quyền năng của Chúa Thánh Linh làm thay đổi tấm lòng của con người, Ngài tạo cho họ một nếp sống mới hoặc một khởi đầu mới. Hãy lắng nghe những gì lời Chúa nói trong Giăng 3:3 :" Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.." Sự tái sinh này bởi Phúc âm. I Phi-e-rơ 1:23 nói: " Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời." Hãy để tôi hỏi bạn ngày hôm nay: Các bạn đã được sinh lại chưa? Bạn đã nhận được sự tái sinh chưa? Phúc âm mang lại cho bạn một sinh khí mới khi nó đi vào cuộc sống của bạn.

 Thứ ba, một vụ mùa được thu hoạch. Nông dân đã gieo hạt giống của mình. Hạt giống của nhà nông nẩy mầm và lớn. Sau đó, nông dân đi ra ngoài đồng để thu hoạch những hạt giống của mình. Việc này giống với việc gieo Phúc âm. Gieo Phúc âm cho kết quả một vụ thu hoạch những linh hồn. Chúa Giê Su đã nói mang lại thu hoạch khi Ngài nói về rao giảng Phúc âm cho những người khác. Trong Giăng 4:35, Chúa Giêsu nói, " Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt." Chúa Giêsu nhìn vào dân chúng và nhìn thấy một vụ thu hoạch của các linh hồn cần được thực hiện. Một lần khác " Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. " (Lu-ca 10:2). Chúa Giê Su đã nhìn thấy thế giới như là một đồng lúa vàng rực. Ngài sai các môn đồ của Ngài vào cánh đồng để mang những người hư mất gồm đàn ông, phụ nữ, thanh thiếu niên trở về sự cứu rỗi trong chính mình Ngài. Phúc âm được ban phát ra. Phúc âm đang được gieo vào lòng của mọi người. Chúng tôi tìm kiếm thu hoạch mà điều này sẽ đến. Chúng tôi mời bạn làm một phần của vụ mùa hôm nay.

 Chúng tôi mời bạn hôm nay hãy đến và làm một thành viên của Vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ khởi đầu một lời cầu nguyện ngắn. Tôi mời các bạn lặp lại lời cầu nguyện sau tôi. Bằng cách làm như vậy bạn đón nhận Chúa cứu thế Giê Su vào cuộc đời của bạn. Vui lòng lặp lại sau tôi.

 Lạy Chúa Giê Su, tôi xưng nhận rằng tôi là một tội nhân. Tôi muốn làm một thành viên trong Vương quốc của Ngài. Bây giờ tôi tiếp nhận bạn như là Chúa và Đấng cứu rỗi của tôi. Xin giúp tôi theo Ngài suốt mọi ngày trong cuộc đời của tôi. Amen.

 Nếu bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện cam kết như thế xong rồi, tôi muốn khuyến khích bạn làm những điều sau đây để giúp bạn lớn lên trong đời sống đức tin của bạn:

1. Cầu nguyện hàng ngày

2. Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh

3. Tới nhà thờ hoặc một cuộc nhóm họp của các tín hữu hàng tuần

4. Chia sẻ đức tin của bạn với những người khác

5. Hãy là một công dân tốt và thể hiện tình yêu cho người khác.

 Nếu bạn viết thư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một ít tài liệu giúp bạn có được một khởi đầu tốt trong việc đi theo Chúa của bạn.

 

                                                                                                                                                    Trích từ Internet

 

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi