Con đường gặp Chúa của các mục tử

 

      CON ĐƯỜNG GẶP CHÚA CỦA NHỮNG MỤC TỬ

 
            Bầu trời đêm nay trong vắt trên cao những vì sao lấp lánh chiếu sáng làng quê  thành Bết-lê-hem. Hôm nay những mục tử đưa bầy chiên đi ăn xa trong vùng hoang vắng phía nam xứ Giu Đê khi trở về trời đã sụp tối. Những người chăn chiên nói với nhau:

-          Giờ này cửa thành đã đóng chúng ta không thể lùa bầy chiên vào thành được đâu. Người chăn thứ nhất nói.

-          Chắc chắn là vậy rồi, bình thường là như vậy, tình hình bây giờ còn khó khăn hơn. Người chăn thứ hai nói.

-          Anh nói tình hình khó khăn hơn là có ý gì? Người chăn thứ ba hỏi.

-          Anh không biết sao, từ hơn tuần lễ nay anh không thấy các binh lính La mã canh gác ở cổng thành và nhiều nơi khác sao?

-          Hoàng Đế Sê Sa vừa ra chiếu chỉ cho mọi người phải đăng ký hộ khẩu lại, ai sinh ra ở nơi nào phải về nơi đó đăng ký. Người chăn thứ tư tiếp lời.

 

Những người chăn chiên lúc ấy quay lại nhìn nhau và hỏi chúng ta sinh tại đâu? Bây giờ họ mới sực nhớ, cuộc sống đạm bạc bần hàn quanh năm chăn chiên khiến cho trong bọn họ không còn ai nhớ mình đã sinh ra ở đâu, quê quán ở thành  nào? Họ là những người nghèo xa quê lìa xứ lưu lạc đến nơi đây để kiếm sống bằng nghề chăn chiên, từ sáng sớm họ ra khỏi thành với bầy chiên, chiều về họ dắt bầy chiên trở về nhà. Bầy chiên ăn uống no đủ và được đem về nhà an toàn là niềm vui của những mục tử này. Sau giờ phút sửng sờ về quê quán của mỗi người, các mục tử ai nấy lùa bầy chiên vào một hang đá bên đường và lượm lấy những cành cây khô đốt lửa sưởi ấm để trú qua đêm tránh khỏi những cơn gió rét thấu xương của vùng sa mạc. Nơi đây họ vẫn còn nhìn lên trời thấy ngàn sao lấp lánh!

 

            Sau khi đốt lửa sưởi ấm lên, họ nhìn thấy bầy chiên ngủ yên ngon lành trong hang đá sau một ngày mệt nhọc vì đường xa. Những người chăn chiên ngồi lại bên ánh lửa tiếp nối câu chuyện còn dang dỡ:

-          Anh nghĩ sau nếu chúng ta không có hộ khẩu? Người chăn thứ nhất hỏi.

-          Không có hộ khẩu chúng ta không thể làm việc trong thành phố, suốt đời chúng ta sẽ lang thang sống ngoài đồng cỏ chứ sao. Người thứ hai trả lời.

-          Cuộc đời của chúng ta đã cơ cực chẳng lẽ cứ sống kiếp cơ hàn như thế mãi. Tôi nghe nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời kia mà! Người thứ ba nói.

-          Tôi có nghe nói trong Kinh Cựu Ước có chép về một Đấng Mê-si sẽ đến để giải cứu dân mình ra khỏi cảnh tối tăm nghèo đói. Người thứ tư tiếp lời.

-          Kinh Cựu Ước sách Ê-sai chương 9 câu 6 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.” Người thứ nhất nói.

-          Đúng rồi, làm sao anh biết được vậy? Người thứ tư hỏi.

-          Tôi biết những lời tiên tri này trong lúc đi ngang qua một nhà hội tại thành Giê-ru-sa-lem trong lúc những người trong nhà hội này bàn luận với nhau về ý nghĩa con trẻ sẽ ra đời. Người thứ nhất đáp.

-          Họ bàn luận với nhau thế nào vậy anh? Người thứ hai thắc mắc.

-          Tôi nghe những thầy thông giáo nói con trẻ này sẽ là vua của dân Israel và như vậy đất nước mình sẽ lâm vào cảnh chiến tranh điêu tàn, hai vua trong một nước làm sao không có chiến tranh được. Người thứ nhất trả lời.

-          Những thầy thông giáo đó nói sai rồi. Con trẻ sinh ra được gọi là Đấng Mê Si nghĩa là Chúa cứu thế không phải làm vua để chống lại chính quyền của Sê Sa. Người thứ ba giải thích cho các bạn mình.

-          Anh giải thích thêm cho chúng tôi biết Chúa Cứu Thế là gì được không? Người thứ tư hỏi.

-          Chúa Cứu Thế là Đấng từ trời cao xuống thế gian để giải cứu nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi trong đó có đất nước chúng ta nữa. Người thứ ba đáp lời.

 

Câu chuyện vừa đến đây thình lình có ánh sáng chói lòa khắp trong hang đá. Họ lấy làm sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra. Bình tỉnh lại họ thấy ánh sáng của một thiên sứ nói từ trên cao: “Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.  Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!"

 

Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, những mục tử nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.

 

                                                                                    Mùa giáng sinh 2011    

                                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng


 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi